1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em nhờ cưa trả thù,có nên giúp nó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn em nhờ cưa trả thù,có nên giúp nó không ?

    - Bạn thân từ cấp 3 của em phát hiện ra nó là nạn nhân của 1 vụ cá độ cưa cẩm của mấy thằng rỗi việc, mấy thằng này học cùng trường cũ nhưng trên bọn em 2 lớp . Nó choáng, tổn thương nặng nề, bọn em không cách nào khuyên can được . Giờ nó bảo là nó nhờ bọn em cưa ngược lại thằng kia ,để thằng kia cũng phải nếm mùi như nó,thế thì có nên không ? Với lại nếu không thì làm cách nào cho thằng kia 1 bài học được ? Ngắn gọn hộ em . Em cần 1 cách trừng phạt thật đau đớn cho thằng kia tỉnh mắt ra
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải trả thù, khủng khiếp quá, thật ra cái này là thuận mua vừa bán thôi mà, ai lừa của ai cái gì ? Bạn bác mất cái gì chưa hay lại được đi ăn đi chơi, trời lạnh có người ôm, trời nóng có người quạt, miễn phí ?
    Còn nếu vẫn nhất định thì có 1 cách dễ, làm máy xúc, đào đi đào đi
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ko nên, làm người ai làm thế Hơn nữa cho dù có chuyện gì, người chụi thiệt cũng là người con gái.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Cách trả thù hay nhất là không để nó tỉnh ra.
    2/ Bạn cô cũng đang rất không tỉnh nên mới muốn trả thù nhưng lại tỉnh rụi khi không tự đi thực hiện điều mình muốn, mà đi nhờ bạn mình làm giùm và chịu thiệt hại (nếu có) giùm.
    3/ Cô hãy trả lời thật tỉnh táo với bạn cô về đề nghị của cô ta với cô.
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các cháu lít nhít ! Suốt ngày quanh quẩn thế này thì học hành và làm việc vào cái lúc nào được nữa !
    Thôi thì cứ trả thù đi cho nó thoải mái tâm hồn , thế nhé
    Chúc vui vẻ
    Được alexihp sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 05/03/2008
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nếm mùi ? mùi gì ?
    Thế bạn em đã mất cái gì vào tay thằng ấy à ? đã bị lừa lên giường ? thế thì rõ ràng là bọn em ko thể lừa cái tương tự như thằng đó được rồi. Chẳng lẽ em lại lừa thằng kia lên giường ?
    Còn lừa tiền. Thường thì trong tình yêu. Con trai thường luôn là người trả tiền mờ.
    Lừa tình. Hãy coi đó là một cơ hội để có thêm một kinh nghiệm trong cuộc sống. Chẳng thấy có gì đau khổ cả. Bạn em càng đau khổ, càng muốn trả thù tức là vẫn thấy yêu, nhớ thằng kia. Bài học vẫn chưa đủ thấm.
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đâu rùi vào nói vài ý đi chứ...
    Trong những trường hợp này trả thù là sai lầm...Coi phim riết rồi nhiễm....
    Trong phim,khi con gái đi kưa ngược lại con trai,mục đích là trả thù thì bắt buộc ng con gái phải làm người con trai yêu thật lòng...khi đó sẽ chơi bài ngửa và người con trai đó mới đau đớn và nhận 1 bài học...nhưng sau đó người con gái đi kưa thể nào cũng quay lại với thằng đó vì ng đó yêu cô thật lòng và cô cũng chẳng thù oán gì...thù là của cô bạn kia...Kết lại: con trai chả mất zì
    Cách trả thù mà làm cho thằng đó mất đi danh dự và thể diện,như bạn bà người thân căm ghét hoạc xa lánh.....cái này nếu làm phải làm cho khéo nếu không cũng giống nó luôn
    MÀ tốt hơn hết là chả cần mất time với cái thằng đó làm zì...
  8. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trả thù nó thì cũng chả hơn gì nó !!! coi như giẫm phải ấy thôi
  9. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đấy, biết ngay mọi người toàn suy ra chuyện kia nhá.Chắc chắn chưa có chuyện abc, nhưng mà nó rất yêu anh này,nên đem giới thiệu tùm lum ,rồi về nhà nó chơi rồi , giờ nó phát hiện ra là thằng kia cưa nó vì mấy thằng cá nhau nên shock nặng .Còn tiền nong quà cáp hồi yêu nhau thì cũng là lẽ thường tình ,cái này không tính hay đo đếm , không bàn đến. Mà mọi người tóm lại toàn khuyên giáo điều , không có chỉ dụ nào hay hơn cho em àh ?
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là thế này !
    Cũng nhiều phim tình tiết na ná thế này rồi !
    Quan trọng là : thằng ku bây h có đang yêu thật lòng hay không ?
    Thế thôi !
    Hay là rũ rồi !
    Rũ rồi thì đá nó khỏi đầu cho nhẹ người !
    Cụ thể là : đi tập YOGA đi !
    Nạp thêm nhiều tri thức vào đầu cho nó đỡ phiền não về tình vớ tình vẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này