1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Em T thấy vậy mà yếu đuối , người yêu của bạn thân mà còn lăn nhăng thế . Còn em N thì khá hung đấy nhá , lấy em nó về nó đè đầu cưỡi cổ đấy ! ha ha mà tính bác phù hợp với con N hơn !
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gái mà yêu thầm với có chút rượu vào, mà khả năng kiềm chế kém, thì có mà chết.
    "Nhắc tới con bạn thân T của em, từ lúc em có người yêu cũng rất ít gặp.Bỗng sau hôm chia tay, tâm trạng chán nản, nó bỗng xuất hiện, rồi rủ em qua nhà trọ của nó nấu ăn nói chuyện cho vui,cũng có chút men."
    Chớp ngay lúc bạn vừa chia tay xong, còn đang nhiều vấn đề mà em Sao bảo là thế đâu phải là cướp người yêu của bạn. Mà thì rõ ràng có đứa nào cướp bóc của đứa nào đâu, chỉ bạn vừa chia tay, rủ rê đến nhà, bảo ở lại nói chuyện, rồi hôn, rồi bảo ngủ lại. Công nhận ngoan ghê.
    Mà đời, thiếu gì gái chả cần biết trai có người yêu hay chưa, cũng đâu cần biết nó có yêu mình hay không. Cả 2 cùng thích, thế là được rồi.
    Em Sao yêu rồi, phải biết có nhiều khi người ta chia tay rồi quay lại, chả phải vì tiếc rẻ cái gì. Chỉ bởi vì không dứt tình được thôi. Em thì không thế, nhưng nhiều thằng đàn ông nó vẫn thế đấy, không tin hỏi thử mà xem. Không biết em bảo em N bị vậy là bị cái gì mà đáng đời nhỉ. Là sau khi có giận dỗi nhau, nói chia tay, rồi thằng người yêu chán quá ngủ với đứa khác, là điều không cần bàn à? Công nhận, suy nghĩ của em hay kinh.
    Giờ tất nhiên chủ topic quyết định thế nào, cũng chả quan tâm. Đời lắm sai lầm, không có sai lầm này, sẽ có sai lầm khác. Mình cứ quyết định thì làm, sai tự chịu, vậy là được rồi.
  3. tintin4

    tintin4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn =))
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Anh zai là đàn ông, kiến thức sinh sản của anh tới đâu ạ? Em rất tò mò muốn biết :)
    Theo kiến thức em được biết và cũng đã được chứng kiến, sau khi xxx mà uống thuốc tránh khẩn cấp sẽ rất không tốt cho bào thai (nếu muốn giữ lại), nhưng nó không đến mức là "thuốc độc" giết chết đứa bé hoặc 100% gây quái thai. Em đã từng biết 1 đôi vợ chồng mới cưới có em bé nhưng không biết, chị này uống viên khẩn cấp, giờ em bé sinh ra vẫn khoẻ mạnh bụ bẫm bình thường. Có điều cần theo dõi sát sao trong 3 tháng đầu tiên thôi.

    Riêng về chủ topic, ở đây nhiều bạn đá bạn ấy kinh quá, nhưng xin lỗi em nói thật chứ bạn này còn tốt hơn khối thằng ăn nằm, làm cho con người ta có thai rồi quất ngựa truy phong không để lại dấu vết, hoặc khăng khăng nhất định bắt người yêu bỏ cái thai. Em đánh giá cao thái độ và hướng suy nghĩ của bạn này sau khi gây ra hậu quả. Còn khá trẻ nhưng ít nhiều đã tỏ ra là người có trách nhiệm.

    Mà theo em, một thằng đàn ông lăng nhăng không đáng sợ bằng một thằng đàn ông vô trách nhiệm.


