1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hihi,đọc cái này thấy hay hay, tự nhiên nghĩ đến chuyện của mình, kế cho các bạn nghe nhé.
    mình và zai quen nhau được 1 thời gian ngắn (nhưng biết nhau và biết gia đinh nhau từ nhỏ) thì zai ngỏ lời, mình chưa đồng ý vì muốn thêm thời gian tìm hiểu, thế mà lần gặpsau xogn về nhà zai nhắn tin bảo : E ơi chúng mình cưới nhau đi, a muốn có 1 gia đình lắm rồi, muốn có em và nhưng đứa con xinh đẹp thông minh giống chúng mình.
    Mình choáng nhưng vẫn chẳng nói gì...im lặng...Thêm vài ngày sau lại bảo : có việc này anh muốn hỏi ý kiến em,anh định mai lên xin phép bố mẹ em cho anh chính thức đi lại tìm hiểu em.
    Ac ac, mình chẳng biết lúc đó choáng thế nào,chỉ lẩm bẩm : lão này buồn cười thất,yêu còn chưa đồng ý mà....mà zai có phải là già quá đâu,vẫn trẻ không à...có điều 2 đứa đều đi làm và ổn định cv rồi.
    sau nhiều lần cứ lặp đi lặp lại thế, đến giờ đã gần đến giai đoạn mình phải điền vào cái Xác minh lý lịch kết hôn của CBSQ QĐ rồi,,, 2 đứa cũng đang tính đến những việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc sống chung....hi hi...thời gian trôi nhanh quá.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau hơn 2 năm, lúc 2 nhà quyết định 6 tháng sau sẽ cưới 2 đứa còn cười phớ lớ. Trước khi cưới 2 tháng, buổi trưa ox đến đón đi măm rùi đi cafe, tự nhiên rút ra quả nhẫn rồi nói: đồng ý làm vợ anh nhé . Lúc này chả bít làm gì hơn ngoài việc chìa tay ra cho ox đeo nhẫn đính hôn vào . Lúc sau ox bảo may mà em ko bắt anh quỳ xuống cầu hôn giữa chỗ đông người .
  3. ZETA_AS1012

    ZETA_AS1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khi em yêu nói 2 vạch rồi anh ơi
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh yêu nhau từ năm thứ nhất đại học, cả 2 lại học cùng lớp. Sau 7,5 năm, một ngày mùa đông rét mướt, anh qua nhà mình và rủ mình đi chơi, rồi anh bảo "Hôm nay anh sẽ dẫn em đến 1 quán này hay lắm". Mình cũng hồi hộp đi theo anh.
    Đó là một quán nước nhỏ, yên tĩnh trên một con phố nhỏ. Theo cảm nhận của mình thì quán đó khá tối, cũng thấy hơi ... run run. 2 đứa cũng chọn được một chỗ ngồi khá ấm cúng. Mình vẫn đang rét, anh xoa 2 tay của anh vào tay của mình và hà hơi cho ấm. Sau đó anh rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Anh bảo, "Em mở ra đi". Mình mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn vàng đính hạt nhỏ nhắn rất xinh, bên dưới có 1 mảnh giấy nhỏ, mình mở ra thì trong đó anh viết "Anh yêu em nhiều lắm, làm vợ anh nhé!"
  5. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hờ, thòm thèm, thòm thèm,
    Mà thôi, hihihi, kể ch con bạn:
    2 anh chị đi Hồ Tây, trời rõ nắng, chàng và nàng ngồi ghế đá, tay chàng cầm cành phượng, chẳng nói gì, bối rối mãi mới :"thế chúng mình cưới nhá" --- xong, giờ hai anh chị đã có một bé gái 3 tuổi đáng yêu.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mình tủi thân quá, chẳng có ai được cầu hôn như mình. Suốt 5 năm yêu nhau không sao, đến khi cãi nhau to, chia tay đến nơi thì ông xã nói "tháng 7 anh nói bố mẹ xuống nói chuyện với bố mẹ em" rồi bỏ về!
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko ai như em nhỉ? Chả có cầu hôn j hết, 2 đứa tự lên kế hoạch tự xin bố mẹ cho cưới thôi.
