1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Uiii , hơn 2 tuần ko online dc nhớ diễn đàn quá đi .
    Xem ra so với các bạn mình thiệt thòi quá ..huhu..
    Từ lúc đùng 1 cái tính chuyện cưới đến khi cưới chưa dc 3 tháng , mà phải trãi qua mấy ngày quan trọng đối với phụ nữ chúng mình là ngày 14/02 , ngày 08/03 , ngày sinh nhật mình nữa chứ . Hic hic ...Dù mình có đòi hỏi là oxa phải làm 1 buổi cầu hôn cho mình ( đời con gái có 1 lần mà lị )nhưng thật tủi thân là oxa quá bận ko kịp thời gian lo chuyện đám cưới nữa nói chi cầu hôn , ko những mình ko dc cầu hôn mà mấy ngày lễ quan trọng kể trên cũng ko dc chúc mừng hay tặng quà gì ráo trọi ...Nhắc lại vẫn còn tức dù cho có thông cảm lắm òy . An ủi là trước đám cưới 1 tuần là SN mình, đến 7g tối ổng mới rủ đi ăn( tường ổng quên luôn rùi ) , thế là đòi đi ăn nhà hàng 1 bữa hoành tráng để lấy lại vốn chứ , hihi , nhưng cũng chả có quà .hic
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ ăn hỏi đúng 20/10, cả ngày đi lại mấy trăm cây số, nhưng tối vẫn cứ phải được đi mua quà!
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ VC bé heo lâu òy ....đọc xong bài này của bé ....mún nhéo oxa quá mà ổng đi làm òy .... Đợi 10g tối ổng về xử sau vậy
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hâm mộ be heo từ nãy đến giờ.
    Nhớ lại vụ cầu hôn của mình:
    - 2 nhà cứ gặp nhau (dạm ngõ - các cụ chủ động liên lạc với nhau)..
    - Họ hàng, bạn bè cứ mặc sức góp ý về việc tổ chức đám cưới.
    - 2 họ cứ chủ động đi xem ngày giờ.
    Nhưng vai nam chính chưa thèm ỏ ê gì cả...??
    Nữ chính bực đến tận cổ. Lúc nam chính hỏi: mình mua đồ gì, ở đâu, bao giờ...? nữ chính bảo: không biết, mua cái đó làm gì.. hỏi gì vểnh mặt không nói - hết cả 1 tối nam chính mới hiểu là chưa cầu hôn cầu hiếc thì ai thèm lấy. thế là chàng nói: em làm vợ anh nhé?
    Nữ chính tiếp tục vênh mặt: làm vợ anh để làm gì?
    Nam chính: để sống hạnh phúc với nhau.
    Nữ chính: còn gì nữa?
    Nam chính: để coi người thân của nhau là người thân của mình...
    (câu từ không nhớ chính xác, nhưng đại ý là như thế).
    Kết thúc, nam chính và nữ chính lôi giấy bút ra phác thảo kế hoạch tổ chức, chi tiêu cho đám cưới, kế hoạch sống sắp tới...-> vui đáo để.
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Một lời cầu hôn
    Ngày 14/2, chàng mời nàng đi ăn rồi đi uống nước. Vẫn chu đáo như mọi năm, luôn là một bữa ăn ngon và một quán lãng mạn để 2 đứa ngồi nói chuyện.
    Hôm đó, trong quán có 1 piano và 1 violin nên không khí lãng mạn và tình cảm. Xung quanh họ cũng có nhiều đôi rủ rỉ tâm tình trong ánh nến lung linh.
    Bỗng nhiên, chàng rút ra trong người...một bông hoa hồng đỏ. Hoa chàng tặng luôn là 1 bông đã được cắt ngắn để nàng có thể cầm gọn trong bàn tay nhỏ bé và sau đó ép trong trang sách. 8 năm với bao nhiêu bông hoa nàng không nhớ rõ nữa nhưng những bông hoa luôn như nhau thể hiện tình cảm của chàng. Nàng e thẹn nhận lấy lòng lấy làm vui sướng lắm.
