1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    đọc ở đây nhìu chuyện cầu hôn vui thật ghen tị quá!bọn em thì iu 5 năm,chẳng cầu hôn cầu hiếc gì, chuyện cưới xin bố mẹ em lên kế hoạch với nhà kia hết, rõ bực!mai em sẽ bắt lão nhà em cầu hôn lại
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau thời buổi khó khăn chả có diamond ring để quỳ xuống xin cưới, cũng chả có bữa tiệc bất ngờ nào trong khung cảnh lãng mạn, dưới ánh nến và trong tiếng nhạc gì sất. Cũng chẳng hứa hẹn lấy anh đi, anh sẽ đưa em đi đến X đến Y đến Z. Cơ mà đám cưới vẫn làm hai thằng ta háo hức và thấy trừ kinh tế ra chứ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Hehe
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Jống hệt nhà em đấy chị ah! Ngày nào cũng ngồi count down cho nhanh tới đám cưới!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh chị kể về nhữg lần cầu hôn thấy thix qá.Em cũng chả biết bao h sẽ cuới để mà cầu hôn.Nhưng cũng hay tuởng tượng đến khung cảnh lãng mạn lắm.Kiểu có ánh nến,có ruợu vang,zai quỳ xuống,run run nói:"em làm vợ anh nhé",
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thề là đây là topic có nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc nhất của mọi người đấy ạ! Chit thì cũng "cùng cảnh" với hội Linh Anh, chị Bính Tuất và Hói!
    6 năm trước, chàng tỏ tình qua 1 lá thư tay 12 trang (dù ngày nào cũng gặp)
    5 năm trước, gần như 1 lời cầu hôn... cũng qua 1lá thư tay.
    1 năm trước, các cụ lên kế hoạch đính hôn cho 2 đứa trước ngày chàng đi du học.
    1 tuần trước, chàng về, tặng cho vợ 1 chiếc nhẫn và nói tỉnh bơ: HẾT TUỔI XÌ TIN ĐỂ MÀ QUỲ XUỐNG VÀ NÓI NHỮNG LỜI LÃNG MẠN RỒI NHÉ!!!, cơ mà giọng nói thì buồn cười khủng khiếp, hai đứa phá lên cười
    1 tháng nữa... cưới xong chàng học tiếp gần 1 năm nữa!
  6. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đùa: Thế ở đây ko có ai theo kiểu: anh ơi, chết rồi, bác sĩ bảo em là thai to quá, ko phá được.^^ Chắc trường hợp này cũng nhiều nhỉ ?
  7. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có ai biết mình sẽ "bị" cưới chồng thông qua bố mẹ chồng ko nhỉ?
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh ý cầu hôn mình thế này (chúng mình đi xây dựng vùng kinh tế mới nhé) khakha
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Có chị nào "bị" cầu hôn qua YM chưa ạ ?
    Lúc đấy em vừa tức vừa buồn cười nhưng mà thấy yêu lắm !
  10. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đây là ép hôn có phải cầu hôn đâu mừ cho vô đây

Chia sẻ trang này