    P/S: Buồn cười nhà chị be heo quá!
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    vc nhà tớ quen nhau đã lâu nhg mãi mới quyết định yêu. Anh xã bảo ngay từ khi bắt đầu yêu là đã xác định cưới luôn rồi. Thế là cứ yêu và sau 1,5 năm thì lên kế hoạch cưới xin..
    Hôm đính hôn, 2 đứa chọn quán cafe có nhiều kỉ niệm, đặt 1 cái bánh chocolate hình trái tim, nhẫn thì đi chọn cùng nhau mất 3 hôm.
    Giờ phút đã đến, chàng run run cầm nhẫn đeo vào tay mình và bảo "Em làm vợ anh nhé" Mình ko hiểu sao lúc đó ngượng ơi là ngượng, đỏ hết cả mặt ko dám nhìn chàng và cũng ko biết nói câu j` rùi đeo nhẫn vào tay chàng. Nghĩ lại lúc đó 2 đứa cứ lúng túng như gà mắc tóc đến là bùn cười
    Kể ra thì ko có đc cảm jác bất ngờ nhg vẫn rất là bối rối và hp
  9. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hicc, anh xã nhà em thì xin bố mẹ hai bên cưới hỏi rồi phải để em gắt lên là ai đồng ý lấy anh mà anh cứ lon ton đi xin phép các cụ thế, lúc ấy mới vỡ lẽ quên mất màn cầu hôn. Hehe... sau đó mới nói 1 câu anh biết chắc em sẽ đồng ý làm vợ anh đúng ko? Bó tay.....
  10. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cách thức mà zai nhà tớ đã bỏ bom thì quả thật có một không hai. Hôm đó là tiệc liên hoan cuối của đơn vị, lần đầu tiên zai đưa tớ ra mẹt mọi người. Ai đời, lời iu còn chưa nói với nhau mà zai đứng trước mọi người nói rằng: Năm nay đi hai người chứ năm sau bọn tớ nhất định có thêm 1 baby nữa đi cùng.
    Hôm đó tớ đã bị sếp của zai hỏi "Thế anh ấy nói vậy cháu có đồng í hông" Bỏ bom mình ở giữa chốn quan văn bá võ, bố bảo cũng hông dám nói không. Mình bẩu "chú dạy sao thì cháu xin nghe"
    Buổi cầu hôn chính thức thì thật bất ngờ. Định bụng là hai đứa sẽ ra ngoài ăn tối. Ai dè, tối đó mama tớ lại chuẩn bị tiệc Valentine cho cả nhà. Hôm í là ngày Valungtung ạh. Đông đủ cả bố mẹ, tớ và zai, em gái và bf của em gái. Ăn tối xong thì cũng đã 22h30 mà nhìn đống bát đĩa mới ngổn ngang làm sao. Đang định xông vào dẹp thì zai túm tay kéo lên phòng của tớ, rồi bẩu tớ ngồi xuống ghế trong lúc đó zai quỳ xuống và èn èn... lấy ra 1 cái hộp nhỏ xíu xinh xinh, bên trong là 1 chiếc nhẫn cầu hôn ạh. Zai bẩu: "Em sẽ làm vợ A nhé". Nghe zai nói mà tớ thấy run run, hồi hộp khủng khíp í. Phần vì bất ngờ và phần nhiều là hạnh phúc.
    Tớ cứ chết trân nhìn zai mà hông nói được lời nào. Zai bẩu E không cần phải nói gì cả vì Anh biết mà. Mình vui quá mà quên mất là nẫy giờ zai vẫn quỳ dưới chân mình. Chắc lúc ấy k thấy mình kéo zai đứng lên, và chắc hẳn quỳ lâu nên chan zai bị tê lắm lắm í....zai liền bẩu: Em không để cho Anh đứng lên sao? Thế là hai đứa cứ ôm nhau mà lăn ra cười.
    Mà nhớ lại, hình như mình vẫn chưa nói là: "Em đồng í" gì hết cả, vậy mà sao đã gần tới ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bọn tớ rồi nè..

Chia sẻ trang này