1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em thi rớt, an ủi thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thật ra con người ai cũng thế.
    Lúc thành công thì kiêu sa.
    Lúc thất bại thì suy sụp.
    Lúc này cô ý đang suy sụp yếu đuối cần chỗ dựa tinh thần nên mới gọi cậu.
    Hãy làm một người quân tử đi, an úi, lo lắng, quan tam, chăm xóc.
    Và hãy nói với cô ý rằng: Anh luôn mong em được thành công và gặp nhiều hạnh phúc, và bất kỳ lúc nào em buồn cũng sẽ có anh ở bên cạnh.
    (hơi cải lương nhỉ, hihi, nhưng bạn diễn đạt làm sao cho thật thà chân thành vào) Đổ ngay.
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chán thì vui vẻ đi
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đội ơn các bác các cô đã ủng hộ.
    Nói chung cũng chưa tán được, không khéo nó lại bảo mình thừa nước đục thả câu. Nó không những kô yêu mà còn bye bye em luôn thì chết.
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng có lúc thành công lúc thất bại, bạn hãy rút ra kinh nghiệm lần này mà cố gắng tốt hơn cho lần sau.Đừng buồn nữa, buồn cũng chẳng lợi ích gì, thay vì buồn thì hãy chú tâm vào học!
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chú này anh nói thật chú hâm quá, chú mà ko tận dụng để thằng khác nó thả thì sao?

Chia sẻ trang này