    Tình cảm giữa chủ top và N đã có rạn nứt, chủ top cũng ko hẳn là ko có cảm tình với T, đặc biệt là có sự xuất hiện của đứa con, em ủng hộ chủ top nên quyết tâm giữ lại đứa bé. Mình làm mình chịu, con mình mình nuôi. Dù gì 2 bạn cũng đã ra trường và bắt đầu tự lập cuộc sống. Giờ ngồi phân tích những khó khăn thì vô cùng lắm. Kể cả việc sau này bạn có đến với N, liệu 2 bạn có hạnh phúc không khi mọi chuyện vỡ lỡ? Giấy có gói được lửa bao giờ? :)

    Còn đây là chia sẻ riêng của mình dành cho bạn: Những người trẻ khuyên bạn bỏ đứa con dễ dàng và có vẻ có lý vì đó không phải là con của họ, và phần nhiều trong số đó cũng chưa từng làm cha/ làm mẹ. Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được điều gì hạnh phúc hơn là được làm bố đâu. Mình hi vọng bạn và T sẽ suy nghĩ thật thấu đáo và có quyết định đúng đắn trong chuyện này.
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì:
    1. T bỏ e bé đi, càng sớm càng tốt. Sinh ra 1 con người mà ko nuôi dậy tốt + sống trong 1 gia đình hòa thuận thì ko sinh ra còn hơn.
    2. Nói thật chuyện này cho N biết. Nếu tự N biết được chuyện này thì đau khổ hơn rất nhiều.
    3. Chia tay cả 2. Nếu chọn T hoặc N thì khó tránh khó sự dằn vặt sau này.
    ....Ý kiến cá nhân thôi, còn quyền quyết định là ở bạn.
  6. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Mình ủng hộ việc giữ lại đứa con. Các bạn ở trên đã phân tích bàn luận hết rồi, mình chỉ xin bàn 1 chút về yếu tố tâm linh.

    Cá nhân mình có tin vào tâm linh, tin vào luật nhân quả và cõi luân hồi. Một mầm sống đã được hình thành (dù chỉ là 1 ngày tuổi) thì tức là đã có 1 sự đầu thai chuyển kiếp của 1 vong hồn nào đó ở kiếp trước. Thai nhi chết vì bị nạo thai phá thai hay bị sẩy thai, sinh non... mà thấy bố mẹ không thờ cúng giỗ chạp, không còn tưởng nhớ đến mình sẽ làm thai nhi sinh lòng oán hận. . Người ta có câu "Chết trẻ khỏe ma" , vong của những người chết trẻ thì sẽ tu luyện nhanh hơn, đạt được nhiều quyền năng hơn. Có thể 1 thời gian sau, 10 năm , 20 năm vong thai nhi sẽ quay lại hại chính bố mẹ mình, hoặc có thể lâu hơn, sẽ hại đến đời con cháu của họ. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Thế nên ông bà ta mới khuyên nhủ: "Cha mẹ tu nhân tích đức cho con".
    Có thể nhiều người không tin lắm về chuyện tâm linh, nhưng cuộc sống là muôn màu, chúng ta không thể hiểu hết được.
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức của anh đơn giản là, khi có nguy cơ nghiêm trọng , ko tốt ảnh hưởng đến thai nhi thì nên bỏ, sau này ko phải hối hận
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình làm mình chịu thì phải đạo rồi. Nhưng mà mình làm mà con mình chịu thì tội nghiệp con mình quá.

    Mình có đứa bạn năm nay 27 tuổi, con được 8 tuổi. Có thai lúc 19 tuổi, 19 tuổi lấy chồng, đẻ con, 21 tuổi bỏ chồng, đi học lại. 1 mình nuôi con tới bây giờ. Hiện giờ nó chỉ dating với Tây thôi, không dating với Việt Nam được vì ai biết nó có con rồi thì cũng chạy làng cả. Con nó thì để cho ông bà chăm lo là chính. Chồng nó thì có vợ mới rồi. Gặp ai nó cũng tâm sự là con nó là sai lầm. Sai lầm nào thì cũng sửa được nhưng có cái sai lầm đẻ con là chịu rồi đó, muốn quay lại không đẻ là không được đâu.

