1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác này.
    Thứ nhất, với người phụ nữ, người vợ như N, bác chủ thớt ít có khả năng sẽ hạnh phúc lắm. 2 người lương + lại 20tr mà còn kêu k đủ. Xét về tính cách, N là người k biết tính toán, k chịu được khổ, và có khả năng sau này sẽ không thể chia sẽ, support được gì cho bác. Nhất là công việc của bác lại là kinh doanh, lúc lên lúc xuống. Lúc tốt đẹp thì k sao, lúc khó khăn, chỉ sợ người thân yêu nhất bên cạnh mình lại quay lưng với mình. Và 1 tương lai đáng sợ nhất mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng sợ là vợ thu nhập hơn chồng rồi coi thường chồng.
    Thứ 2, em T như thế này chắc hẳn k phải vì nông nổi hay có tí men. Mình nghĩ T cũng có tình cảm với bạn từ rất lâu rồi. T có 1 đức tính rất cần cho 1 người vợ là biết hi sinh, biết chịu đựng. Bác lấy được 1 người vợ như thế, sau này bác sẽ rất yên tâm về gia đình mình, thoả sức mà bôn ba lăn lộn kiếm tiền.
    Thứ 3, việc bỏ đi đứa con đầu, đối với mấy thằng sở khanh quất ngựa truy phong thì k nói làm gì. Nhưng đối với những người có lương tâm, việc này sẽ làm họ cực kì dằn vặt day dứt. Nhất là khi bạn đã có con, bạn nhìn con bạn nó đáng yêu, thông minh thế này, chắc chắn bạn sẽ nghĩ nếu trước mình giữ lại đứa con, nó cũng sẽ đáng yêu thông minh thế này. Khi đó bạn sẽ rất dằn vặt đấy.
    Thứ 4, việc nuôi 1 đứa trẻ là khá tốn kém. Nhưng cuộc đời k phải lúc nào mọi thứ cũng trọn vẹn. Nếu nói khi kinh tế chưa ổn định, có con là có lỗi với nó là không đúng. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trước đây các cụ sinh chúng ta thiếu thốn đủ thứ, chúng ta vấn khôn lớn thành người đấy thôi. Mình đã thấy 1 thằng bạn, trước khi có con thì lông bông chơi bời la cà suốt ngày, sau khi có con trở thành 1 người cực kì trách nhiệm và kiếm được rất nhiều.
    Thứ 5, nếu bỏ đứa con, tiếp tục với N. Sau này bạn luôn sống trong dằn vặt và lo sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở.
    Theo mình, giữ đứa trẻ và đến với T là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ và cả về sau này. Tất nhiên là cách nào cũng phải chấp nhận mất mát, thương trường cũng thế cả thôi. Chào thân ái và quyết thắng [r23)]
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Anx thâm thế >:)>:)>:)>:)>:)>:)
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tuyệt đối đừng bỏ con bạn nhé! :)
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    khuyên bác chủ top 1 câu : lấy ng yêu mình đừng lấy ng mình yêu.
  5. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể giải thích hộ mình phần này được ko?
    Gài bẫy cướp người yêu của bạn thân, lại còn được đánh giá là biết hi sinh, biết chịu đựng, nghĩ mà buồn... Thật sự mình thấy ghê sợ những người con gái như T ...

  6. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự việc đều có 2 mặt của vấn đề, nếu thật sự đây là tai nạn thì sao? Về chủ top thì tinh trùng lên não, ko nghĩ gì đc thì ko nói gì rồi.Còn T thì có khi đó là cảm xúc ham muốn bộc phát nhất thời chứ chưa chắc gì đã gài bẫy.Mie ơi sau này miềng ko dám đi nhậu với gái lạ nào hết.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Căng phết nhờ , làm người đàn ông chúng ta phải.... tàn nhẫn khi cần thôi ...
  8. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bạn à, đàn bà không như đàn ông đâu, trừ đứa con gái hư hỏng thì không phải nói rồi.
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói mình xin lỗi bạn chủ thớt trước
    Bạn nói T gài bẫy nhưng mình nghĩ k có lí do gì để gài bẫy cả. Bạn chủ thớt k phải đại gia, k nhà giàu, thu nhập cũng k phải cao. Bạn nói T gài bẫy, vậy thì gài bậy vì mục đích gì. Có người con gái nào gài bẫy người khác mà k có mục đích, k có lí do gì k. Mà hơn nữa, đó là lần đầu của T. Có thể đó là do men rượu, nhưng sau đó T đã chủ động đi phá. Nếu cẩn thận hơn, bác chủ thớt cứ thử T bằng cách bảo T đi phá đi. Nếu T đi thật, mình nghĩ việc đó hoàn toàn k phải do T có tính toán từ trước
  10. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có gì sai khi 1 cô gái muốn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình?Nếu cô ấy đã yêu thầm từ lâu, mãi ko dứt ra đc thì cứ thế mà ôm đau khổ à?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có gì sai khi 1 cô gái muốn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình?Nếu cô ấy đã yêu thầm từ lâu, mãi ko dứt ra đc thì cứ thế mà ôm đau khổ à?

Chia sẻ trang này