1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ tôi cũng chưa biết khuyên gì. Tôi chỉ muốn hỏi là chủ topic đang phân vân vì vấn đề gì?

    1/ Che giấu sự thật này với cô ng yêu thế nào và tiếp tục mqh giữa 2 ng thế nào, hay

    2/ Giải quyết vụ đứa con của mình thế nào.

    Hay là cả 2 vấn đề cùng lúc.

    Tôi nghĩ vấn đề 2 quan trọng hơn, đáng nghĩ hơn, trong lúc này. Nhưng k biết chủ topic xem vấn đề nào lớn hơn.
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Con gái thời này 24-25 tuổi mà nó còn trinh trắng, chịu đựng trao cho bạn thì cũng là thật sự có tình cảm với bạn, mình nghĩ thế. Với cô gái kia, cô mà làm ngân hàng ấy. Cậy lương cao, quát thẳng vào mặt người yêu, đùng đùng bỏ đi rồi lại quay lại nói là cho bạn cơ hội suy nghĩ, như kiểu là mẹ bạn ấy, lương cao để làm gì khi mà bản tính ko ổn, theo mình bạn bỏ quách cô ta đi, cưới luôn cô đã có thai kia, vừa giữ được 2 đứa con đầu lòng, vừa sau này ko bị cô vợ làm lắm tiền kia bắt bò gầm giường,....
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", thế nào là đủ, nhu cầu của con người thì chẳng bao giờ đủ cả. Cuộc đời vốn dĩ đã không công bằng, chỉ cần làm điều gì đó mình thấy là đúng, thấy thiết tha và làm hết sức mình vậy là đủ rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ếch này quả là sát thủ, đoàn chuẩn đoàn chuẩn
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc "cha giàu, chà nghèo" mà lòng xúc động trà trề, quyết làm theo cho được thì chú sắp thăng thiên rồi. Thằng cha đó chỉ nói phét quen miệng thôi, những thứ lão đưa ra chỉ có thể dùng để như vitamin, đọc 3 tập đầu nghe còn có lý, tới quyền 4 là bắt đầu khinh rồi.

    Thôi, chú ráng nhận cú này đi, anh thấy chả ai gỡ được cho chú ca này đâu, việc nó diễn tiếp tới đâu thì chịu tới đó thôi. Vấn đề là tư tưởng của chú. Tự lập là giàu là hoan nghênh, nhưng cố chấp làm giàu là vứt, chú coi xem xét lại lời gái N nói cho chú ấy, anh nói thêm "không từng làm lính thì không làm sếp được đâu".

    Cố chấp quá chú lại thành ngu ngốc đấy.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này không ai đưa ra lời khuyên hoàn hảo cho cậu được đâu, bởi làm theo cách nào thì cuối cùng cậu cũng là thằng có lỗi.
    Thoả mãn được chữ tình của cậu thì một sinh linh sẽ ra đi, cậu là đứa thất đức. Còn bảo vệ lấy đứa con, chung sống với em kia thì cậu là kẻ phụ bạc, bản thân cũng rơi vào thảm cảnh bế tắc vì một cuộc hôn nhân không tình yêu.

    Bởi vậy cậu về vắt trán mà tính kỹ đi, vế nào khiến cậu đỡ dằn vặt, day dứt hơn thì làm. Lương tâm là thứ không ai dạy bảo được ai đâu.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bình thường tôi hay khuyên các bạn nữ đành bỏ con đi nếu còn quá nhỏ và các bạn ấy chưa đủ điều kiện kinh tế để tự nuôi con.

    Bạn là nam, lại cũng có tí xíu ý quý con mình, thì tôi không tư vấn bỏ con đi được.

    Hôn nhân là mối quan hệ giữa 2 ng khác phái. Cha-con lại là 1 mqh khác, nói là có liên quan đến hôn nhân cũng đc, mà bảo là chẳng liên quan đến hôn nhân cũng được. Vậy nên vấn đề của bạn bây giờ là gì? ĐỨA CON hay là CÔ NGƯỜI YÊU?
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cái "tốt" ở đây là nói đến ko chỉ vấn đề vật chất đâu ạ. Một đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào trong một gia đình ko có tình yêu mà chỉ là trách nhiệm. Tuy nhiên đấy là nói vậy chứ mình ko dám khuyên chủ top đâu vì bác ếch nói cũng ko sai.
  8. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thật bạn chủ thớt, sau cái đêm ở nhà T ấy, thỉnh thỏang (hay thường xuyên) chủ thớt có nhớ lại cái khỏang khắc 2 người gần nhau ko? Có thấy "khao khát" hay nhớ nhung gì T 1 chút nào ko hay chỉ muốn quên đi cái khỏang khắc ấy thôi? Cái này mình hỏi thật. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có khi nào bạn nghĩ đứa con của bạn và T sẽ là xúc tác cho 2 người ko? Biết đâu 2 người sau này cũng có tình cảm với nhau thật? Đâu phải khi không mà 2 bạn làm bạn thân với nhau đc ngần ấy năm? Chưa kể bạn cũng có nói có 1 khỏang thời gian 2 người ko gặp nhau. Mình thấy gái từ lúc c3 đến lúc đi làm thay đổi nhiều lắm, có khi cảm giác ban đầu của bạn với T lúc làm bạn đã khác bây giờ rồi.
    Giữa chủ thớt và N đã đến Z chưa?
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Tớ viết là: "cảm thấy đúng" -> trách nhiệm, "thấy thiết tha" -> thế cái này cũng là trách nhiệm à ^:)^
  10. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn này như là tiểu thuyết ấy, đọc hấp dẫn quá [:D]

Chia sẻ trang này