1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em, người yêu em, con của em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Baby_elephant, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top đã mua thuốc cho T uống mà vẫn dính
    ==> 1. Dính 25% xác suất còn lại của thuốc.
    2. Không uống
    Bác có xác định dính vào trường hợp nào ko?
    1. Như bạn nào ở trên nói thì uống rồi mà vẫn dính thì thai nhi bị ảnh hưởng, nếu đúng thì nguy thật
    2. úp sọt rồi, lấy về là đứt.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, chuyện vô lý vãi. Cái con bé T đấy bố mẹ nó làm ở các bệnh viện lớn ở HCMC nhà tiền đè chết người mà phải đi ở nhà trọ cho chú mày đến chén vào 1 đêm mưa gió à. Hay là chú mày ctrl C ctrl V zồi lừa các cụ đấy?

    Dù sao thì nó cũng có tác dụng kiểm tra thái độ của các mem với tình huống này :))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ KCB : em không nói cô T ngoan nhưng cũng chẳng đáng bị lên án như một số chị gái ở đây nói.
    Em chủ topic có quay qua quay lại không thì em chưa biết nhưng rõ ràng em N quay lại thì cá nhân em không chấp nhận. Em đã nói rất rõ là cá nhân em vì trong tình yêu em ghét nhất trò nói chia tay rồi quay lại. Không biết giữ gìn tình yêu của mình, bất đồng quan điểm là chia tay thì bị bỏ là đáng đời. Với em N em nói đáng đời là như vậy thôi.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tính chân thật của câu chuyện này đến đâu? Đó cũng là lý do a ko vấn chủ top mấy ngày trước. Giả sử là thật nhé.

    - Đứa con ko thể bỏ, vì đó chính là sản phẩm của chính chú, dù chỉ là 5s sung sướng. Đây là điều mà a muốn quán triệt
    Chưa nói về tính nhân đạo, đừng giả sử là sinh ra trong hoàn cảnh thế này thế nọ mới có hp mà là thế kia sẽ là tệ nạn, là gánh nặng của xh. Mà nó nằm ở thực tế của sự ung đúc, giáo dục và nuôi dưỡng ntn. Dù cha mẹ thương yêu nhau, dạy dỗ ko đúng mực (vì cv nên ít thời gian dành cho con chẳng hạn) nó vẫn có thể trở thành bác sĩ đầu hẻm, mặc dù khả năng ở 1 gđ hp thì rất ít nhưng chỉ là khả năng ít nhiều.

    - Về Nở và Thảo,
    Đúng như cái tên: Nở. Óc to bằng trái nho! Bắn chuyện tiền nong vào tương lai mà nói về hp là khập khiễng. Trời sinh voi sinh cỏ. Nói thế ko nghĩa là phó mặc mọi thứ về tiền nong, nên nhớ rằng con người có tính di truyền, bản năng sinh tồn và tiến hóa sẽ làm cho họ ko bị đói; đó là nói ở cơ sở và bản chất, ở thực tế hôm nay chú kiếm đc 10đ, muốn ngày mai đc 11đ. Thằng GĐ Bưu điện xã kiếm đc trăm đồng thì mai nó muốn kiếm trăm mười đồng.
    Thêm nữa, bản chất thằng đàn ông là cây Tùng cây Bách, dư dả chút thì kiếm phở ăn, ít hơn xíu thì bia bọt. Nghèo nữa thì la cà phê cà pháo, nhưng chắc chắn 1 điều, nó ko bao giờ để vợ con đói khổ, nếu phải thế, nó sẵn sàng đạp xích lô hay chạy xe ôm.. Vậy nên đem tư tưởng tiền nong phun vào mặt chú mày nghĩa là óc nó = trái nho, miệng chú là chữ O (vì bất ngờ) kéo theo chưa chuẩn bị sẵn tư tưởng mà xử tội Nở. Tội nặng hơn là vì lý do này lại chia tay, nếu là anh, khi Nở quay mặt đi là anh thẳng chân vào đít cái là té úp mặt.

    Cái tên Thảo chắc là nhiều người biết, nhờ vi déo cho đến tẹc nét.. Nếu như đúng là có Thảo trong chuyện của chú thật, Thảo ko có lỗi mà phải trân trọng! Hành động gài hàng để chú dính chưởng là kết quả của quá trình hun đúc, lẫn tâm tư, lý trí và thiên thời. Đứa con gái còn xèng mà dám làm thế thì đòi hỏi tình cảm phải đến 1 bờ vực ko thể quay đầu. Một đứa tình cảm sâu nặng lẫn ý trí thông minh như vậy khó mà tìm được.
    Nếu nghĩ là "bị gài" thì sẽ ko thằng ngu nào chui đầu vào rọ cả, mà là "ừ, chúng ta cùng dính chưởng" bởi vì cái tuổi của cô chú ko nằm ở danh sách thành viên 5giây.vn, có khi là sự toan tính vô cùng chính xác nữa
    Uống thuốc mà vẫn ko "hết bịnh" là khả năng rất hiếm. Bà đã cố tình gài rồi thì ngu gì uống? thậm chí giả đò uống trước mặt (nếu ko uống thằng đần sẽ nhận ra mình gài hàng nó). Viết đến đây làm anh liên tưởng đến Triệu Minh quận chúa của Kim Dung [:D]

