1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác lâu rồi mình mới phải tạo topic mới để xin ý kiến của mọi người về một vấn đề quan trọng của đời em.
    Em sn87 có 2 người bạn gái thân, thân từ hồi cấp 2, cả 3 đứa đã chơi với nhau rồi. Em xin gọi tạm là N và T.
    3 đứa tụi em chơi thân với nhau, đến hết cấp 3,rồi năm 2 ĐH, em với N chính thức quen nhau và làm người yêu của nhau, đến bây giờ thì 3 tụi em đã ra trường đc 2 năm rồi.
    Người yêu của em làm việc cho 1 ngân hàng nhà nước, thu nhập ổn và cao. Còn em thì thích kinh doanh nên ngay từ đầu khi ra trường đã mở 1 cửa hàng nhỏ. Mọi việc êm đềm bắt đầu chấm dứt từ đó. Người yêu em thì muốn em đi làm công ăn lương, thu nhập ổn định để cưới, em thì lại muốn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, vì em thấy, tuy thu nhập của em cũng ít, tầm 3-4tr 1 tháng thôi nhưng em thấy có hướng ra cho cái mà mình kinh doanh. Rồi tự đó lại lục đục. Dù em đã nói và tâm sự với cô ấy rất nhiều về kế họach cũng như tương lai.
    Rồi hôm nọ cô ấy có ghé nhà em chơi như mọi ngày, 2 đứa nói chuyện 1 hồi, lại xoay tới chuyện gia đình sau này, cô ấy tính tới tính lui, cuối cùng thấy lương tháng 2 đứa em đi làm 20tr cũng ko đủ sống. Em chỉ bảo "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà em" thì cô ấy bỗng quạt em 1 tiếng làm em sững sờ: Anh muốn người anh thương cứ phải chật vật chi tiêu sao? Anh có chắc lo được tương lai cho em không?
    Xong bỏ về mất.
    Em thật tình suy nghĩ mãi các bác ạ, tụi em bằng tuổi nhau, năm nay cũng 24-25 rồi. Đàn ông con trai 30t còn xuân chán chứ con gái 30t là quá thì rồi. Thật sự em cũng muốn cưới, muốn ổn định nhưng em cũng ko muốn sau này em nghĩ lại phải hối hận vì từ bỏ "đứa con cửa hàng" mình thai nghén 2 năm nay. Em trước sau vẫn muốn làm đc 1 vòng xoay tiền như trong cuốn "Rich Dad,Poor Dad", để tiền sinh ra tiền, để ko phải như người thân em, làm lụng vất vả cả đời, đến cuối cùng cũng chẳng đc gì. Như mẹ em ao ước có cái TV LCD 32inch bấy lâu,giá cũng chẳng cao,mà mãi cũng ko mua đc. Chỉ tới lúc em mở cửa hàng đc 4 tháng là khuân về đc cho cụ.
    Chính vì thế bỗng dưng em thấy em ko muốn bị áp lực cho sự nghiệp của em, càng ko muốn cô ấy chờ đợi. Nên tụi em cuối cùng quyết định chia tay
    Nhắc tới con bạn thân T của em, từ lúc em có người yêu cũng rất ít gặp.Bỗng sau hôm chia tay, tâm trạng chán nản, nó bỗng xuất hiện, rồi rủ em qua nhà trọ của nó nấu ăn nói chuyện cho vui,cũng có chút men. Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như tối hôm đó thằng em họ của em lấy xe của em đi, rồi bố cáo đi về nhà nó luôn hôm sau mang xe em lên trả sau. Em định nhờ T đèo về thì T bảo ở lại tí bạn bè lâu ngày mới gặp. Rồi bỗng dưng đang nói chuyện T hôn em, rồi tối đó em ngủ lại nhà T, và ... chung giường với T.
    Mọi chuyện sẽ đỡ trầm trọng hơn nếu em ko phải là người đầu tiên của T, tâm trạng của em lúc đó là trống rỗng.Vừa thấy có cảm giác có lỗi với người yêu em, vừa thấy có lỗi với T nữa. T thì vẫn cứ bảo ko sao cả. Nhưng em thấy T khóc...Em chỉ
    Ngày hôm sau, bỗng nhiên người yêu em gọi điện bảo muốn nói chuyện, ra gặp thì cô ấy nói đã suy nghĩ kĩ, và muốn tụi em như xưa.Em nói cho em 1 tuần suy nghĩ, sau đó, em với cô ấy cũng quay lại với nhau. Còn T thì tránh mặt em ngay từ hôm ấy.
    Đến CN tuần này thì T vừa nói em là T có thai. Và có ý muốn bỏ. T nói rằng đáng lẽ sẽ ko nói cho em biết việc này thì ko muốn làm ảnh hưởng đến chuyện của em và N, lặng lẽ đi bỏ nó. Nhưng T nghĩ, đây là con của em nên T phải nói cho em biết. Em chỉ kịp nói là ko đc làm gì cả, em và T đã hẹn T6 tuần này 2 đứa đi khám để có kq chính xác.
    Đầu óc em trống rỗng...bỏ đi đứa con đầu tiên của mình, quên nó đi,tiếp tục với N hay là sống với T mà ko có tình yêu...
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà,như một loài rắn cực độc,không cẩn thận là nó cắn chết.Nói chung tất cả là tại bác hết thôi,giá như có cái bao thì nhẹ được bao nhiêu rồi không! Nếu T không có âm mưu gì ở đây thì bỏ cái thai đi là đẹp nhất,tất nhiên T sẽ là người thiệt thòi rồi bác thì dằn vặt sống cũng chẳng yên nhưng lại tốt cho N(Nếu không để chuyện này lộ ra) vì cô ấy chẳng có tội tình gì . Nếu giữ lại đứa con và sống với T thì N là đau khổ nhất (khi biết sự thật) rồi đến bác,T thì cũng chẳng kém.Tóm lại là nếu chuyện này được giữ bí mật thì giảm bớt được một người đau khổ bằng không cả 3 đều khổ cả !!
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chà căng đây, chưa đủ trình tư vấn, vào học hỏi thôi.
    Cũng ko trách bác dc, đang bùn chán mà lại có người "dâng hiến" thế thì sao mà kìm dc !
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ông này đọc qua tưởng kinh doanh thế nào chắc cũng sành sỏi lắm hóa ra còn quá non, non kiểu này sớm hay muộn thì làm ăn cũng tan tành thôi
    Sai thứ 1 là chung giường, tạm thời coi như suy nghĩ = triiim chứ ko bằng óc nên bỏ qua

