1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em nhờ cưa trả thù,có nên giúp nó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đúng là trẻ con. Hôm nay đưa anh này về, hôm sau đưa anh khác về. Cái đó có gì là lạ. Có thể lần đầu tiên, lần thứ hai thì bố mẹ còn ngạc nhiên chứ em cứ đưa người thứ 5,6 xem còn ai muốn thắc mắc nữa.
    Còn bị shock vì thấy mình như một thứ hàng đưa ra để cá cược. ==> chẳng sao cả. Những ai đem tình cảm ra để đùa cợt thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi em ơi.
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi này khá nguy hiểm chị cũng đã từng ở một thế như thế.
    Khéo thi vẫn tốt nói chung chỉ dừng ở mức cho nó thèm rỏ rãi ra thôi mà để người ta ôm mộng tưởng chứ tuyệt đối không được nhận lời yêu làm người yêu chính thức em nhé .
    Chính ra cô bạn em như thế là dở đấy nếu biết người ta đã chơi mình như thế thì mình phải chơi lại bằng cách quyến rũ hắn ta để giả thành thật sau đó khi hắn say rồi thì đá thế mới cao thủ nhờ đến bạn của mình hơi kém .Chị thì vì ai kia người ta kiêu quá thôi mà
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác thằng khốn, đời nó rồi cũng chẳng ra gì .
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin, cưa giả rồi biết đâu say lại thành thật, lúc đó có khi lại còn mất cả bạn đấy
  5. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    nếu máu cưa cẩm thế thì cưa anh đây nè, dễ đổ lắm.
  6. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em không máu nhé , Mà là sôi sục máu thương bạn thôi
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trước chị cũng có suy nghĩ giống em đấy ....phải cho thằng đó một bài học nhớ đời cho nó sáng mắt ra nhưng bạn em tỉnh rồi làm là hay nhất đó
  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    trả thù trong những vụ này, thì phần thiện luôn thuộc về các chị em, nếu xét kỹ càng ...đừng chết vì 1 điều j đó ngu ngốc
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ko nên trả thù.
    Nếu trả thù thì mình cũng tệ hại đâu khác gì thằng kia.
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhân thì khác có tiểu nhân trị.Làm gì phải hạ mình suy nghĩ về những nguời không đáng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này