1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc ah, thế thì 100% là phải bỏ cái thai rồi, ko thì sinh ra kiểu ji cũng quái thai, bỏ là xong là giải quyết xong hết mọi việc, lỗi cũng đâu phải chỉ mình ông, chúc may mắn
  2. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Uống thuốc rồi mà vẫn dính, lựa chọn nào cũng khiến bạn day dứt lương tâm, chẳng có cách nào vẹn toàn được cả, tuỳ bạn cân nhắc thôi.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Éo le ra phết nhỉ, chú nên nhờ đến chuyên gia tư vấn tâm lý/tình cảm thì nhận được những phương án tốt hơn.

    Xử lý việc này thế nào phụ thuộc nhiều vào tính cách mỗi người, cả chú và em T đều là những người có trách nhiệm, dám làm dám chịu, rất đáng nể (trừ trường hợp em T cố tình lừa chú nhá, đàn bà nhiều khi ma mãnh và nguy hiểm đến mức ko thể tưởng tượng được). Còn em N thì mình linh cảm rằng nếu có đi tiếp thì cũng đứt gánh giữa chừng, cuộc sống gia đình sau này đâu chỉ có mỗi tình yêu đâu, ở với em N chú sẽ khổ hơn với em T nhiều, nhất là với những người có nếp nghĩ "dị" như chú

    PS: Mà chú làm cái đ gì ở HN mà thời buổi này được có 3-4 triệu/tháng thế, nói thật chỉ ngang với mấy bác thợ xây, em N nó cáu với chú cũng phải thôi.
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì, chỉ tội cho đứa trẻ ...
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái cô T, cô ấy yêu bạn từ lâu rồi mà bạn không biết, cứ nghĩ đấy là tình bạn.
    Thực ra cô ấy "phục kích", chỉ chờ bạn và cô người yêu kia chia tay là cô ấy sẽ nhẩy vào ngay lập tức.

    Theo mình, bạn nên lấy cô T và giữ lại đứa con của bạn.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tiền thì khó đi chung với tình, theo em thì bác Nhà Giàu vấn khá chuẩn rồi.

    Bỏ N, khi yêu mà cân đo, đong đếm cảm xúc, vật chất của mình thì có còn gì gọi là nhân nghĩa nữa. Có chăng là sau khi quát bác 1 tiếng, cô N về nhà thấy hóa ra bác vẫn còn tốt chán hơn so với vạn người khác, tình cảm cũng chẳng nhiều để sau này có thể gọi là "đồng vợ đồng chồng." Người như thế thì nên té, dù gì cô kia cũng mới 24-25, chưa gọi là hàng quá đát.

    Rất tiếc, như bác SH nói thì ca này không có đường nào vẹn toàn cho bác, lẫn mọi người xung quanh. Nếu biết sai rồi thì cách tốt nhất là chấm dứt mọi cái sai, bắt đầu lại từ đầu. Tuy trong chuyện này nếu xét ra, thì T là người thiệt thòi nhất, vì (có thể) yêu thầm bác từ lâu, bây giờ lại phải bỏ đi đứa con của mình với người mình yêu. Bỏ hay không làm quyết định của bác, theo mình thì nên bỏ, vì có sinh ra, nó cũng chẳng được yên ổn mà sống trong một gia đình vá víu nếu trót biết được vì sao mình được sinh ra.

    Sai cũng đã sai rồi, làm sao đừng để tương lai lại sai tiếp nữa thì mệt. Chấm dứt mọi cái sai bằng một quyết định ít sai nhất, dù nó không tuyệt đối đúng đắn nhưng cũng làm cho tương lai trở nên sáng sủa hơn.

    Chúc bác sáng suốt đưa ra quyết định của mình. Bác hiện giờ đang là người chủ động.
  7. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi hoàn toàn ủng hộ cách bạn dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp riêng của mình. Đấy là việc hoàn toàn đúng đắn, bạn không có gì phải suy nghĩ, hối hận và từ bỏ hướng đi đó, dù là dưới áp lực nào. Vì sự thực là làm công ăn lương thì gần như ai cũng có thể làm và chấp nhận làm, chứ chấp nhận gian khó ban đầu để khởi nghiệp riêng như bạn thì hơi bị ít.
    Thứ hai, người yêu bạn mang tiếng là yêu bao nhiêu lâu rồi, mà không hiểu được tâm tư của bạn, lại kèo nhèo đòi bạn an phận thủ thường, và xung đột với bạn về vấn đề công việc và thu nhập, thì có lẽ em nó cũng khá ích kỷ, và cũng đã mang nha tư tưởng trọng tiền khinh nghĩa rồi. Mà nếu nói mức thu nhập 20 triệu không đủ cho 2 vợ chồng trẻ chi tiêu một tháng, thì chắc em nó nên chơi với đại gia có lẽ hợp hơn.
    Thứ ba, rõ ràng là cô bạn thân của bạn chọn phương án nhân lúc bạn đang có vấn đề về tình cảm để kéo bạn về phía mình. Có điều, cái kiểu cố tình có thai này cũng hơi có phần cưỡng ép. Theo ý kiến cá nhân của mình, chữ duyên chữ nợ nhiều khi còn lớn hơn chữ tình, ngoài ra, theo quan niệm nhân quả, nếu giữ lại cái sinh linh kia thì có phúc về sau hơn cho bạn và gia đình...
    Tât nhiên, quyết định thế nào vẫn là do bạn, mọi ý kiến đều chỉ có ý nghĩa tham khảo. Chúc bạn thoải mái với quyết định của mình. ( À, nhớ check kỹ xem sản phẩm có phải của mình không trước khi ra quyết định nhé :D)
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    check sao đc hả bác tk40?
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em nghĩ là cô bạn ấy, cô ấy KHÔNG UỐNG đâu bác ạ, cố tình mà [:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Luôn nghĩ, một đứa bé ra đời mà chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thì sẽ không tốt.
    Suy nghĩ của cô N cũng bình thường, có thể trong lúc nhất thời hoặc hâm hâm, chẳng thể nói được là yêu lâu rồi mà không hiểu gì.
    Cô T thì, mọi chuyện kiểu thế là cố tình rồi.
    Con em thì...tuỳ em. Nếu muốn giữ, thì giữ. Nhưng sẽ thêm nhiều vấn đề. Giữ con, còn mẹ thì sao? Yêu con, nhưng còn người yêu thì sao? Đứa con đầu tiên...nhưng liệu có ra đời trong tình yêu thương và sự nâng niu của bố mẹ nó không, có phải là kết quả của tình yêu không???
    Đấy: bạn em, con em và người yêu em, trả lời hết rồi, quyết định thế nào là tuỳ.
    Cuộc dời vốn phức tạp. Như bạn gì ở trên nói, nếu giữ lại, sẽ có phúc cho em? KCB không nghĩ thế. Luôn sống tốt, sẽ để lại phúc, và phải biết cân nhắc và suy nghĩ trước những quyết định quan trọng, không phải chỉ liên quan đến mình- mà là cuộc đời con của mình. Nếu nghĩ rằng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, và bảo vệ được nó, thì hãy để đứa bé ra đời.
    Bản thân, không thích cô T kia.

Chia sẻ trang này