1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Đúng là thế, ở đời không vì mình trời chu đất diệt he he nhưng bạn này chưa đủ kinh nghiệm cuộc sống để biết phải 'vì mình' như thế nào thôi. Giữ lại đứa bé có khi cũng là vì mình đâý bạn ạ, kiếm được người vợ yêu thương mình và sống biết điều cũng là vì mình lắm đấy. Đời người không ai biết được tương lai, nên đừng đem suy nghĩ như con buôn vào chuyện tình cảm và những dự định cho cuộc sống lâu dài vì đơn giản là đây không phải là chuyện giao dịch mua bán
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá đúng.
    Chả hạn bố không cưới mẹ.
    Nhận con và công sức nuôi con, ok thôi.
    Nếu như bố có thể đảm bảo con hạnh phúc và phát triển bình thường.
    Nếu như mẹ cũng hạnh phúc nuôi con, kiếm được người chồng yêu mình và châp nhận con.
    Nếu như bố lấy vợ và nói với vợ chuyện như thế, và vợ chấp nhận, sau này con của bố cũng biết và chấp nhận.
    ...
    Vậy thì quá tốt rồi.
    Còn nếu không, tội gì bố không lấy mẹ, hả Anx? Lợi cả n đường( trừ chuyện có yêu hay không, và cuộc sống sau này thế nào, thì còn chưa nói trước được.)
    Dám làm dám chịu. Nhưng chuyện chịu như thế nào nhiều khi cũng không thành vấn đề. Quan điểm của mỗi người khác nhau, cách làm cũng khác nhau, nên làm gì mà cảm thấy ổn nhất cho tâm hồn, cho cuộc sống, cho tương lai là được.
    Nhưng quan điểm của KCB là: Làm gì phải biết suy nghĩ, và phải chọn cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Và cách tốt nhất bây giờ, không phải là giữ em bé.( kể cả sau này mọi chuyện có như thế nào: yêu ai, bỏ ai, cưới ai.....)
    @ Sao: Ngoan cũng nhiều kiểu, hư cũng nhiều loại, nhưng cái em T kia, KCB không chấp nhận được.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bỏ đứa bé hay ko là quyết định của... mẹ nó, hãy để cho mẹ nó quyết định. Nhưng trong trường hợp này, nếu mình là bạn cô T kia thực sự mình sẽ khuyên nên bỏ ngay khi thai chưa thành hình. Hút điều hòa lúc này sẽ đỡ nguy hiểm hơn và tòa án lương tâm xử cũng nhẹ hơn.

    Cân nhắc giữa việc sinh con và ko sinh con, thì ko ai lường được việc đứa bé sinh ra sẽ thay đổi số phận 3 ng` thế nào. Hoàn toàn chỉ cầu may là chủ topic sẽ dần dần có tình cảm với T (nếu lấy nhau) để cuộc sống ko là địa ngục. Rồi mong là N khi biết việc sẽ ko điên lên mà làm tổn thương cả 4 ng`. Hy vọng đứa bé sẽ phát triển bình thường ko vì những rắc rối của bố mẹ chúng trong quá khứ làm ảnh hưởng. Rồi hy vọng T sẽ ko ân hận vì nếu bỏ biết đâu mình đã có hạnh phúc với ng` khác yêu thương mình hơn v.v... Chỉ ko hiểu việc này hoàn toàn chỉ là sự cố hay úp sọt, vì nếu úp sọt để tạo sự ràng buộc thì T đã kiên quyết giữ đứa bé rồi, đấy là chưa kể xác suất chủ topic sẽ bỏ chạy nữa. Hay là vì sẵn tình cảm mà hoàn cảnh lại đưa đẩy, mà nếu thế thì việc sinh con càng ko phải "mong muốn" của ai cả.

    Lớn, thì dám làm dám chịu, nhưng cái "dám chịu" ở đây ko hẳn lúc nào cũng là sinh con ra, để rồi cả đời chỉ thấy nó là "sai lầm ko thể sửa chữa". Dù rằng, đã quá nhiều sai lầm trong chuyện này rồi, nhưng đã sinh nó ra là phải bảo đảm được cuộc sống hạnh phúc chí ít là về tinh thần cho nó, cho mẹ nó, cho bố nó. Bằng ko, đừng sửa chữa sai lầm trong phút chốc bằng sai lầm cả cuộc đời. Chủ topic đã biết nếu lấy T thì cuộc sống ko tình yêu, và T cũng ko dám khẳng định mình sẽ ko ân hận khi sinh con, thì mình đồng tình với ý kiến bỏ. Và đương nhiên cũng chẳng thể hàn gắn được tình cảm giữa chủ topic và N nhất là sau cú fốt này.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ ghê, đã bảo là 2011 rồi, chuyện "giữ đứa bé" (ý ng cha muốn giữ con, dĩ nhiên có tham khảo ý ng mẹ) thì không liên quan gì đến chuyện "lấy mẹ của con làm vợ" hết.