    Nhưng sai thứ 2 là ko thể chấp nhận đc với 1 thằng làm kinh doanh, làm kinh doanh là phải biết tính toán trước sau, hậu quả thế nào mới làm, xảy ra hậu quả rồi thì cũng phải biết cách để triệt luôn hậu họa phát sinh sau này bằng cách là mua thuốc tránh thai cho gái uống thì ko làm, dụ gái uống có ji khó, sáng sớm thức dậy ra hàng thuốc mua 1 viên khẩn cấp rồi dùng miệng lưỡi dụ gái ngoan ngoãn uống trước mặt mình, rồi tranh thủ làm nháy nữa cho bõ công suy nghĩ = triiiim ( tội ko dùng bao cao su thì tạm bỏ qua đc )

    Nói chung đã sai lại càng thêm dốt, đầu óc ko nhạy bén với các tình huống, kiểu này ra đời làm ăn sớm muọn cũng chết thôi, làm kinh doanh người ta còn phải tích trước 10 bước, đề ra 10 tình huống phát sinh sẽ xảy ra trong từng vụ, còn ông thì cứ sướng trước tính sau, ko cần biết ngày mai
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah mà con đàn bà đã dụ đàn ông như thế thì cũng ko cần phải thương xót làm ji, nếu có thai thật thì cho đi hút thai khẩn cấp, làm luôn và nhanh, bên cạnh đó mang theo máy ghi âm để nói chuyện thế nào mà gái có thai này nói ra rằng là e chủ động hôn anh trước, làm bằng chứng sau này với vợ con, ra tòa thì chả ai tin chú bị e nó đè ra hiếp đâu, mà là chú chủ động hiếp nó, làm thé này ít nhất vợ chú cũng có thể thông cảm với chú
    Non vật
  5. longchiphd

    longchiphd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khó xử cho bác rồi.Bỏ thì thương mà vương thì tội.Chỉ tội cho đứa bé :-<
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic không hề nói là yêu cô kia hay là gì gì cả, chỉ nói đến chỗ ĐỨA CON ĐẦU TIÊN.

