1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn được cầu hôn như thế nào ???

    Hihi , Hum nay mạn phép lập 1 topic nhằm tò mò coi thử các chị em ở đây bị rinh về dinh = những lời đường mật gì .
    Hic...còn về phần mình thì tự nhiên cưới luôn chả có lời cầu hôn gì cả , 2 đứa cũng quen lâu rồi , muốn gắn bó rùi nhưng điều kiện gia đình oxa thì chưa có nhà cửa gì ráo , 2 đứa vừa yêu nhau vừa rầu rĩ thì mẹ mình cho mỗi đứa con 1 căn nhà ...Thế là 2 đứa mừng quá cưới luôn cái rụp (chứ có nhà riêng ở 1 mình buồn chít , hị hị ).....mà chẳng có 1 lời cầu hôn ..hic..hic... nghĩ lại cũng tủi tủi thân thân .hic...
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cũng không có nhiều đôi có chuyện thú vị để kể đâu. Vì tớ suy ra từ tớ thôi, chồng tớ thuộc diện lãng mạn nhất quả đất rồi , thế mà khi cầu hôn tớ , tớ còn ko để ý là anh ấy đề nghị cưới tớ cơ đấy. Mấy ngaỳ sau anh ấy lại nhắc lại , hỏi xem tớ nghĩ thế nào thì tớ mới ớ ra " anh định cưới em ngay tháng sau á "
    À còn được rước về dinh bằng những lời đường mật gì thì nhiều lắm. Chồng mình hồi ấy trẻ , đẹp trai, nói năng có sức thuyết phục lại đang làm lãnh đạo to thế mà phải vật nài năn nỉ mình một tháng trời . Và câu nói em nhớ mang máng được làm em cảm động nhất là:
    Người con gái thích hợp mà anh tìm chính là em, ngay khi vừa nhìn thấy em lần đầu tiên trong đời anh đã thốt lên " ôi xương xườn của mình đây rồi". Em yêu "thế giới riêng của anh" tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng và đầy hạnh phúc. Mỗi sáng sớm chúng mình sẽ cùng được thức dậy bên nhau ngắm mặt trời mọc ... bao nhiêu năm qua anh mải mê phấn đấu vì công danh , sự nghiệp, anh không để tâm tới bất kì một cô gái nào. Ngày gặp em , lần đầu tiên anh cảm nhận được sâu sắc thế nào là Tình yêu. Hiểu vì sao bố anh ngày xưa yêu và hy sinh vì mẹ anh đến thế....
    ... đừng dỗi thế nữa mà em. Cả một mùa hè này mà chúng mình chưa được lấy nhau mà đến tận cuối năm mới cưới thì sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến du lịch. Mình cưới nhau xong , chúng mình sẽ hưởng tháng trăng mật , mình cùng bay vào Nha Trang, Đà Lạt. Sau đó , mình về nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó hai chúng mình sẽ đi tàu biển Hoa sen Vinashin vào Huế, rồi bay tiếp vào đà Nẵng nghỉ ngơi. Đến cuối năm công việc ở khu công nghiệp của anh ổn ổn, em bảo bố làm làm hộ chiếu , rồi vợ chồng mình sẽ sang Sing chơi. ...
    nhiều lắm, quên rồi!
    Hehe, nghe quyến rũ quá thế là tớ đồng ý lấy anh trước khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp ĐH, và anh lần lượt thực hiện hết lời hứa mà anh đã hứa với tớ.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 02/08/2008
  3. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Để gọi là một lời cầu hôn đúng nghĩa thì chắc là trường hợp của tớ không phải rùi. Nhưng chỉ có điều sau một thời gian quen nhau khá lâu, anh bắt đầu đề cập đến chuyện đám cưới bằng những tin nhắn như "Mình cưới nhau nhé", vô cùng đơn giản, chẳng có gì là lãng mạn cả. Càng ngày anh càng nói đến việc này nhiều hơn bằng những ước mơ cũng vô cùng giản dị cho gia đình nhỏ sau này. Anh chia sẻ với mình rất nhiều về những mong ước giản dị ấy. Anh vốn không phải là 1 người lãng mạn, chỉ lâu lâu nổi hứng làm mấy bài thơ con cóc chọc cười mình. Vậy mà bất chợt lần đó anh đã tặng mình mấy câu thơ cũng do chính anh "xuất khẩu", lời lẽ mộc mạc chân tình mà sâu sắc lắm, cũng chỉ để nói lên cảm xúc và mong ước của anh về một đám cưới của hai đứa và 1 cuộc sống hp sau này. Thế là làm tớ cảm động wá và phải suy nghĩ mãi cho đến một ngày anh lại thỏ thẻ "Mình cưới nhau em nhé, cuối năm nay thì bây giờ chuẩn bị từ từ là dc rùi". Vậy là tớ gật đầu cái rụp, vài hôm sau anh đã dành cho tớ một date đáng nhớ sau khi tớ đã đồng ý góp gạo thổi cơm chung. Hehe, chỉ zậy thui hè.
