1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một bầu trời rất xanh và đầy mây ở đó, nơi cao nguyên đầy nắng gió...

    [​IMG]

    Sau đó chúng tôi tiến hành thu dọn lều để còn vào Đồng cao...

    [​IMG]

    Ăn sáng với bánh mỳ và xúc xích...

    [​IMG]
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không để lại bất cứ thứ gì nơi hôm qua chúng tôi đã ở, dọn dẹp xong thì dường như chưa hề có dấu vết nào lưu lại nữa, và lại lên đường thôi...

    [​IMG]

    Đường vào Đồng Cao từ đoạn đó trở nên khá là khó đi...

    [​IMG]

    Cái cây chắn ngang đường mà tối qua chúng tôi đẵ gặp...

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ku Thông đã nhanh chóng tìm được một đoạn cây Bổ máu, đây hình như là loại cây leo trong rừng, mà một số nơi họ thường dùng để nấu nước uống hoặc ngâm rượu thì phải...

    [​IMG]

    Bên cạnh cái cây đổ là vũng nước khá là sâu, không thể đi xe qua đó được, chắc tối qua Thông nhìn thấy thế này nên bảo là không đi tiếp được nữa, trời tối như hũ nút mà...

    [​IMG]

    Nhìn kỹ lại thì có 1 cái lối nếu khom ngừoi có thể đi qua đựoc, mặc dù bị bùn và nhiều cành cây chắn ngang...

    [​IMG]
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ngó ngàng kỹ cái lối đi duy nhất đó thì tôi thử luồn qua trước...

    [​IMG]

    Ban đầu có vẻ lọt, nhưng đến giữa thì bị kẹt, phần vì thân cây thấp quá, phần vì bùn phía dưới, và có mấy cành cây lớn nằm dưới bùn nữa...

    [​IMG]

    Nên ku Thông phải hỗ trợ tôi mới vượt qua được...

    [​IMG]
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ôm của tôi...

    [​IMG]

    Con đường tiếp tục phía trước, đúng hơn là cái rãnh nước chảy ra từ con suối nào đó thì đúng hơn, rất chi là trơn...

    [​IMG]

    Tiếp tục hướng về Đồng Cao...

    [​IMG]
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua những con suối nhỏ chảy qua đường, có khá nhiều các tảng đá to ở đây, và con đường này là con đường đi bộ nên ngừoi ta cũng cứ để kệ chúng giữa đường như thế...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và rất nhiều hốc bị nước xối, độ chênh của các hốc là khá lớn, nước chảy gần như suốt ngày, khá là trơn...

    [​IMG]
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Qua thêm một cái dốc lớn nữa, trải dài trước mặt tôi là lối mòn nhỏ đầy cỏ hai bên, trời trong xanh, cái màu xanh huyễn hoặc đó, cộng với mùi nắng cao nguyên, mùi cỏ may đang kỳ khô khốc bởi nắng thu...

    [​IMG]

    Đoạn này khá dốc, Thông phải xuống cài số 1 và dắt xe...

    [​IMG]

    Men theo lối mòn giữa đồng cỏ, chúng tôi đến một đồng cỏ khác mênh mông...

    [​IMG]
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chạy mải mê theo con đường đất nhỏ giữa trảng cỏ...Nắng, gió, trời xanh...

    [​IMG]

    Nhảy cái nhỉ...

    [​IMG]

    Vẫn là những đồi cỏ, có khá nhiều các tảng đá nằm rải rác ở trên đồi, kéo dài tới tận đỉnh...

    [​IMG]
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đọc sốt ruột và hồi hộp quá :D Mọi ng vẫn đang ngóng bác Ovuong nhé :D Bác cứ từ từ mà viết :D
    @thanks bác 1 cái!!!
  10. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi theo con đường men rất nhỏ đó, có những đoạn suối chảy qua, khá là khó đi...

    [​IMG]

    Chúng tôi gặp một cái hàng rào, cái hàng rào này là dấu hiệu và là ranh giới của bản Đồng Cao, nó được dùng để chắn trâu bò đi ra khỏi Bản...

    [​IMG]

    Bình thường thì nó bị đóng kín, vì người đi bộ có thể lọt qua mà, còn xe máy thì chả ai đi cả nên họ đóng luôn, may mắn thế nào hôm chúng tôi qua, lại được mở ra, thế là luồn người qua thôi...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này