1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Dù chủ top tính toán kiểu gì thì cũng chỉ xảy ra 1 trong 4 trường hợp sau:

    1. Giữ lại đứa bé - Quay lại mối qhệ với N
    2. Giữ lại đứa bé - Bắt đầu mối qhệ với T
    3. Bỏ đứa bé - Quay lại mối qhệ với N
    4. Bỏ đứa bé - Bắt đầu mối qhệ với T

    Thử phân tích từng trường hợp:
    1. Giữ lại đứa bé - Quay lại mối qhệ với N: loại ngay lựa chọn này. Ngay khi N biết về sự tồn tại của đứa trẻ thì 99% sẽ bỏ chủ top. Tình huống này sống ko bằng chết vì cả 4 người đều khổ.

    3. Bỏ đứa bé - Quay lại mối qhệ với N: Sống sẽ cực kỳ dằn vặt. Dằn vặt về đứa con, dằn vặt với T, mà mối qhệ với N thì đã không còn được như xưa.

    4. Bỏ đứa bé - Bắt đầu với T: nếu đã xác định bước qua cuộc tình với N, bắt đầu quan hệ với T vì cái duyên và cái nợ thì chẳng nên bỏ đứa bé làm gì.

    2. Giữ lại đứa bé - Bắt đầu mối qhệ với T: đây là lựa chọn tốt nhất trong 4 lựa chọn. Được trâu lẫn nghé. Tình cũ rồi sẽ qua. Hãy bắt đầu một cuộc sống và sự nghiệp mới.

    Đời nhiều cái không ngờ lắm, chẳng biết đường nào mà lần. Nên nhớ chúng ta chỉ cần làm cái tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã là tốt lắm rồi. Còn tương lai thế nào, chính bạn là người tạo ra nó, chúc chủ top nhanh chóng vượt qua cơn đau này!
  2. enter_xyz

    enter_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    -bỏ đứa con đi chứ sao nữa (đó là quan điểm của tớ)
    -bạn lấy T chấp nhận sinh đứa con, xây dựng 1 gia đình liệu gia đình đó có hạnh phúc ko khi bạn không có tình cảm với T? Cuộc sống gia đình đâu phải đơn giản, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau không có tình cảm thì có thể vượt qua được tất cả khó khăn để sống được với nhau không? Tôi chỉ sợ lúc đó T khổ và chủ top cũng khổ.
    -bỏ đứa con đi T vẫn còn cơ hội làm lại, vẫn có thể sinh một đưá bé khác cho người chồng tương lai sau này của T, một người yêu thương T thực sự. Còn chủ top bây giờ rồi thì hối hận rồi đạo đức rồi nhân đạo.... vấp ngã thì phải chịu đau thôi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao đọc các bạn phân tích 1 hồi mình thấy là chủ topic nên:
    - bỏ đứa bé: vì có lẽ dù sống với cô bạn thì cũng có % cao cao là không đem lại 1 gia đình hạnh phúc (cảm xúc) cho em bé
    - bỏ cô bạn gái: vì cô này không ủng hộ chủ topic trong sự nghiệp mà cứ xúi chủ topic phải làm theo ý cô ấy + quát chủ topic (thói quen xấu)
    - bỏ cô bạn: vì cô này có dã tâm lừa tình chủ topic, chứ không phải là ở thế bị động gì hết.