    Được tiendon sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 02/08/2008
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    1 hôm chồng tớ (ngày đấy là anh iu) - vẻ mặt rất trầm trọng - đưa cho tớ 1 phong hồ sơ, bảo là "em về điền vào đấy gấp", về mở ra " Hồ sơ điều tra lí lịch xây dựng gia đình - dành cho CBCS CA" chả thèm hỏi xem mình có đồng ý ko
  5. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các chị sướng nhể, em thì chủ động nói cái câu "mình cưới nhau nhé" trước, vì anh yêu thì cưới bây giờ cũng được mà 1,2 năm nữa cưới cũng được, Ngượng thế, hóa ra mình cầu hôn trước
    Còn hồi tỏ tình thì chả lãng mạn gì cả, nhắn 1 cái tin qua điện thoại: "Anh yêu em" cụt lủn à, mình đã im lặng là đồng ý rồi, thế mà vẫn còn "anh vẫn chưa nói chính thức bằng lời nên vẫn chưa coi là chính thức được". Ôi người đâu mà. Tuy thế nhưng suốt từ lúc yêu nhau đến giờ, anh luôn làm cho mình hạnh phúc, cảm động từ những điều nhỏ nhặt nhất
  6. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận được lời cầu hôn qua... YM vì hồi ấy 2 tên sống hai nơi, cách nhau 10.000km. Đang chat thì giai hỏi : "Này, nếu bây giờ gọi em thành bà C. thì nghe có ổn không nhỉ ?". Lãng mạn thì không nhưng bất ngờ thì có, mình trả lời : "Nghe cũng tàm tạm" . Thế rồi từ hôm ấy hai đứa bắt đầu bàn chuyện cưới xin hehe.
    Mấy tháng sau thì về HN giai cũng có cầu hôn chính thức, nhưng thú thật là lúc ấy đã xác định sẽ cưới nhau rồi nên mình không thấy cảm xúc gì đặc biệt nữa
  7. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng này chắc đưa giấy rồi kề dao vào cổ bắt đọc chắc em cũng chịu ko nói được
    Nhất anh zai nhà bác
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kỹ lại thì hình như chẳng có lời cầu hôn nào thì phải. Yêu nhau 4 năm xong rồi cứ thế mà đề cập đến chuyện cưới xin thôi, chả có lời cầu hôn nào cho ra hồn cả. Chán nhỉ, mặc dù ông xã cũng thuộc loại lãng mạn đấy chứ.
    Cũng phải điều tra lý lịch chán chê mới được cưới. Bây giờ nghĩ tiếc cái công về quê xác minh mà chả dám bỏ nhau đấy
  9. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả có khái niệm gì về cái này thế mà cũng có chồng rồi. Nhiều lúc nghĩ lại thì cũng hơi thiếu thủ tục nhưng thời điểm đấy lại thấy hợp lý, mọi chuyện đưa đẩy dẫn đến cưới xin chứ chả thấy cầu hôn mí lại trao nhẫn gì cả
  10. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước đám cưới, lúc anh yêu chuẩn bị về mước, tự nhiên BMC sang xin cưới mặc dù hai đứa đã thoả thuận là sau hai năm nữa mới cưới (2008), được thể BMĐ đang sợ con gái ế già nên năn nỉ cưới, bạn bè biết chuyện cũng tập trung vào bắt cưới để trói anh yêu, lúc đầu tớ còn kiên quyết, sau mọi người gây áp lực ác quá nên bảo anh yêu "hay là mình cưới" anh yêu nhất định không chịu với lý do "em chưa làm người yêu đúng nghĩa của anh một ngày, bây giờ bắt em làm vợ, làm dâu, khổ thân em" (Chưa làm người yêu đúng nghĩa vì tính tới thời điểm đó 2 đứa yêu nhau được hơn 3 năm nhưng anh yêu đi xa nên chưa một lần nắm tay, ôm hôn, thậm chí tỏ tình cũng nhờ Yahoo)
    Tớ nghe cũng xuôi và thật lòng cũng chưa muốn cưới nhưng vẫn thấy tủi thân lắm, hồi đó nhiều anh suốt ngày tán tỉnh, năn nỉ xin yêu, xin cưới vậy mà anh yêu của mình thì ...từ chối cưới.
    Nửa năm sau đó, như chuyện hiển nhiên phải làm, hai đứa bắt đầu tìm chỗ chụp ảnh, mua sắm dần dần đồ đạc cho một gia đình và chuẩn bị mọi thứ khác cho đám cưới. Không có một lời cầu hôn nào cả
    Nhưng dù có hay không tớ vẫn thấy mình là người hạnh phúc

Chia sẻ trang này