    Bỗng chàng lại tiếp tục rút ra trong người...một chiếc hộp, đưa cho nàng và dịu dàng: Em mở ra đi. Từ từ và nhè nhẹ, nàng mở nắp. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn thật xinh màu xanh biếc như mệnh Thủy của nàng vậy. Mắt nàng chớp nhẹ để giấu cảm động, chàng ôm nàng vào lòng thì thầm: Em sẽ lấy anh nhé!
    Có lẽ nàng sẽ quên hôm đó ban nhạc chơi bản gì
    Có lẽ nàng sẽ quên hôm đó quanh nàng là bao nhiêu ngọn nến
    Có lẽ nàng sẽ quên thứ nước uống hôm đó
    Có lẽ nàng sẽ quên nhiều việc
    Nhưng nàng sẽ không quên giọng nói thân thương của chàng
    Nàng sẽ không quên vòng tay chàng vững chãi ôm nàng vào lòng khi chàng cầu hôn nàng lẫn khi nàng ốm, khi nàng gặp khó khăn và đau khổ
    Sẽ không quên màu trần của quán vì chàng bảo ít nữa mình sẽ sơn nhà màu này em nhé.
    Đó là tương lai của nàng, là hạnh phúc của nàng, là tất cả những gì trái tim một thiếu nữ mong chờ...
    [​IMG]
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của chị lys mà suýt khóc vì cảm động quá. Ngưỡng mộ tình yêu 8 năm của anh chị ghê. Em chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc ạ
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này, nhớ đến chuyện của bác Khuongvu. Không biết đây có phải là bác gái nhà bác ấy ko nhỉ.
    Ui, em đang ghen tỵ quá
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ quá...Cho đến giờ e chưa được ai cầu hôn như thế cả!Lãng mạn và bất ngờ...
  9. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải người lãng mạn, nhưng vụ cầu hôn của anh thì được coi là rất lãng mạn.
    Vất vả leo trèo lên đỉnh Fan có lúc tưởng như phải bỏ cuộc giữa chừng, nhưng sự tận tâm, chu đáo của anh làm con bé cảm động lắm. Con bé leo đươc lên đỉnh mệt như không còn sức sống, như điện thoại di động sắp hết pin, nhưng bất ngờ anh quỳ xuống, suy nghĩ mất vài phút ( để sắp xếp câu từ vì anh mới biết một chút tiếng Việt mà). Trong khi đó con bé hùng dũng đứng hiên ngang trên đỉnh Fan chỉ tay :" Anh cứ quỳ nhé!"( hihi, chẳng hiểu nguồn điện từ đâu mà nạp pin nhanh thế).
    Sau đó, không hiểu do anh nghĩ ra được hay bạn bè xung quanh " nhắc bài" nào là" anh yêu em""em có lấy anh không?"..., anh bỗng hít sâu một hơi rồi hùng hồn: " Em H có đồng ý làm vợ anh T không?"
    Hihi, con bé mừng rỡ :" Ok,ok" không ngớt, định đỡ anh đứng dậy, nhưng anh vẫn chưa đứng lên, anh muốn nghe câu trả lời rõ ràng như câu hỏi rất đầy đủ và cụ thể của anh. " Em đồng ý, em đồng ý"-con bé phản ứng cũng rất nhanh.
    Rồi 2 đứa ôm chầm lấy nhau, cùng khóc vì quá xúc động. Bạn bè xung quanh vẫn không quên việc đồng thanh nhắc nhở:"Kiss, kiss..."
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi được cầu hôn chắc là hạnh phúc lắm ý. Em chả biết mình có nên kỳ vọng ko, nhưng hầu như chị em nào cũng mong được nghe mấy câu đó.
    Cuối tuần bạn em rủ về quê anh ấy chơi. Cũng được coi là lần đầu ra mắt papa mama anh ấy, còn chưa chắc chắn kế hoạch nhưng mới được mời như thế đã thấy vui lắm rồi. Chắc đến lúc được cầu hôn thì ko hiểu sẽ hạnh phúc đến thế nào nữa. He he

Chia sẻ trang này