    Nói chung là xác định luôn là phụ nữ có thai với người không yêu mình thì là khổ rồi. Mà có con với người không yêu mình là còn khổ hơn, vì có lấy nhau thì cũng ly dị, thì đàng nào cũng phải nuôi con 1 mình thôi, khổ mẹ 1 mà khổ con nó tới 10. Cho nên tốt nhất là không đẻ.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Em NhuMi2808 bao tuổi rồi mà phán "Những người trẻ khuyên bạn bỏ đứa con dễ dàng....." ? . Em đọc lại Topic từ đầu đến đây đi , xem lại xem những người khuyên bỏ bào thai ở đây là người trẻ tuổi hay đã nếm khá khá mùi đời rồi .
    Chưa làm cha , làm mẹ nhưng nếu cái đầu biết nhận thức , suy luận từ cuộc sống XH thì sẽ hiểu ngay vấn đề . Chứ chưa chắc nhiều con đã là chín chắn đâu em Mì à.
    Bố chỉ hạnh phúc khi con sinh ra là kết quả của cha , mẹ xoắn nhau thật sự , chứ không phải là hậu quả của trót dại hay sơ ý như trên nhé .
    Không yêu nhau mà ngày nào cũng phải chung sống với nhau dưới một mái nhà thì quá là đày đoạ nhau .Đừng có nghe người ta xui dại là hai người sẽ yêu nhau khi có đứa con chung . Lý trí chẳng bao giờ khuất phục hoàn toàn trái tim được .
    Giận cá , chém thớt . Đá thúng đụng nia . Hoặc tệ nhất cũng là cái mặt cứ lầm lỳ như hận đời . Đó là trạng thái tinh thần chung của những kẻ cố đấm ăn xôi đi đăng ký kết hôn. Hầu hết những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như thế thì tính cách sẽ phát triển hoặc là cục súc , hoặc là tự kỷ ám thị . Mà có những tính cách như thế này thì đời coi như hỏng , chưa kể là còn làm xám cái bức tranh xã hội đi nếu xét về nhân văn. Làm bố khi chứng kiến con như thế thì hẳn là hạnh phúc em NhuMi2808 nhỉ ?

    @ tới các gà . Thực ra b ướm nào cũng như b ướm nào cả thôi cùng lắm cũng chỉ đưa ta lên mây được 5 second . Nhưng hậu quả nhiều khi là khôn lường . Biết là khi máu lửa nó bùng nổ thì khó cưỡng . Nhưng trong vài trường hợp thì cũng cố mà Quách Tỉnh . Giải pháp để được lên mây mà không để lại sản phẩm thì không chỉ có bao OK .
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em preview lại mãi mà chưa thấy có người nào hùng hồn khuyên chủ top bỏ đứa trẻ đi cả. Thấy nhiều cao thủ phán rất kinh ở các topic khác, nhưng ở topic này cũng chỉ nói kiểu nước đôi để chủ top tự cân nhắc rồi quyết định thôi (Mà em nói là những ai đã từng làm cha/ làm mẹ rồi thôi, chứ không nói đến những người “nếm kha khá mùi đời”. Kiểu như chủ top theo em cũng là nếm kha khá mùi đời rồi đấy chứ)



    Em theo dõi những post sau của chủ top. Post đầu tiên đúng là bạn ấy có nói không có tình yêu đối với T. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra đến trước khi được T thông báo có thai, thì chủ top bắt đầu nghĩ nhiều về T, bắt đầu có cảm tình với T hơn, chưa kể trước đó họ đã có nền tảng là tình bạn mấy năm. Biết rằng có thể nó chưa thế là tình yêu hay đủ gắn bó để cưới nhau, nhưng dù sao nó cũng là dấu hiệu tích cực ban đầu cho 2 người. Hơn nữa, theo em thấy, ít người “nếm kha khá mùi đời” lại đưa danh nghĩa tình yêu ra để phủ nhận đứa con của mình lắm. Em thường thấy những người này thường hy sinh tình yêu để nhận trách nhiệm về hành vi của mình cơ :)



    Những gì anh phân tích thì em không cãi nửa câu, vì em thấy nó đúng…lâu rồi :D, nhưng suy đi tính lại, một trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Giờ mà ngồi phân tích sau này con khổ thế này, con khổ thế nọ, rồi khó khăn thế này thế nọ thì có mà đến sáng chưa hết chuyện. Quan trọng là 2 người tự cố gắng và khắc phục. Đầy đôi yêu sống yêu chết, sinh con đẻ cái rồi mà vẫn tan đàn xẻ nghé như thường đấy thôi.

    P.s: Em nói đến đây thôi, không muốn tranh luận thêm với các bác zai. Tất cả là do bạn chủ top quyết định. Hy vọng không có sinh linh nào sẽ ra đi…

Chia sẻ trang này