1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em nhờ cưa trả thù,có nên giúp nó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    mk , sao cái thằng kia nó lời thế kô biết, đã vặt được 1 con gà rồi , lại có con gà khác tới xin nộp mình
    @em chuẩn bị nhờ bạn gái khác trả thù dùm em đi là vừa
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật!...Quay đầu là bờ...............Thiện tai..thiện tai........
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cứ lo xa quá đấy , nếu các bác không chứng kiến thảm cảnh đó các Bác chưa hiểu và sẽ nghĩ có nên trả thù hay không? Đợi quả báo đến mùa quýt sang năm ..đợi đến bao giờ ạ ?
    Chị nói trước phương pháp của chị là đi chơi nghe nhạc xem phim uống cà phê cả cổ vũ bóng đá cùng chàng nếu muốn ... hẹn hò cưa cẩm giả như sắp đổ quyến rũ từ từ thậm chí sắn tay vào bếp nấu cho chàng ăn ngon ,làm nở mặt chàng ở chỗ đông người
    Nhưng sau đó khi em cảm thấy nó kết em rồi thì chấm dứt các cuộc hẹn hò em nhé , chấm dứt thẳng thừng đó .Có lẽ lúc chàng sẽ phát điên gọi điện nhắn tin và đến canh ở nhà em thì cứ giữ cái mặt dửng dưng tiếp đón nhưng không nhiệt tình và nói theo kiểu như là em đại ý như là dạo này em bận học , bận gì đó còn nếu nó hỏi thẳng thì cứ một câu muôn thủa .
    Em thấy chúng ta không hợp nhau ...nhớ đấy . Tuyệt đối không được nhận lời yêu đương gì cả em nhé .
    Nói tóm lại phải tôn vinh cái sĩ diện đàn ông của chàng lên
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nếu đaf quyết tâm va? có ý định đi tra? thu? tư? trước thi? việc gi? pha?i lập ra cái topic na?y đê? ho?i ý kiến mọi ngươ?i? Hay chă?ng qua chi? lập đê? ti?m ngươ?i cô? xúy, ti?m đô?ng minh cho ha?nh động kia thôi?
    Tóm lại, la?m gi? được thi? la?m, nhưng nên ngô?i suy xét xem phía sau ha?nh động đó sef la? kết/ hậu qua? gi?. Cứ nhắm mắt la?m liê?u thi? chă?ng được tích sự gi? đâu.
    Có rất nhiê?u cách tra? thu?, nhưng chọn cách na?y thi? đúng la? hạ sách cu?a hạ sách.
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 07/03/2008
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    oán thù nên cởi, ko nên giữ Có thể bước qua khó khăn thật ...Yêu 1 người để quên chẳng phải là dễ ...Nhưng mà cứ thù hận rùi thì thù qua thù lại ... Tha thứ là cách trả thù đau đớn nhất ...Em hay tâm niệm như vậy ...Tất nhiên có người chẳng màng đến ta có tha thứ hay ko... Nhưng mà tự giải thoát chính mình đi đã !!! Đừng có trả thù làm gì cho nó mệt xác ra!!!
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Là con gái. Còn trẻ tuổi, tập trung vào chuyện tình cảm nghiêm túc của mình không hơn à?
    Mất công đi nghe nhạc, xem phim, cổ vũ bóng đá, rồi lại nấu cho chàng ăn, ăn mặc đẹp, cư xử hoà nhã, đúng mực, làm chàng mở mày mở mặt trước bạn bè, người thân thì tại sao không làm việc đó với người mình thích, người mình có ý định nghiêm túc ấy. Chưa kể còn tốn kém thời gian, công sức, tiền của (tuy ko nhiều nhưng chả nhẽ cưa nó mà chả nhắn tin gọi điện gì cả....) Rõ ràng một điều là đi theo hướng này chỉ mất mà chẳng có tí gì là được cả.
    Hơn nữa làm như vậy mình còn tồi hơn cả thằng kia (thấy việc của nó là không ổn, là tồi tệ là đáng khinh, là đáng trả thù ... thế mà còn đi theo vết xe ấy à).
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm câu, trừ khi em này yêu đương chán chê thành cáo rồi còn không đếch tin được em nào sau khi đã làm từng đấy thứ với thằng kia mà ko có tình cảm, ko khéo lại bị lừa thêm phát nữa.
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác định tư tưởng ngay từ đầu là dạy cho chàng một bài học thì chẳng dễ dàng sa ngã được đâu ạ .
    Nhớ ngày đó em đang gợi ý chàng kể về mối quan hệ giữa chàng và cô bạn em .
    Chàng nói :
    Anh có yêu gì con đấy đâu tại nó cứ lăn xả vào nên anh cà nể quá
    Hic nghe chàng bộc bạch thổ lộ tâm tình qua câu nói đấy xong em chỉ muốn tương cho chàng quả giày 7cm em đang đi vào giữa cái mặt đẹp trai trí thức của chàng .
    Hic kể ra là em cũng hơi lung lay vì chàng đẹp trai và tài giỏi
    Chuyện cũng khá lâu rồi từ 2002 cơ mà ..chàng thú thực đến giờ chắc vẫn chẳng biết gì cả ..chàng cũng bị một vố đau vì chàng tự tin mà tưởng đổ đến nơi rồi
  9. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái này thừa time thật, còn bày cả trò cưa để trả thù, cẩn thận gặp phải thằng đểu nó cho đi đời đấy, lúc đó mất cả ... lẫn ...
    Được anhl*** sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 07/03/2008
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện này thì em được gì? Thấy hỉ hả lắm hả?
    Nếu anh vào địa vị em anh sẽ thấy mình mất nhiều quá đấy.
    Mà đúng là mỗi người mỗi suy nghĩ thật, chả ai giống ai cả. Cứ thấy đúng và không phải lăn tăn thì làm thôi
    Nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này