1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN GÁI..............." Bảy ký của người con trai có nhiều bạn gái (bạn gái bình thường thôi nha ).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhu, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà như vậy thì nhắng thật , bởi tính con trai rất dễ hoà đồng với mọi người .
    Có lẽ cũng PD thật he he
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình phải kể về mình cái đã, phải không các bạn," Bảy ký " mà.
    Mình sinh ra và lớn lên trên đất Quãng, năm mình 15t mình cùng gia đình chuyển ra Huế sống. Vì thế mà tiếng nói của mình so với người Huế hơi khó nghe. Hơn nữa mình lại nói nhanh, nhưng thật sự mình không hiểu vì sao ? Con trai thì không thích dọng nói của mình, còn con gái thì.. các bạn cũng biết rồi đấy..... Khó hiểu quá hà ?
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Àh mà này các bạn đừng hiểu nhầm mình nha, không phải là mình khoe đâu đấy, mình chỉ mong các bạn cho mình biết về những thắc mắc của mình, mong các bạn cùng chia sẽ....
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cái giọng nói khó nghe --> người khác không hiểu.
    Con gái Huế thích những cái gì khó hiểu. Con trai thì không.
    Chả có gì khó hiểu hehehe

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ồn ào !!!hehhee Không có nam tính lại còn pha giọng nữa còn đem nói tùm lum !!!??? Khó hiểu thật....
    Hay bạn định cho mọi người hiểu rõ hơn là ngòai 2 tật kia thì bạn có thêm một triệu chứng của căn bệnh... hoang tưởng !? DZỌT LẸ !!!

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
    Được mafioso sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 31/03/2003
  6. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    sao các bạn ai cũng cười mình cả vậy, mình thấy như vậy chẳng có gì để các bạn phải cười mình cả.
    Mình sẽ kể dần về những cô gái mà mình quen, các bạn sẽ hiểu hơn về mình. Àh mà này mình là con trai một trăm phần ngàn đó nha, nếu không tin thì có thể kiêm tra...hà hà
  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THỨ NHẤT :
    Đấy là cô gái mà giờ là người bạn thân nhất của mình, cô ấy là lớp trưởng ngày xưa của mình, ngày xưa cô ấy xem mình như em trai, vì mình khi đó nhỏ con lắm, nhưng giờ thì mình cao to rồi, vì thế mà chúng mình là bạn, mình cảm thấy hạnh phúc vì đuợc làm bạn với cô ấy, mọi chuyện buồn vui mình đều kể cho cô ấy nghe, và cô ấy cũng vậy.
    Thôi nha mình dừng ở đây cái đã, cô ấy dục mình đi uốn trà, chào nha ......ta đi uốn trà cái đã.....bye
  8. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ngược lại, là con gái nhưng tui có rất nhiều bạn là con trai, vì tui nghĩ, con trai sẽ ít chuyện hơn con gái, nhưng càng lớn tui càng phát hiện, ối giời ơi, sao mà con trai họ nhiều chuyện thế nhỉ. Và bây giờ, bạn của tui con gái nhiều hơn, còn con trai ha? Tui chẳng tin tưởng được ai cả, nhưng suy đi nghĩ lại nếu bạn có ngững người bạn tốt thì là con trai hay con gái đâu có gì quan trọng.
    **************** Tư tưởng không thông, bình đông vác cũng hổng nỗi******************
    I HAVE A DREAM
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    các abnj biết không, đôi khi mình cũng suy nghĩ và mình nhận thấy một đều, tâm sự với bạn gái dể hơn là bạn trai, bạn trai chỉ để nhậu nhặc và chơi đùa thôi hà, các bạn có đồng ý với mình là như vậy không ?
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều bạ gái, nói thì bình thường nhưng thế cũng không đúng, vì trong số đó có những người tôi đã từng yêu, nhưng các bạn có biết không? họ thích được làm bạn tâm sự với tôi thôi, họ không thích làm bạn gái kia của tôi, tôi cũng chẳng biết là sao cả, cũng chẳng hiểu họ đang nghĩ gì về mình nữa. Ôi.......................................!

Chia sẻ trang này