1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đang mải miết chạy tiếp thì tôi thấy Thông chợt dừng lại, có một cái ngã ba nữa, bên trái là con đường mòn nhỏ toàn dấu chân trâu đi, còn đi thẳng là con đường đất bị chăn bởi một cái hố nước rất to, chỉ trừ lại có một cái lối nhỏ bé tý chắc đủ xe đi khéo thì qua. Tôi đoán cái vũng nước đó chắc là vũng trâu đằm. Dừng lại trước vũng nước, phía trước là rừng rậm rạp. Tôi nói Thông đi lên phía trước thám thính xem sao, còn tôi thì đi theo lối bên trái, cái lối toàn vết chân trâu bò đó. Kết quả báo về là nếu đi thẳng thì có một con đường mòn nhỏ, nhưng bị một cái cây rất to chắn ngang đường mất rồi, không thể đi tiếp được, cái cây bị gãy đổ ngang đường luôn anh ạ, Thông nói với tôi thế.

    Tôi lùi lại chừng 30m và đi theo cái lỗi đầy vết chân trâu đó, bỗng tôi thấy mát mát, gió thổi vù vù, nghĩ quái, sao lại gió được, vì rừng khá là kín mà. Ngửa mặt nhìn lên thì ngạc nhiên vô cùng, thấy có một sườn đồi trống hoác, không có cây to nào luôn, chỉ toàn cỏ may và cây bụi thấp lè tè. Khó có thể diễn tả được cái cảm giác ấy, vừa bất ngờ, vừa mừng vui, vừa lo lắng. Bất ngờ vì là giữa rừng rậm lại có sườn đồi toàn cỏ là cỏ, mừng vui vì có thể đây chính là trảng cỏ mà báo du lịch Bắc Giang đã đưa tin về Đồng Cao, và nếu đúng như thế thì Đồng Cao chỉ ở gần ngay đây thôi, và cái lo lắng vì, thường ở mìền núi, cái nào mà sườn đồi không có cây thì đó là nghĩa địa.

    Tiếp tục leo lên cái suờn đồi đó, cỏ may đã châm kín cả quần và vào cả trong giày và tất của tôi. Leo lên đến đỉnh ngọn đồi thứ nhất thì thấy ngọn đồi thứ 2 cũng như thế, cũng trọc lóc cây to mà chỉ toàn cỏ, nhưng trên đó thấy có cái gì um tùm. ĐI tiếp lên xem, thì quả thật là mừng rơi nước mắt, có những tảng đá khá to, và xen lẫn là vài cây ổi dại. Tảng đá, cái chi tiết tảng đá đó chính là bừng chứng khẳng định thêm đây chính là trảng cỏ mà báo đã đưa tin. Như vậy là Đồng Cao đã không còn xa nữa, gần đây thôi. Tôi trèo lên hòn đá và quan sát bốn bên xem có ánh đèn nào không, thì tuyệt nhiên vẫn không có một ánh đèn nào cả. Bốn bề vẫn tối đen như mực. Vậy Đồng Cao ở đâu, theo vết chân trâu bò bên trái hay theo cái lối có cây chắn ngang đường???

    Quay xuống bàn với hai người bạn còn lại. Và quyết định là ngủ tại cái sườn đồi đầy cỏ này, vì đi theo lối trâu bò thì không biết về đâu, mà đi theo lối cây đổ thì không đi tiếp. Mà theo linh tính của tôi thì cái sườn đồi và tảng đá này chính là cái mà báo đã đưa, cho nên bản làng chỉ ở gần ngay đây thôi. Cứ tạm nghỉ ở đây đã…


    [​IMG]

    Cái tảng đá to to ấy đây ạ, xung quanh có thêm nhiều cây ổi dại...

    [​IMG]
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định dựng lều tối nay ngủ đây rồi thì phải tìm chỗ bãi đất phẳng và kín gió thôi. Quả đồi 1 có lẽ là hợp lý vì nó thấp hơn và có rừng cây che phủ cản gió, còn cái đồi 2 nơi mà có các tảng đá đó thì gió thổi lạnh cả người, cứ rờn rợn kiểu gì ấy...

    Phi xe lên quả đổi 1 để chọn chỗ dựng lều...

    [​IMG]

    Cất xe đã, giữ những cây Cỏ Lào mọc thấp trên đồi, có cả những cây Sim nữa...

    [​IMG]

    Và đây, Thông - thành viên của đoàn đi...

    [​IMG]
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã chọn được chỗ ưng ý để dựng lều, đó là đỉnh của một ngọn đồi nhỏ, xung quanh đều là cỏ, không có các bụi rậm, vì nếu dựng lều gần bụi rậm sẽ không ổn, có thể có rắn rít và các loài động vật nhỏ khác…Tôi với Thông dựng lều còn Lê đi đun nước để nướng thịt và nấu mỳ, chuẩn bị cho bựa tối.
    Sau chặng đường hì hục vượt rừng với rất nhiều nỗi sợ hãi cũng như cảm giác thật thú vị thì cái bụng của cả 3 chúng tôi đều đói meo. Vẫn như thường lệ, là bữa tối có mỳ tôm hộp, có xúc xích, có thịt nướng, có cà phê nhâm nhi…

    Bắt đầu dựng lều...

    [​IMG]

    Đấu nối các khung sườn...

    [​IMG]

    Cơ bản đã hình thành cái lều...

    [​IMG]
  4. kimkim28

    kimkim28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã làm đứt mạch ngứt quãng của bác, nhưng thấy bạn gái trong ảnh quen quá. Nếu mình k nhầm thì là Lê KTQD k? Bạn ý đi cung đường này làm tớ hâm mộ quá
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, kéo căng lều lên thôi...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Di chuyển lều đến vị trí bằng phẳng và thuận lợi nhất...

    [​IMG]

    Đã hoàn thành việc dựng lều...

    [​IMG]
  6. greenpear

    greenpear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @Kimkim28 ối người quen cũ à. Cho mình biết danh tính với??? ^_^
  7. kimkim28

    kimkim28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @} đúng kế toán 45 C cậu ạ. Thôi ra ngoài cho o vuong viết tiếp, k mod lại lock nick vì spam. Khi nào đi cùng nhau 1 chuyến nhé
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dựng xong lều thì đến việc lo cho cái bụng thôi. Vẫn bếp cồn, vẫn mỳ tôm hộp, vẫn thịt ướp, vẫn xúc xích...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Toàn cảnh chỗ ngủ của chúng tôi đêm nay...

    [​IMG]
  9. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trăng đã lên lưng chừng trời...

    [​IMG]

    Bạn tưởng tượng mà xem, một đêm trăng sáng, bạn đứng trên cao nguyên đầy cỏ dại, cỏ may, bốn bề là rừng núi, cái ánh trăng vằng vặc dát lên từng nhành cây ngọn cỏ, gió thổi rì rầm qua kẽ tóc, bạn đứng đó, ngước về phía ánh trắng...bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu những đêm trăng và những chuyến đi đến vậy...

    [​IMG]

    Những phút giây lãng mạn chưa kìa...

    [​IMG]
  10. vtt4444

    vtt4444 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp đi anh chị ơi, Đồng Cao ni mới quá

Chia sẻ trang này