1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @littlebraid_aof:
    Tớ quan niệm tnày: Yêu nhau và đi đến qđịnh cưới, rồi dắt díu nhau đi mua nhẫn, đặt chăn đặt đệm thì tức là t/y nó fải chín rồi ấy ạ! Dỗi, đòi hủy hôn rồi làm mình làm mẩy vào thời điểm đó thì ko fù hợp lắm, nó chỉ chứng tỏ là 2 ng` đã vội vàng (vào thời điểm đó) mà thôi, ko thể hiện j đáng kể. Khách quan nxét nó là nthế. Còn tớ ko care nội tình của việc hủy hôn nhà ấy, sao cứ nói ra cho thêm lằng nhằng thế nhỉ?
    Ah mà 30 chưa fải là tết thì đúng rồi, nhỉ!
    Thôi stop nhé, tớ theo dõi box này nhiều nên đc warning về khả năng tranh luận vào hàng thượng thừa của ấy vài lần rồi!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    haizzz, quay lại chủ đề bạn được cầu hôn thế nào đi nào, mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau
    đề nghị ko lạc đề, ko tranh cãi nữa
    Như bọn tớ, yêu nhau 6,5 năm, chả biết có gọi là cầu hôn ko nhưng tự nhiên ông ý bảo mình cuối tuần này bố mẹ anh sang nhà em thưa chuyện cưới xin của bọn mình nhé ( sau 1 lần sang xin phép cho qua lại trước đó 3 tháng) rồi xin phép bố mẹ, rồi tiến hành.... cứ thế thoai từ sau hôm đó gọi nhau là đồng chí vợ đồng chí chồng
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 06/08/2008
  3. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi...cho em xin littlebraid_aof và Hoikon. Em cũng chỉ hỏi cho topic mình xôm tụ thôi mà hai nàng làm em sợ wá.
    Em thì ko đỏng đảnh hoặc yêu sách gì đưọc rồi. Vì từ khi wen nhau đến khi sắp cưới chưa bao giờ cãi nhau cả. Em thì nóng nhiều khi đùng đùng lên vậy chứ ox thì cực kì dễ thương lắm, làm em chẳng giận được 5 fút nữa là.Nhiều khi thấy được cái lợi của lấy chồng hơn 10 tuổi chồng biết nhịn lắm.
    Cả nhà vui vẻ lên nào.ăn nhậu online dê 1 2 3 zôôôô
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có lần xem một game show trên TV có tên là "Don''''t forget the lyric" - Đừng quên lời bài hát. Có một người chơi, hát theo lời bài hát trên bảng điện tử, lời bài hát có những đoạn bỏ trống, người chơi phải hát đúng lời. Đúng một bài thì được một số tiền thưởng, càng về sau càng khó và mức thưởng cũng cao dần lên.
    Hôm đấy có một chị người da đen lên chơi, đến bài thứ tư thứ năm gì đấy thì cần trợ giúp, chọn quyền trợ giúp là anh người yêu lên hát hộ. Anh người yêu người da trắng khá đẹp trai, bước lên sân khấu rồi bỗng nhiên quỳ xuống chìa ra một chiếc nhẫn và hỏi cưới chị ấy. Lúc đấy cả trường quay như vỡ ra, mọi người vỗ tay hò hét. Còn chị ấy hai tay ôm ngực luôn miệng kêu:"Oh, my God". Thật sự rất ấn tượng và cảm động.
    Rồi chị ấy cũng đồng ý cho anh kia đeo nhẫn vào và hai anh chị hôn nhau. Sau khi bình tĩnh lại thì chơi tiếp và chị ấy đã thắng ở mức tiền thưởng vào loại kỷ lục của gameshow này.
    Cảnh cầu hôn này làm tớ nhớ mãi và phải công nhận anh chàng kia dám cầu hôn trong một chương trình giải trí được phát cho cả nước xem thì quả thật quá dũng cảm.
    Được snowprincess sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 06/08/2008
  5. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    kể cả nhà nghe chuyện em là thế này.
    Em và ox biết nhau khoảng nữa năm thì e đồng ý làm bạn gái ox.Lúc đó e đang nhiều chọn lựa lắm nhưng thấy ox rất tốt nên wen, cũng xác định cưới chứ chẳng lông bông mãi được.Lúc đó em thì chắc cug chưa iu đâu mà giờ thì iu lắm rồi. Mới iu được 2 tháng ox chở đi chơi vòng vòng thế nào lại chở về nhà ox, tới trước cửa nhà em giãy đành đạch ứ chịu vào nhà. Ngưòi ta đang ăn mặc cực hiphop mà vào chắc các cụ bổ ngửa mất.1 tháng sau ox để cho e lên tinh thần thì ox cug đưa về nhà trong tình trạng an mặc rất nghiêm chỉnh. Ngày đầu tiên về nhà bố mẹ OX liền nói em đi học đạo, rồi chuẩn bị cái gì..blah blah blah. Em thì cứ mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu gì cả. OX có nói gì cưới kiết với e đâu. Em hỏi mãi mà mắc cỡ chẳng nói được với em lời nào cả.Tới giờ cug vậy đó.Vui nhưng mà ức lém. Vài ngày sau thì đưa bo mẹ qua nói chuyện với nhà em. Sau đó thì giờ đang chuẩn bị đám cưói.Tính tới lúc iu nhau cho tới lúc cưói đúng 1 năm.
    Mà các chị chưa biết ox em đâu nhé, cái này là em nói xấu đó, ai đời ox nhà em ba mí tuổi rồi mà lần đầu tiên nắm tay em cứ run bần bậc vậy đó. Em fải giả bộ ko biết lúc ox hun lén em lần dầu tiên đấy ạ. Sau này e đào tạo mãi thì tiến bộ lên nhiều rồi.Coi như ox em "con thỏ" nên e hôg được cầu hôn zậy.