    Cái gì mà cứ "giữ con NGHĨA LÀ lấy T về" rồi lại đi phân tích nào là tình yêu có hay không có nảy sinh qua năm với chả tháng.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chị có ích kỉ quá ko ??? bảo để lại đứa bé mà ko cưới mẹ đứa bé . Nghĩ cho mình cũng nghĩ cho người chứ . Em ko nói đâu xa chứ riêng VN mình thử xem mấy ai chịu lấy cô vợ chưa chồng đã có con , liệu T có sống dc với búa rìu dư luận xã hội ko ??? hỏi đứa con lớn lên , đi học nó nói với bạn bè : tao sống với mẹ , bố tao cung cấp đầy đủ nhưng ko sống với tao vì bố tao ko thích cưới mẹ tao . Chủ toppic sẽ như thế nào ??? Ko cưới vợ nữa ??? hay cưới rồi liệu vợ toppic có chấp nhận chồng mình có con ngoài giá thú ko ??? E cũng ko trẻ nên e hiểu khi yêu con gái ko đòi hỏi mình là mối tình đầu của ng con trai dc nhưng dính dáng vào con cái rồi mệt lắm . Phiền cả bố phiền cả mẹ nên nếu xác định ko cưới thì ko nên để đứa con . Cơ hội làm lại cuộc đời của 2 người trẻ rộng mở hơn , vẫn biết mỗi đứa trẻ dc sinh ra là 1 thiên thần nhưng chỉ là thiên thần xuất hiện ko đúng lúc . Thế thôi
  6. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kê dép ngồi hóng, ko biết chủ topic xử lý thế nào rồi :-s
  7. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...xin lỗi đã làm mọi người phải lao tâm khổ tứ vì em.Cảm ơn mọi người, rất nhiều, vì đã cho em thấy đc nhiều khía cạnh hơn của sự việc này. Em trước đây có nhiều chuyện ko hay xảy ra, em đều tâm sự với N, có chuyện ko hay với N, em chỉ biết giữ 1 mình hoặc chia sẻ với T. Vì người ngoài cuộc lúc nào cũng thấu đáo hơn và có kinh nghiệm sống khác với em.Việc lần này em ko nói với ai đc cả. Nên em cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Em có nói chuyện với mẹ em về việc này rồi, mẹ em cũng mong em giữ lại đứa cháu cho mẹ em. Nhưng mẹ em cũng sợ em và T sau này, cũng như cháu của bà sẽ ko đc hạnh phúc. T nhà ở tận Q9, nhưng lại làm cho cty ở Q8, đi về phải mất hơn 30km nên tìm nhà ở đây luôn.
    Hôm T6 em có đưa T đi khám, T đã có bé đc 7 tuần.Sức khỏe cả hai đều ổn.Em cũng có nói chuyện với bs về việc dùng thuốc tránh có ảnh hưởng gì đến bé không thì nhận đc câu trả lời là ko sao cả.
    Em đã nghĩ kĩ, với tính cách của N,N sẽ ko bao giờ tha thứ cho sai lầm này của em, mà lúc chia tay, em cũng muốn để N có thể tìm đc 1 người thích hợp và lo lắng cho cô ấy dễ dàng và đầy đủ hơn em hiện tại.
    Bản thân nhà em, bố mẹ em cũng ko còn ở với nhau nữa.Năm đó em cũng đã lớn, 17t, mà em cũng bị shock 1 thời gian dài.Nên em cũng biết, và hiểu cái cảm giác khi mà gia đình chung sống ko hạnh phúc thì con cái sẽ cảm thấy thế nào.Vì vậy em cũng ko muốn con mình nó phải như vậy mọi người à. Tuần sau nhà em sẽ sang bên nhà T.
    Em chỉ ko còn mặt mũi nào mà gặp, rồi nói thế nào với N nữa...Các bác ở trên chửi em rất đúng, ko sai 1 tí nào cả.
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em.Rất nhiều, rất rất nhiều.
  8. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic làm thế là đúng :) Tớ ủng hộ bạn :) Chúc bạn và gia đình nhỏ tương lai sẽ mãi mãi hạnh phúc :)
  9. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao chả thấy thông cảm thằng chủ top gì cả. Nếu không thuộc loại khốn nạn thì cũng thuộc loại ngu. Dù có biện minh thế nào thì cũng vẫn là thế.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    close topic đi là được rồi

Chia sẻ trang này