1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Ngân có bịnh quá không?

    Bạn SUY DIỄN rằng chủ topic CỐ Ý KHÔNG THÈM lấy mẹ đứa bé (giả sử họ sinh con) dù mẹ đứa bé van vỉ nên bạn mới đánh giá đánh hẹ tôi là "ích kỷ" chứ gì.

    Sao bạn không nghĩ là 2011 rồi, chuyện hôn nhân (và li dị và tái hôn các loại) cũng chẳng quá cổ hủ như ngày xưa nữa. Nếu cô kia muốn sinh con (nếu nhé) mà chẳng thèm lấy chủ topic thì sao? Thì chủ topic có vui vẻ cùng giúp tiền và giúp công nuôi con và vui vẻ đi tìm một cô khác làm vợ không? Hay chủ topic cứ nhất quyết "nếu cô muốn tôi giúp tiền và giúp công nuôi con thì cô PHẢI lấy tôi" để mà bạn Ngân suy diễn linh tinh thế?

    Ối mẹ ơi, nếu chủ topic có 1 hay 10 đứa con, và sau này lấy vợ, cô kia có quyền hay không có quyền gì mà CHẤP NHẬN việc chủ topic có con ngoài giá thú từ trước khi quen cái cô vợ đó? Hả? Bạn Ngân có CHẤP NHẬN là phe Trục đánh phe Đồng minh hồi thế chiến thứ 2 không? Bạn Ngân có tư cách gì mà chấp nhận với phản đối 1 cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ khi bạn Ngân còn chưa bước chân vào bức tranh (để mà có tư cách đánh giá với đánh hẹ)?

    CÁ NHÂN BẠN thấy phiền nếu chồng sắp cưới bạn có con riêng (trong hoặc ngoài giá thú) thì bạn cứ nói cho riêng phần bạn. Việc quái gì phải cho rằng mọi ng cứ hễ kết hôn mà ng kia đã có con riêng (trong hoặc ngoài giá thú) là phiền? Bạn thấy phiền hà, nhưng họ chẳng thấy phiền, thì bạn cũng ép mọi ng khi lấy nhau đều chưa từng có con à?

    Nhảm nhí thật.

    Cái thế hệ mà bây giờ 40-60t còn lắm ng kết hôn vài lần, mỗi lần đều có con riêng, mà còn chưa thấy họ cổ hủ được bằng bạn Ngân ở thế kỷ 21 thế này nữa. ^:)^
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5


    Tôi ko hiểu sao chị phải nhảy tưng tưng lên như này , tôi chỉ nói đúng quan điểm tôi nghĩ mà ko hẳn riêng tôi mà là suy nghĩ của hầu hết mọi người .
    1.Nói về cô T : Muốn sinh cứ sinh, trước khi sinh xác định cho rõ : Có dc cưới hay ko ? cưới dc thì tốt nhưng liệu về nhà có đc tình cảm hay chỉ cưới vì đứa con . Nhưng dù sao nếu dc cưới cũng tốt vì dù sao chủ top cũng là người có trách nhiệm ko phải dạng phủi tay qua đường . Nhưng nếu ko đc cưới mà cứ cố sinh con thì lại xác định tiếp : đã đủ điều kiện nuôi con chưa ? đã sẵn sàng làm mẹ chưa ? ?? cũng phải xác định luôn là sau này tìm hạnh phúc mới ko dễ , thậm chí gần như là ko ( cái này hên xui thôi) , ... Ngta sinh con ra có cả ba lẫn mẹ đang chật vật ở đây mỗi mình thân gái thì còn khó khăn như nào , nếu vẫn quyết thì cứ sinh ko ai cấm , chủ top cũng ko cấm dc , chỉ là phải xác định dc cái j tốt nhất cho con và tốt cho mình
    2 . Nói về chủ top : ( trường hợp này nhé : ko cưới cô T ) muốn xây dựng hạnh phúc với người con gái khác , ừ , tuổi này ko đòi hỏi là mối tình đầu của ngta dc , cũng ko đòi hỏi là ngta chưa từng qh với cô gái nào . Nhưng có đứa con vào nó lại khác. Nói đâu xa chỉ riêng chuyện chỉ cần nói có đứa con là ngta đã đắn đo suy nghĩ lắm rồi . Nói về chuyện là họ đã từng có gia đình họ có con nó khác với chuyện lỡ lầm mà có con .
    . Tôi nói thẳng với bạn luôn là như thế này : nhiều người ko sống dc với nhau nhưng họ níu kéo nhau vì ko muốn đứa trẻ khổ là bạn hiểu . Họ sinh con ra lúc họ còn hạnh phúc và cứ nghĩ dc cùng nhau nuôi dạy con cái nhưng sau này có vấn đề nên phải chia tay . Lúc đó chả nhẽ họ lại đút lại đứa con vào bụng . Ở đây bạn được quyền quyết định lúc đứa con chưa thành hình cơ . Bạn dc quyền ko cho nó ra đời ,
    Bạn cứ lấy thế kỉ 21 , vâng tôi cổ hủ , tôi lạc hậu nhưng tôi biết cái gì hơn cái gì tốt để làm .
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn chủ topic, nói thật là ở tuổi của bạn không phải ai cũng đủ dũng cảm để quyết định như bạn. Tớ chẳng hạn, nói thẳng luôn lúc ở tuổi bạn cũng không đủ can đảm, chúc bạn có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Lời khuyên cho bạn bây giờ là can đảm đương đầu với cuộc sống và thử thách trước mắt và HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi từ khi topic mới lập đến giờ, mong chờ câu kết của bác chủ top, cuối cùng cũng có.

