1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang chuẩn bị đám cưới nè. Lúc 2 đứa hí hửng nói chuyện đám cưới thì bàn thôi để cuối năm sau . Đùng 1 cái sang nhà "người ta" chơi thì mẹ "người ta" tỉ tê 1 buổi sáng CN rồi giục 2 đứa đi xem ngày, năm nay cưới. Giờ vẫn đang cú mèo vì ko được chồng cầu hôn gì cả.. Ấm ức ngồi tỉ tê :Sau này con có hỏi "mẹ là hồi trước mẹ với bố , ai là người cầu hôn trước ah?" - thì mẹ sẽ trả lời là "Bà nội con" nhé. Lúc đấy mới biết là mình ấm ức . Chẳng tâm lý tẹo nào cả!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược lại với hoàn cảnh này.Cầu hôn nhưng không được thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào để có kinh nghiệm chia sẻ nên vào đây học hỏi cũng tốt.Thế mà!
  3. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua về bắt đền ox vì chẳng chịu cầu hôn gì hết, bắt đền xong còn ức hơn , ox nói "cầu hôn là khi người ta ra nhà thờ mới nói.mà anh thì cần gì cầu hôn em nữa, biết chắc e sẽ chỉ lấy anh thôi". trời ạ! ra nhà thờ thì cần gì cầu với hôn nữa. Còn gần 4 tháng nữa em fải bắt ox cầu hôn mới chịu cưới wá.
    Các chị chỉ em làm áp lực như thế nào để ox cầu hôn?
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trùi, quá dễ mà.
    Tuyên bố không lấy nhau nữa. Giận, ko gặp. Anh có mà cuống cả kê lên ấy chứ. Hồi tớ với ox nhà tớ cùng nhau đi mua hết nhẫn cưới với đặt chăn đệm, đặt thiếp rồi, tớ nói không cưới nữa. Anh sợ quá, đến van vỉ tớ cả ngày ấy chứ.
    Giờ chưa cưới mà đã không nâng niu mình thì sau này làm vợ rồi thì mình chả còn mấy ý nghĩa trong mắt người ta nữa.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lại gọi là đỏng đảnh rồi chứ chẳg hiểu hay ở chỗ nào mà bạn chỉ ngta nhỉ?
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em nào mà lấy chuyện cưới hỏi, rồi bỏ cưới, hủy cưới ra làm trò để nhõng nhẽo thì cẩn thận nhé. Gặp anh chồng nóng tính, mà lại đang bị stress thì ... thôi hủy hẳn luôn. Khỏi nhõng nhẽo.
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ nghĩ lấy nhau là chuyện cả hai bên quyết định, cầu hôn chỉ là một thứ màu mè gia giảm để làm cho lãng mạn thôi. Chuyện giận dỗi doạ dẫm nhau không cưới xin nữa là một thứ vớ vẩn, không tôn trọng bạn đời và quyết định hôn nhân của mình. Ở nước ngoài quỳ xuống dưới chân nhau xin cưới là một hành động lãng mạn nhưng nói thật ở VN tớ chả biết quỳ ở đâu cho phải nhẽ. Một nhà hàng có phòng riêng tư ạ? Hik hik thuê phòng VIP tỉ như ở Long Đình chẳng hạn thì chắc kinh tế chúng mình ít người kham nổi. Vả lại ở những nơi đó cũng chẳng lãng mạn gì. Còn những quán xá bình thường thì đông đúc ồn ào, chàng quỳ xuống mà nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên tai có phải mất cả thi vị không? Kéo nhau ra đường thì bụi bặm, chưa kể dân tình xì xào làm mất hết cả cảm giác. Đi biển để chọn chỗ nào vắng vẻ thì hơi khó khả thi. Chưa cưới mà đi biển riêng với nhau thì chắc ít người được ba mẹ đồng ý cho đi. Đi biển rồi không vào resort thì tỏ tình ở biển Sầm Sơn chả khác gì quỳ giữa đường Trường Chinh tầm cao điểm cả. Đông như quân Nguyên
    Nói lời yêu, lời cầu hôn cũng như tuần trăng mật ngọt ngào chỉ là những thứ phụ gia của tình yêu thôi. Các khâu đoạn ấy hoàn hảo lý tưởng mà về sống với nhau không ra gì thì cũng chỉ là những kỷ niệm buồn. Ai có nó một cách lý tưởng thì hãy biết trân trọng để gìn giữ thêm cuộc sống sau này thôi
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh áh.
