1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn được cầu hôn như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình và hắn yêu nhau được 5 năm rồi. Chuyện cưới xin cứ diễn ra tự nhiên như mặt trời ban ngày và mặt trăng ban đêm thôi. Tháng 11 là cưới, nhưng xem ra để được nghe lời cầu hôn thì hơi khó. Hic. Ngay cả 3 từ cơ bản nhất cũng chưa bao giờ hắn nói, chỉ SMS thui. Vậy mà đọc tin đã cảm thấy rung rinh hết cả người rồi. Ghen tị với các bạn được cầu hôn ghê.
  2. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    tớ với ox yêu ( quen ) nhau được 2 tháng , 1 hôm tớ bị sốt phải vào viện truyền nước đúng lúc đấy nhà đi nghỉ mát chẳng có ai ở nhà ox đưa tớ vào viện . ngồi nắm tay tớ suốt đêm chẳng ngủ phát nào hehe tớ thì lạ giường không ngủ được nhưng mệt quá cứ nằm im nhắm mắt chắc lão ox tưởng bị sao nên gần sáng ngồi nói năng lảm nhảm là sợ tớ làm sao rồi không biết lão ta sẽ sống như thế nào đây lại còn khóc nữa chứ hehe . sáng ox bón cháo cho tớ rùi kể lể chuyện đứa nảo đứa nào cưới xin ý rùi buông 1 câu " hay chúng mình cũng cưới đi " , tớ lúc đấy cũng mủi lòng lắm rùi nên liều mình ok luôn , ra viện đi mua nhẫn đúng hôm mùng 1 sau đúng 1 tháng là cưới mặc dù 1 tháng trước vẫn chưa bít nhà chàng ở đâu . nhanh quá đã hơn 3 năm rùi !
  3. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  4. cary85

    cary85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giống mình wá, cứ tự nhiên là cưới thôi. Nghe bọn bạn kể chuyện đc cầu hôn lãng mạn này nọ mà thèm ghê, huhu. Lúc hỏi hắn có yêu mình ko thì bảo : Em biết rồi hỏi làm gì, hic
  5. msthanhdung

    msthanhdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình thì đơn giản lắm, quen nhau được khoảng 2 tháng, chàng dắt về ra mắt gia đình. Quen được 2 năm, chàng bảo: "Anh thấy em nên gọi má anh bằng "má" thôi là được rồi" --> Không hiểu gì... Hihi...
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn, mình hôn anh ý trên cầu Thê Húc

Chia sẻ trang này