    Bạn NGCK tư vấn chưa trúng vấn đề rồi. Tư vấn làm sao để bạn ấy giải quyết đc chuyện ĐỨA CON ĐẦU TIÊN chứ không phải giải quyết với cô ng yêu hay cô bạn.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chia xẻ với bác, còn ngoài ra không biết nói gì hơn.
  8. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em có mua thuốc cho T, khúc trên em có ghi mà ko biết sao post lên lại mất.

    ""Em thật tình suy nghĩ mãi các bác ạ, tụi em bằng tuổi nhau, năm nay cũng 24-25 rồi. Đàn ông con trai 30t còn xuân chán chứ con gái 30t là quá thì rồi. Thật sự em cũng muốn cưới, muốn ổn định nhưng em cũng ko muốn sau này em nghĩ lại phải hối hận vì từ bỏ "đứa con cửa hàng" mình thai nghén 2 năm nay. Em trước sau vẫn muốn làm đc 1 vòng xoay tiền như trong cuốn "Rich Dad,Poor Dad", để tiền sinh ra tiền, để ko phải như người thân em, làm lụng vất vả cả đời, đến cuối cùng cũng chẳng đc gì. Như mẹ em ao ước có cái TV LCD 32inch bấy lâu,giá cũng chẳng cao,mà mãi cũng ko mua đc. Chỉ tới lúc em mở cửa hàng đc 4 tháng là khuân về đc cho cụ.
    Chính vì thế bỗng dưng em thấy em ko muốn bị áp lực cho sự nghiệp của em, càng ko muốn cô ấy chờ đợi. Nên tụi em cuối cùng quyết định chia tay
    Nhắc tới con bạn thân T của em, từ lúc em có người yêu cũng rất ít gặp.Bỗng sau hôm chia tay, tâm trạng chán nản, nó bỗng xuất hiện, rồi rủ em qua nhà trọ của nó nấu ăn nói chuyện cho vui,cũng có chút men. Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu như tối hôm đó thằng em họ của em lấy xe của em đi, rồi bố cáo đi về nhà nó luôn hôm sau mang xe em lên trả sau. Em định nhờ T đèo về thì T bảo ở lại tí bạn bè lâu ngày mới gặp. Rồi bỗng dưng đang nói chuyện T hôn em, rồi tối đó em ngủ lại nhà T, và ... chung giường với T.
    Mọi chuyện sẽ đỡ trầm trọng hơn nếu em ko phải là người đầu tiên của T, tâm trạng của em lúc đó là trống rỗng.Vừa thấy có cảm giác có lỗi với người yêu em, vừa thấy có lỗi với T nữa. T thì vẫn cứ bảo ko sao cả. Nhưng em thấy T khóc...Em chỉ biết xin lỗi, rồi ra ngòai mua chút gì cho T ăn và thuốc tránh cho T mà thôi"

    Hiện tại việc này chỉ có em và T biết với nhau mà thôi.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng khuyên chủ thớt nên bảo T đi khám thai để chắc chắn bào thai không bị anh hưởng gì. Nếu có nguy cơ ảnh hưởng thì thì bỏ không thì nên giữ lại, làm thằng đàn ông dù làm gì chăng nữa cũng phải có trách nhiệm với hành động của mình. Có những thứ trong cuộc sống khi đã quyết định sẽ không quay lại được, dù máu có lạnh đến đâu sẽ có những lúc nghĩ lại thấy day dứt vô cùng. T hay N hay em miẹ nào chăng nữa chẳng đáng kể, cái cửa hàng không làm lúc này thì làm lúc khác, đứa con của mình nếu giết đi thì có thể có đứa khác nhưng nó lại không phải là nó nữa rồi, con người là quan trọng những thứ khác có thể mua được.
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    như thế cũng chưa chắc đâu ạ, Nếu jờ chủ top chấp nhận đứa bé, thế nhưng liệu đứa bé có được một cuộc sống "tốt" khi ko đc lớn lên trong một gia đình tốt ko ạ. Bỏ đứa bé là tội nhưng sinh nó ra mà ko lo cho nó một cuộc sống "tốt" thì còn là cái tội lớn hơn.

Chia sẻ trang này