1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn em yêu nhầm phải gái đú, giờ muốn bỏ thì làm sao các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sickworld, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi lần nào cũng ky bo, bắt em ấy giả tiền
    Về nhà suốt ngày khủng bố điện thoại tin nhắn, như yêu em ấy điên rồ, không thể sống thiếu em ấy. Đi đâu cũng gọi điện hỏi han.
    Rồi một ngày phát hiện, em ấy đi chơi với zai nào, đau khổ tột cùng, em đã phản bội anh rồi, teeeeeeeeeeeee''''''''''!!!!!!!!!!
  2. anon02

    anon02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy trang đã biết định nghĩa đú
    còn "đú bẩn" là sao?? thế nào là "đú bẩn"!?
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    hoho, bác chắc dân Nam rồi
    Em đi cũng mòn giầy trong Saigon rồi, chính người Nam cũng phải thừa nhận 10 người giầu trong Saigon thì người Bắc & người Việt gộc Hoa chia nhau trong bảng xếp hạng hết.
    Miền Nam phát triển hơn vì có thị trường tiêu dùng phát triển hơn (dân Nam chịu chi cho tiêu dùng & chăm sóc bản thân nhiều hơn, ko như miền Bắc thích tiết kiệm để dành)
    --------
    Ở bên nước ngoài thì hàng tuần đi bar, sàn kể cả uống thuốc lắc cũng ko là j cả, miễn ông đảm bảo được học hành + công việc (ông kiếm được tiền thì ông tiêu, 18 tuổi bố mẹ hết nghĩa vụ bao cấp rồi)
    Ở Vietnam nó khác, 100 đứa thì 80 đứa ăn chơi, lắc... = tiền bố mẹ 2 đứa thì = tiền bán thuốc lắc, 15 đứa bán thân, những đứa còn lại thì là đú bẩn (nhân đây em cũng giải thích luôn, đú bẩn là loại ăn theo những loại trên, kiểu như thằng nghiện cặp với **** để **** nó bao)
    --------------
    Có 1 số ít, rất rất ít những người cố gắng duy trì sinh hoạt của họ như khi họ ở nước ngoài, nhưng chỉ được 1 thời gian...
    Thứ nhất là về văn hóa đông tây khác nhau
    Thứ hai là người ta vào 1 - 2 lần, là chán vì môi trường của quán bar Vietnam + quán bar nước ngoài khác nhau nhiều phết đấy
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đú bẩn là bẩn mà cũng đòi đú .
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa đú về VN được nàng ơi. Cơ mà có plan roài, sẽ anô nàng, đợt này sẽ lê lết ở HN chơi dài
  6. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em nghe 1 câu này: đàn ông càng nhiều tiền thì càng đú, đàn bà càng đú càng nhiều tiền. Nghĩ cũng thấy đúng (ở VN chứ em chưa đi ngoài ra...n à đi nước ngoài ạ)
  7. gabk12

    gabk12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay đây, thằng bạn em ngày xưa yêu một em đú. Cậu ta nuôi hy vọng sẽ làm thay đổi đuợc con ngựa này. Nhưng kết cục là sao? Con này đi chơi với thằng khác vì thằng này hiền quá, chẳng đi đến tận cùng(xxx). Thế đấy kinh nghiệm rút ra là cứ thoả mãn nhu cầu sinh lý của nó đi, không phải áy náy, không phải lo lắng, bao giờ chán thì té.
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cũng nhầm àh, ảo phết nhỉ Tốt nhất là cứ giữ lại mà phang, đến đâu thì đến bỏ được thì hơi phí
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đầu tư tý rồi phịch cho nó sướng, đến khi hok đáp ứng được nhu cầu đú của em nó thì để cho em nó tự bỏ

Chia sẻ trang này