    Cả Nở lẫn Thảo, ko thể biết trước đc là đến với ai sẽ hp hơn. Tình cảm bao năm gắng bó là thật, 1 phút xao lòng cũng là thật, kết quả dương tính (nếu là thật) thì chỉ còn cách: tiếp nhận kết quả. 2 con mụ kia tính sau.
    Hiện tại, với Nở là tình cảm bao năm nhưng ko chắc là ở tương lai vì "yêu nhau" nên sẽ hp, chứng minh là hắn ta nghĩ về chuyện tiền nong mà dám phun vào mặt người mà nó sẽ đầu ấp tay gối. Hp có được phải do cả 2 vun đắp, nó sẽ tăng lên hay vơi dần đi với tính cách chanh chua đanh đá của Nở?
    Với Thảo, từ lâu đã chấp nhận làm kẻ đến sau nên chỉ biết chờ sung rụng. Ko ngu ngốc như những đứa khác, sung nó rụng ko vào mồm nhưng ở gần tầm với, hắn bèn nhặt quả sung nhai ngấu nghiến, ăn như đó là quả sung cuối cùng của nhân loại.

    Sống ở đời thân bất vô kỷ là đây. Dù thế nên nhìn rộng và xa hơn, con người ko tạo đc thời cơ mà là thời cơ tạo nên thành công của con người.
    Đúng, sai ko thể rạch ròi ở tr.h này, mà là làm thế nào cho xứng đáng
    - Nhận đứa con (nếu có)
    - Tạm thời chưa quyết định sẽ đến với Thảo hay Nở. Có khi lại bắt đứa con nuôi dưỡng và cưới Hoa hậu Việt Nam ko chừng.
    - Dành thời gian suy nghĩ chín chắn hơn về gái, rãnh thì gặp các cụ uống vài ly giải sầu, có khi như vậy lại nhặt được quả sung cuối cùng. Nở có biết chuyện hay ko thì phó mặc cho vận may đi, giấy ko gói đc lửa đâu
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn Fixed viết dài thế, đọc mỏi cả mắt hic nhưng nếu là tớ thì đứa con là quan trọng nhất, Nở hay Thảo chỉ là vấn đề phụ vào thời điểm này
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Nhận con và giúp tiền + công sức nuôi con" là một vấn đề không / chưa liên quan đến chuyện "cưới mẹ của con về làm vợ."

    Sao nhiều bạn nhập chung 2 vấn đề này lại quá vậy? 2011 rồi.
  7. cuba

    cuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có làm thì có chịu . Bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hãy giữa lại đứa bé, mặc dù có khó khăn về kinh tế trong cuộc sống, nhưng khi bạn nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày thì bạn sẽ vượt qua tất cả nếu bạn là người có nghị lực
    Trường hợp của bạn cũng gần giống như trường hợp của tôi cách đây đúng tròn 10 năm, khi đó tôi đã có con ngay khi tôi mới học đại học nam 3 với 1 cô gái mà mình nghĩ là chỉ quen chơi cho vui. Nhưng khi cô ấy có thai với tôi, chúng tôi cũng rất lo lắng và cuối cùng đi đến quyết định là giữ con lại để nuôi, khi tôi ra trường sẽ tổ chức đám cưới . Hiện nay con trai tôi đã được 9 tuổi và học lớp 3 chúng tôi có thêm 1 nhóc nữa 2 tuổi, nhìn con lớn lên từng ngày tôi quên hết mọi mệt nhọc . Còn về phần vợ tôi lúc đầu tôi cũng chưa có tình cảm với cô ấy nhưng có đứa con đã kết nối tình cảm của chúng tôi lại với nhau. MẶt khác với gia đình, vợ tôi chăm sóc chồng con rất chu đáo nên tôi càng ngày càng yêu cô ấy hơn và đến bây giờ tôi không còn mơ tưởng bất cứ 1diều gì ngoài vợ con
  8. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    =D> Tìm được người vợ như vợ bác đúng là thành công lớn nhất đời 1 người đàn ông. Em cùng quan điểm với bác, dám làm dám chịu. Cái lí do đứa con k sinh ra trong tình yêu của bố mẹ thì sẽ k có hạnh phúc chỉ là nguỵ biện của những kẻ thiếu trách nhiệm
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bạn thật may mắn. Chúc mừng!
    Trường hợp của chủ thớt là bị úp sọt nên cô gái kia cũng là loại cáo rồi.
    @chủ thớt: Không biết nói gì chỉ chúc bạn giải quyết mọi việc ổn thỏa.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có topic nhìn tựa đề mà đã muốn phi vào chém gió rồi.
    Những gì cần nói thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Nhìn trên góc độ người ngoài thì dễ nói lắm, nói như Rồng, rằng chủ Topic ng u, rồi cô N thực dụng, rồi cô T vớ vẩn, úp sọt. Đầy chỉ là những gì họ nghĩ, không phải chủ topic nhé. :)
    Chủ topic nên thấy may mắn vì có đến hai người con gái yêu mình. Mình cũng là con gái, thực ra nếu rơi vào cô N hay cô T thì cũng đáng thương cả. Một cô thì bị ngy phản bội, một cô thì bị mất xu mà lại dính bầu với người-chưa-đủ-trách-nhiệm-làm-cha đứa con của mình, chủ topic có cư xử như thế nào cũng sẽ làm tổn thương đến họ rất nhiều.
    Tuy nhiên ở đời thì "Người ko vì mình. Trời tru đất diệt". Mình chỉ đưa ra lời khuyên chứ chả nhận xét đánh giá gì ai đâu nhé.
    Nên bỏ đứa trẻ và chia tay với cả hai. Tập trung vào công việc và đi đâu đó một thời gian. Nhẫn tâm nhưng cần phải thế.

Chia sẻ trang này