    Mình đọc đúng hông vậy cà?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    4. Nếu đã xác định bước qua N thì không nói, chỉ sợ không không bước qua được, cái này nó còn dằn vặt hơn 1 với 3 nữa kìa. Duyên nợ không biết, chứ duyên nợ con người tạo ra này, thấy không ổn. Cũng thấy chả nên có phương án này, nếu đã có 2.
    2. Nếu bắt đầu được, thì tốt. Tình cũ có thể sẽ qua, tình mới có thể sẽ đến, nhưng không thể có tình mới từ cái không có tình được. Tuy nhiên, đàn ông không phải lo, nếu có thể bắt đầu, thì sau này có chuyện gì, cứ kệ cô T chịu thôi. Đã là bạn, ắt hiểu nhau, đẩy nhau vào hoàn cảnh thế này thì thôi rôi.
    Tương lai do bạn tạo nên, nhưng bắt nguồn từ quá khứ và hiện tại. Nếu trong tương lai, với một thời gian dài hơn, hiểu hơn về cô T, bạn phát hiện ra một điều gì đó không ổn, thì chắc chắn mọi thứ không thể cứu vãn được.
    Có một trường hợp thế này. Nếu bạn bảo bỏ, nhưng cô T kia không chịu bỏ, và giữ lại. Rồi sẽ đi nói với cô N. Và cô bạn thân T này rõ ràng hiểu tính bạn- trách nhiệm, nghĩa là sẽ nhận con. Rõ ràng xét về lợi, thì bạn có con, làm cô N bỏ bạn và yêu T là ổn nhất,.Thì bạn tính sao?
    ...
    Tóm lại, mọi chuyện ở đây chả cần quan tâm đến cô T kia muốn gì và làm gì. Vấn đề chỉ là bạn và cô N có đủ yêu nhau không, thế thôi.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tuổi 24 như chủ Top xử lý , công việc , yêu đương như thế là chuyện thường . Mười thằng tuổi đó thì đảm bảo 9 thằng đều hành động như chủ Top nếu cùng tính cách . Nó không thể khôn được hơn cái tuổi quá băm như nhiều bố ở đây . Nên chửi chủ Top n gu là chưa đoàn chuẩn với tuổi chủ Top.
    Nó không quá phức tạp để xử lý . Kể cả xét trên mọi góc độ tình , nghĩa hay tương lai cho cả 3 đứa .
    Nếu chủ Top không yêu T thì tìm mọi cách khuyên nhủ T bỏ giọt máu của mình . Biết rằng thời buổi này chuyện con cái khó hơn các cụ ngày xưa nhiều . Nhưng sinh ra một đưa trẻ mà kết quả không phải là đơm từ tình yêu của bố, mẹ , thì ít nhiều tương lai của nó cũng không hạnh phúc . Không lấy nhau thì đứa trẻ sẽ bị thiệt thòi tình cảm . Mà lấy nhau không tình yêu thì sớm muộn gia đình cũng trở thành nhà tù tinh thần , lương tâm.
    Còn em Nở kia thì cái đầu nghĩ ngắn , lại thêm vào chẳng có tí yêu thương gì chủ Top , há mõm ra là tiền bạc như thể nó là trụ cột gia đình . Mà có là trụ cột gia đình đi chăng nữa thì cũng chỉ nên chôn cái chuyện tiền bạc trong đầu chứ đừng có lèm bèm suốt ngày như thể tiền nó vật. Kinh tế là quan trọng , cùng bàn bạc và suy tính thiệt hơn cũng như tôn trọng sở thích của nhau , miễn là đừng để cái sở thích đó ảnh hưởng xấu đến gia đình . Giờ chủ Top còn tự kiếm tiền lo cho bản thân được ,hơn nữa cũng chưa ràng buộc kinh tế gì với gái Nở mà nó đã rên lên tính toán chia chác trách nhiệm với chủ Top rồi . Nói dại mồm , nhỡ không may gió máy nó quật chủ Top liệt một chi thì chắn là Nở nó cho chủ Top out ngay lập tức . Thêm vào chi tiết ngắn não của N nữa là nó nghĩ làm viên chức hay nhân viên công ty là ổn định . Mịa, cuộc đời của mỗi con người chẳng có gì là bất biến nữa là cái mẩu công ăn, việc làm . Đầu tư làm quan tham thì đã lỗi thời . Còn nhân viên quèn sáng đội nồi cơm điện đi , tối đội về để cuối tháng nhận dăm , ba triệu tiền công trong cái thời buổi bão giá , lạm phát hơn ngựa phi như này thì còn loay hoay khốn nạn nữa chứ nói gì đến tương lai như con Nở N nó ấp ủ nên kế hoạch cho chú Top.
    Giải tán khi chủ Top và cả hai Nở kia chẳng có tình, nghĩa gì chung là giải pháp tối ưu nhất . Cả ba còn trẻ , còn có thể lên kế hoạch và ra quyết định mới được .
    Trong trường hợp này lấy " đạo đức" làm đầu là tự chủ Top và một trong hai Nở kia đưa mình vào rọ . Còn bạn bè được thì tốt , không thì ai đường nấy đi cũng chẳng có gì phải day dứt cả .

    Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hoá thành bất tử
    Có những lời hơn mọi bài ca
    Có con người do SƠ Ý sinh ra......ngẫm cũng đúng nếu giọt máu chủ Top ra đời.
  6. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình là gái, mình nghĩ bạn T kia cố tình, vì chẳng có cô gái có giáo dục nào 24, 25 tuổi mà ngây ngô đến mức đó cả, nhưng có lẽ cô ấy yêu bạn thật lòng đấy. Còn N thì mình nghĩ k đến nỗi như mọi người nói, yêu nhau lâu rồi, ra trường đi làm mấy năm cả rồi, đã tính đến chuyện tương lai lâu dài thì không ai không có suy nghĩ lo lắng gì đến chuyện kinh tế cả phải ko, đặc biệt khi ng yêu thu nhập chỉ 3-4tr trên đất HN, chỉ có điều cô N đã ngốc ngếch khi thốt lên với bạn câu đó. Mình chẳng biết khuyên bạn ntn cả, nhưng nếu bạn chọn phương án bỏ đứa bé đi cũg chưa chắc đã thực hiện được, vì nếu T cố tình thì cô ấy sẽ k đồng ý đâu, cho đến khi biết chắc chắn bạn sẽ k bao giờ là của cô ấy, và chuyện này cũng khó mà giữ bí mật mãi đc.
    Chỉ thấy thương cái thai :(
  7. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, các bạn, các anh chị.
    Cảm ơn mọi người đã giúp em. Em nghĩ em đã có quyết định của mình rồi.
    Mấy hôm nay tối nào em ngủ cũng nằm mơ cả. Có lẽ do phải suy nghĩ quá nhiều.Có lúc em thấy con em chào đời, tuy lúc đó em ko hiểu gì nhưng lúc đấy em lại thấy rất hạnh phúc. Em cũng ko hiểu sao nữa. Nói thật là, từ lúc xem đc những cái ảnh bỏ thai, em ám ảnh lắm.
    Em thấy mọi người lên án T nhiều quá. Em cũng xin nói một chút về T cho mọi người rõ. Khác với em và N, T là người có điều kiện nhất trong 3 đứa bọn em, cả bố và mẹ đều là bác sĩ và hiện đang công tác tại 2 BV lớn tại HCM. T xinh, khéo và giỏi nên có nhiều vệ tinh lắm. Cách đây 3 năm người yêu của T bị tai nạn mất, sau khỏang thời gian đó bọn em cũng ít gặp nhau. Em thật sự cũng ko biết T có tình cảm với em như các bác nói hay ko nữa...Vì xét cho cùng em cũng ko có gì nổi bật lắm.
    Hiện giờ em cũng không hiểu nổi mình, giống như bác gì ở trên có hỏi, thật sự bỗng dưng sau hôm đó, trước khi T nói với em là T có thai, em hay nghĩ về T... Em cũng ko hiểu nổi sự thay đổi của em nữa, cảm xúc 5 năm em và N yêu nhau dễ dàng bị lấn át bởi 1 hôm với T...
    Nhiều khi em cũng mất lòng tin lắm, tiền nó dễ dàng thay đổi con người và tình cảm hay không nữa. Như nhà chú em, 2 cô chú lấy nhau gần 10 năm, đùng 1 cái, cô chạy theo 1 tên nhà giàu. Hay như nhà thằng bạn cũng thế, mẹ nó bỏ theo ng khác lúc nó mới 6 tuổi. Vợ chồng lấy nhau có con có cái rồi, ở với nhau mấy năm rồi mà còn thế, ngẫm lại chuyện của N và em, cũng chẳng biết thế nào...Chuyện đời mà các bác, làm sao đóan biết trước đc điều gì, có khi 1-2 năm nữa là em ổn định, có chút của cải. Mà cũng có khi 3-4 năm nữa vẫn còn như hiện tại. Nói chung em cũng tính bước đường lùi. Nhiều khi cũng suy nghĩ, vì cô gái mà mình yêu thương, hy sinh đi 1 chút ước mơ của mình, liệu có gì quá đáng ko?