  6. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hihi, tự nhiên đang vui mà mọi người cãi nhau.
    Theo mình, cầu hôn là thủ tục của phương tây, mình học tập để làm phong phú hơn cuộc sống, chứ đâu phải là bước bắt buộc phải có.
    Ví dụ: anh tây tỏ tình, yêu cô tây, họ có thể sống cùng nhau, thậm chí đẻ vài đứa con thì vẫn chỉ là partner. Khi nào muốn, họ cầu hôn và làm đám cưới, thành vợ chồng thật sự. Cầu hôn để hỏi ý kiến, chứ nói NO thì họ vẫn chung sống bình thường được. Dept mình rất nhiều thế này, kể cả giáo sư nhé.
    Anh Việt tỏ tình yêu cô Việt. tùy điều kiện nên có thể yêu dài hay ngắn, nhưng đa số khi yêu là đã nghĩ đến tương lai cưới để sống cùng nhau. Chuyện cưới xem như hiển nhiên, trừ khi kết thúc không vui. Do vậy, lúc cả hai thỏa thuận và báo gia đình để bàn tính xác định khi nào cưới chính là "cầu hôn" và nói YES kiểu Việt rồi.
    Tùy tính bạn trai chứ không cần buộc phải cầu hôn bài bản như phim. Nhưng mà đem chuyện hôn ước ra để hăm dọa, đòi hỏi thì cẩn thận.
  7. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình thì còn không được tỏ tình hay cầu hôn gì. Hồi mới quen cũng cảm nhận ông này có ý với mình. Nhiều lúc rất buồn cười, anh nói hớ, gài thế để nói ra luôn mà không được, khôn quá trời. Một năm mấy trời như thế, ko hề nói ra, bức xúc không chịu nổi. Làm một trận tơi tả như cãi nhau suốt mấy ngày vì mình thì muốn biết rõ anh nghĩ gì, anh thì cứ bảo sao em cứ bắt anh phải nói ra trước. Vòng vo hoài mới hiểu không dám nói ra vì sợ ko đồng ý .Cuối cùng thì cũng hiểu nhau là nghĩ gì và muốn gì. Coi như đã chuyển cấp quan hệ. Sáng hôm sau nhận sms thấy gọi em yêu, mình cười nghiêng ngửa, anh ý quê quê, bảo tập cho quen đi. Sau đó thì mình tự động được nằm trong kế hoạch công việc, cuộc sống và chuẩn bị cưới của anh, cũng hơn 3 năm rồi.
    Mình cứ bảo anh chưa nói câu 3 chữ, anh ý nhe răng cười bảo ko nói mà em cũng nhận ra và hiểu rồi, nói chi. Gào lên nhưng vẫn muốn nghe. Thế là trả lời hôm nào rảnh sẽ thâu băng lại tặng em, em khi nào muốn thì mở ra, tua đi tua lại nghe tùy thích. Biểu tỏ tình mà còn thế thì cầu hôn thì... quên đi. Anh bảo muốn thì sẽ cầu hôn kiểu truyền thống, cho người mai mối đến nhà em, ba mẹ em là nói không thì... thôi luôn nhé... hic.
  8. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    cưới xin người ta ví như là WC ấy !
    người ở ngoài thì muốn đạp cửa xông vào , người ở trong thì muốn phá cửa chui ra ! thôi thì để họ tự đi vào đi , còn bắt người ta quỳ trước cái WC để làm gi` nữa , rõ khổ !
    p/s : các chị em đừng hội đồng tổng cốc tui nhé ợ !
  9. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mới thấy ở đây cũng có nhiều người ko được cầu hôn như mình, đỡ tủi thân. Tớ cũng từng bị bạn bè hỏi là được cầu hôn như thế nào, tủi thân về fàn nàn với anh iu là em ko được cầu hôn thì bị mắng cho 1 trận rằng thì là mà em đừng có vớ vẩn, em xem ít fim Hàn Quốc thôi, hai đứa giận dối mấy ngày chỉ vì cái vụ cầu hôn này sau đó thì tớ được tặng một món quà làm lành và một lời hứa là để khi nào anh đủ can đảm rồi nói, còn bây giờ cứ chuẩn bị cưới đã Túm lại, tớ thấy giai Việt Nam rất ít người nói :"Marry me.pls", thôi thì cứ thấy hắn ta muốn mình gần gũi hơn với gia đình hắn, muốn mình như 1 thành viên trong gia đình hắn, và khi nào hắn nói em chuẩn bị đi bố mẹ sắp sang nhà thì có nghĩa là hắn đang cầu hôn hehe, đành tự an ủi vậy
  10. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em thì may mắn được ở trong số những người được cầu hôn.
    Hôm đó em đến nhà anh ấy chơi, vửa vào đến nhà là em bật ngay Tivi (em bị mắc bênh nghiện xem Tivi). Anh ấy bảo em tắt đi, rồi chạy lại tủ loay hoay lấy cái gì đó. Em đoán chắc là bánh hay kẹo gì đó vì bình thường anh ấy rất hay mua bánh kẹo cho em (mặc dù mua xong toàn ăn hết vì em không thích ăn đồ ngọt).
    Xong em thấy mặt anh ấy rất nghiêm trọng, rồi anh quỳ xuống "Will you marry me please?". Em vẫn biết là sẽ có lúc như thế này nhưng vẫn xúc động lắm. Hic, một cảm giác không bao giờ quên. Sau này khi gặp mẹ anh ấy mới biết đó là cái nhẫn đính hôn mà mẹ anh ấy đeo khi xưa lấy bố anh ấy. Giờ nghĩ lại vẫn nhớ cảm giác đó.

Chia sẻ trang này