    Chẳng lẽ nếu 1 chàng trai không cầu hôn bạn bạn sẽ không đồng ý cưới anh ấy thì đổ tội bạn đỏng đảnh?
    Đỏng đảnh chỉ khi chàng cầu hôn bạn mà bạn ******** làm tội nọ kia chàng thôi bạn ạ .
    @ chị binh tuat: Em thì em nghĩ là một lời cầu hôn ko có nghĩ phải quỳ dưới chân người yêu, phải giữa biển trời hay phải trong 1 chuyến du lịch.
    Anh ấy có thể tạo ra một buổi tối valentine lãng mạn để tỏ tình mình, chẳng lẽ không thể nói một lời cầu hôn , chứ đừng nói là phải là một lời cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn. đôi khi các chi em quá hay tự biện hộ cho ng yêu mình khi thấy họ không làm được những việc vô cùng đơn giản.
    Em thì em chẳng phải nhõng nhẽo, quan điểm em rõ ràng, anh ấy không tỏ tình với em, đặt vấn đề nghiêm túcvề tình cảm là yêu em thì em không chấp nhận đó là người yêu. Cũng như không nói muốn cưới em, không tự dưng mà em đồng ý tò tò theo về rồi trèo lên cái giường nhé.
    là đàn ông , không phải cứ loè loẹt quỳ gối, em rất ghét đàn ông quỳ gối) , hay cứ tung hô nọ kia. Mà làm cái gì cũng có trước có sau, phải có lời với người yêu, sang xin phép bố mẹ người yêu đàng hoàng rồi mới được dẫn bố mẹ mình sang thưa chuyện.
    Còn nếu họ không có lời, mình không cưới, ko ai trách ai được , chứ nói là , "không được cầu hôn mà không cưới là đỏng đảnh nhố nhăng nọ kia là xúc phạm đến người khác rồi. Em theo quan niệm truyền thống. Chả làm sai cái gì cả. Chả có gì mà bị phê phán đến thế.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 06/08/2008
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ với ox nhà tớ cùng nhau đi mua hết nhẫn cưới với đặt chăn đệm, đặt thiếp rồi, tớ nói không cưới nữa.-> cái này tớ gọi là đỏng đảnh. Đừng quá nhạy cảm thế chứ người đẹp! Tớ ko nói chuyện cầu hôn cầu hồn j ở đây! Đọc kĩ rồi hãy fản bác lại nhé, tớ có nói j chuyện kia đâu mà cứ lôi vào nhỉ?
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    " hay ở chỗ nào mà bạn cũng chỉ người ta nhỉ "
    Lời khuyên của tớ thì không đỏng đảnh vì nó biệt lập với câu chuyện của tớ.
    Còn câu chuyện của tớ cũng không đỏng đảnh vì bạn đã hiểu rõ nội tình lí do tớ huỷ hôn chưa? Tớ quan niệm "30 chưa phải là Tết bạn ạ". Người ta cưới nhau rồi bỏ nhau cũng nói người ta " coi hôn nhân là trò đùa ah". Đừng coi những người huỷ hôn, hay li hôn là họ đỏng đảnh hay coi hôn nhân là trò đùa, Có những quyết định tuy không vui nhưng lại đúng trong từng trường hợp riêng của mỗi người đấy.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 06/08/2008

Chia sẻ trang này