    // bác iemlahunter:
    Em ở trong Nam bác ạ, đang kinh doanh về cá cảnh biển, đặc biệt là cá cảnh biển nhưng sống trong nước ngọt. Em còn phải đang làm thêm 1 số thứ nữa đưa ra quy trình hòan chỉnh là có thể mang ra thị truờng đc rồi. Nhà em là Bắc 54 nên em tuy nói tiếng Nam nhưng dùng từ Bắc cũng nhiều.
  8. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng topic thấy cuối cùng chỉ thương cho em N mà thui. Thực ra mọi ng cứ đi phân tích cô T cố tình lừa chủ topíc, thương đứa con, rồi thông cảm với chủ topíc. Nói thật chả có ai đáng thương và đánh trách trong chuyện này như em N. Những ai đã từng yêu và lấy ng cùng tuổi thì biết, con gái bao giờ cũng phải lo toan và già dặn hơn con trai rất nhiều, nhất là khi đi làm kiếm được tiền muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp với người mình yêu. Có thể trong lúc nóng giận em N quát chủ topic nhưng quy chung lại cũng là cô ấy nóng ruột muốn lo cho tương lai của 2 người, muốn đảm bảo một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Nói thật yêu cầu 20tr một tháng ko phải thấp, nhưng ko phải quá cao, nhưng bạn có bao giờ nghĩ 20tr ấy cô ấy làm gì? Cô ấy đi spa hay là mua sắm cho bạn thân của cô ấy chăng? Con gái tụi mình là thế, ko thích mạo hiểm, chỉ thích một cuộc sống êm đềm, bình yên. 2vc sáng đi làm, tối quây quần bên mâm cơm, những lo toan bộn bề của công việc bỏ ngòai mái ấm. Yêu nhau từng đấy năm có lẽ bạn cũng phải hiểu phần nào tính cách của cô ấy rùi chứ ko phải bây giờ mới ngỡ ngàng đến thế.
    Mình ủng hộ bạn lấy T, sinh con. Vì thấy 2 bạn quả là 1 cặp trời sinh. Một thằng đàn ông coi nhục dục hơn tc bao nhiêu năm trời xây dựng, 1 đứa bạn thân cố tình gài bẫy để cướp ng yêu của bạn. Nói chung chúng ta nên chúc mừng N vì cuối cùng trong nhóm 3 người có lẽ cô ấy là người may mắn nhất vì đã thoát khỏi 2 người bạn "quý hóa" này
  9. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao thu nhập 2 người 20 triệu 1 tháng vẫn ko đủ sống nhỉ, ko hiểu ko hiểu.

    Chỉ ko hiểu mỗi chuyện này thôi, còn ko tư vấn gì cả. Người trong cuộc phải tự quyết định, lên đây tư vấn chỉ là muốn có thêm đồng minh, chứ thực ra trong lòng chủ tóp chắc đã có quyết định từ lâu rồi.

    Mẹ mình nói đúng thế ko biết, giữa đàn ông với đàn bà ko tồn tại tình bạn, bạn thân đến giời đi nữa, chén được là vẫn chén, chén xong thì đứt lưỡi : (
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, chủ topic lo đưa cô kia đi khám thai đi. Mới sáng ngày đã post bài rồi.

    Mẹ bạn gì ở trên kia "kinh nghiệm" ghê hén.

Chia sẻ trang này