    Thôi chúc bác may mắn, thành công với con đường đã chọn.

    Cảm ơn bác đã giúp em rút ra nhiều điều mà trước h em vẫn mơ hồ: Không để cho người yêu/chồng có bạn gái thân; Nếu có rồi thì phải thân với bạn gái kia hơn cả người yêu/chồng; Nếu không thân hơn được thì phải chơi nó 1 vố trước khi nó chơi mình, sau đó nâng cao cảnh giác, nếu tình thế cho phép ném đá giấu tay thì phải quay lại tốt và thân thiết hơn với cô bạn thân đó.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng chủ topic đã có một quyết định.

    Tương lai chẳng có ai biết trước được, nhưng trong lòng quyết tâm thì bao giờ cũng dễ đối mặt với khó khăn hơn.

    Bạn một mình cũng không thể xẻ ra làm nhiều mảnh để lo cho nhiều người được. Đành để chồng tương lai của N lo cho cô ấy thôi. Giờ bạn chú ý chăm sóc T. Phụ nữ mang thai tâm lý dễ bất ổn hơn, thể nào cũng cần nhiều sự quan tâm và chăm sóc.
  6. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chủ topic cũng có quyết định cuối cùng. Bạn đã quyết định rùi thì cũng nên gặp N nói chuyện với cô ấy, dù sao trong chuyện này cô ấy cũng là ng bị tổn thương nhiều nhất, cô ấy có quyền được biết mọi chuyện. Mong cô ấy tìm được người tốt và giúp cô ấy quên được cú shock này.
    @Rikkurikus: Đồng ý với bác là từ nay mình cũng phải nêu cao cảnh giác với mấy đứa bạn thân. ^-^ (Đùa thui nha)
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Anh Fắc nói hay vãi. Vote a Fắc phát [r23)][r23)][r23)]

    Vote cho bác phát, he he. Nói hay!!!

    Chúc mừng bác chủ top đã có quyết định. Hy vọng 10 năm nữa vào đây thấy bác nói là ko hối hận vì đã quyết định như vậy. Chúc bác hạnh phúc!
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay N rồi mới ngủ với T thì cần gì phải nói chuyện lại với N. Mà nói thì nói chuyện gì: "Em ơi anh lỡ ngủ với bạn thân của em làm cho cô ấy có bầu. Giờ mình chia tay rồi nhưng vẫn mong em tha thứ, đừng buồn vì anh nhé." :))

    Chán các cô các chú các cậu các mợ, 2 mươi mấy tuổi đầu mà ngây ngô như đứa trẻ con.

    Chuyện của chú này với N chấm dứt. Chuyện này không liên quan đến con N nữa, vứt N ra khỏi câu chuyện đi.

    Giờ chuyện giữa T với chú này có 2 câu hỏi cần trả lời:
    1. Chú này không yêu T, thế có nên lấy T làm vợ không?
    2. T có con, có nên giữ lại đứa con không?

    Trả lời câu 1: Không
    Trả lời câu 2: Tùy thuộc vào T nó muốn gì.
    - Nếu mà nó đẻ con ra thì sẽ vất vả trong việc nuôi con nó, sau này khó kiếm chồng, nhưng mà có đứa con thì sẽ có chỗ dựa tinh thần, sau này già có người lo
    - Nếu nó không đẻ con: thì không vất vả nuôi con, nhưng có khả năng sau này không đẻ được con nữa (xác suất thấp)


    Chuyện gì ra chuyện nấy, cái gì ra cái ấy thì rất dễ giải quyết. Còn nhập nhằng mọi thứ với nhau thì nó thành cái mớ bòng bong, rối như tơ vò thôi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ kìa. Đọc mà không hiểu à?
    Bạn chủ topic đã quyết định sẽ cưới cô T.
    Vì sao?
    Vì mẹ em muốn có cháu.
    Và vì bố mẹ em chia tay, nên em không muốn con em....
    Đấy, lý do chính là vậy đấy. Quyết định rồi thì thôi, chả nói nữa.
  10. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu kậu bn tuổi mà chê người khác, nếu càng lớn tuổi thì hành động và lời nói chắc phải chín chắn hơn nhẩy? Còn kẻ lẳng lặng bỏ đi ko nói lời nào là ko ngây ngô nhỉ? Em N đề nghị quay lại và chủ topic đã trả lời đâu, là bạn thân, yêu nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ ko gặp nhau nói chuyện một lần cuối.
    Nói chung kậu ko trong hoàn cảnh đó nên nói thế là phải

Chia sẻ trang này