1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chú bỏ con N không cần phải nghĩ, vướng phải loại đàn bà không biết động viên chồng/người yêu trong công việc, óc bé bằng quả nho, suốt ngày cứ chì chiết chuyện tiền nong thì rất là bất hạnh.

    Còn đối với em T thì chị nghĩ tốt nhất là chú để em T quyết định xem có sinh con hay không. Em ấy quyết định như thế nào thì đấy là trách nhiệm của chú phải chịu về đứa bé và chuẩn bị tiền nong để em ấy phá thai hoặ nuôi con. Chú nói thẳng với em ấy là chú không yêu em ấy, không thể lấy em ấy làm vợ vì như thế là không hạnh phúc để xem em ấy như thế nào.

    Lần sau nhớ mang bao cao su trong ví.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc topic này mình thấy ra là người ta nói rất đúng, ít nhất ở 50% câu nói.

    Đàn ông sợ nhất bị chê ở 2 điểm: Khả năng kiếm tiền kém và khả năng tình dục kém.

    Rất nhiều bạn nam (dĩ nhiên cũng có vài bạn nữ nữa) tỏ ra bức xúc giùm cho chủ topic vì bị bạn gái chê bôi là kiếm tiền kém + không ổn định. Chỉ có 1 bạn nam hỏi thăm là làm ăn gì (ở TP HCM) mà mỗi tháng thu nhập có 3-4tr thôi.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Topic hay vậy mà hôm nay mình mới vào hóng được. Bạn chủ topic đã đưa ra quyết định rồi nên mình chẳng có gì để tư vấn cả.
    Nhưng cá nhân mình thấy em T cũng bình thường mà, có cướp người yêu bạn đâu? Trước đấy chủ topic và em N đã chia tay rồi còn gì? Có trách thì trách em N đã không biết trân trọng những gì mình có, thấy tiếc rẻ thì đòi quay lại. Mà mình thì rất ghét cái kiểu chia tay rồi quay lại rồi chia tay... tình yêu mà coi như trò chơi, bị như vậy là đáng đời. Không thương nổi
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ex của mình năm đầu tiên mở công ty lỗ mất 2 tỉ. Trung bình mỗi tháng thu nhập -160 triệu.
    1 ex khác đang đi làm công ty nước ngoài thì nhảy ra làm ăn riêng, năm đầu tiên mỗi tháng thu nhập 1-2 triệu gì đó (vừa đủ vốn.
    1 ex khác đang đi làm công ty nước ngoài thì nhảy ra làm công ty tư nhân lương cứng mỗi tháng 4T được 1.5 năm để lấy mối quan hệ, giờ thì đang mở công ty.

    2 anh đầu thì giờ xe hơi nhà lầu rồi. Anh thứ 3 thì lúc quen mình thì đã có xe hơi, giờ không biết còn xe không. Anyway, đàn ông mà chịu làm ăn, bền chí là được. Còn phụ nữ đã không giúp được gì thì thôi, đừng có chì chiết, mình không thích loại như thế. Bản thân mình cũng rất trầy trật trong việc kiếm tiền nên mình hiểu cảm giác người khác chì chiết trong khi minh làm việc, lo lắng vất vả là như thế nào.
  5. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em hơi gà nhưng sẵn tiện em hỏi thật các bác nào từng trải. Em thấy có tí rượu bia vào thì em chỉ muốn đi kiếm chỗ ngủ thôi chứ làm gì có chuyện vì tí men mà này nọ với ng ta hả các bác???
    Với lại cảm nhận đc "còn hay mất" có khó ko vậy ??? Cái này em hỏi thật.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Người trưởng thành là cứ phải như em grasshoper này . Nhưng tỉnh quá thì hết mất lãng mạn . Mà hầu hết các em trên này vẫn đang ở cái tuổi mơ ước tình yêu đẹp như phim .
    Mà em grass này , nhiều khi rõ ràng có mang OK trong ví , nhưng mà trong trường hợp như này thì đàn ông hay cố tình quên lắm . Khi xuất quân thì hùng dũng khi trở về thì mặt cắt không còn giọt máu . Biết vậy mà vẫn cứ phạm lỗi .
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đọc bài của bác mới nhớ tới cái câu ông già tặng trước khi đẽo gái:

    Sorry OT [:P]
  8. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tui hoàn toàn đồng ý với bạn này. Thấy em T cứ toan tính kiểu gì ấy. Nói chung là chủ topic nên lấy em T, chứ lấy em N thì tội em ấy quá.
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ em T vì mất kiềm chế chứ k phải do tính toán gì cả. Nếu bảo em T muốn gài bẫy bạn chủ top = đứa bé. Vậy liệu T có tính được % mình sẽ có em bé ngay lần đầu qhệ k? Nếu là tính toán, T hi sinh lần đầu của mình để có đứa bé nhằm trói chân bạn chủ top với 1 tỉ lệ thành công k hề cao.
    Tớ nghĩ đây là 1 tai nạn mà thôi. Khi đã thầm yêu 1 người, thêm tí men rượu vào, có bao nhiêu người ở đây dám quả quyết mình có thể tự chủ được :-ss
  10. tintin4

    tintin4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây, cuối cùng phải đăng kí để comment tí. Đọc thấy nhiều cao kiến quá.
    espana_cani1209:Khi đã thầm yêu 1 người, thêm tí men rượu vào, có bao nhiêu người ở đây dám quả quyết mình có thể tự chủ được :-ss
    Đọc cái này mới thấy mình già thiệt rùi nên hơi cổ lỗ. Híc. Con gái bây giờ tự chủ kém vậy sao?

Chia sẻ trang này