1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái bị bạn trai cũ làm phiền em nên xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatband, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em muốn hỏi ý kiến các bác,hành động bây giờ của em là nóng vội quá không? Vì em thấy thương cáo,khổ sở với thằng bệnh này lắm rồi hay tiếp tục nằm im mượn cáo để cáo tự xử thằng kia? Nhưng như thế cáo lại nghĩ em hèn,nhút nhát,thấy thằng kia làm phiền mà ko giúp đỡ,bảo vệ cáo thì ko hay…

    em rất mong các bác chỉ đường để giúp em làm cho thằng này phục mà ra đi,ko thì ấm ức mà ra đi nhưng mà luôn cũng được..làm kiểu gì để thằng này nó đừng bao giờ làm phiền bọn em nữa mong các bác chỉ giúp cách cho? Đem rất muốn đàm phán trong hòa bình chỉ trừ khi bắt buộc bị ép phải gặp mặt hắn để nói chuyện chứ em ko muốn chiến tranh xảy ra.lỡ gặp thằng kia mà thằng kia thuộc dạng dân giang hồ em mà oánh thắng nó thì sau này nó lại trả thù mà thua nó thì “mặc dù em ko muốn nhưng em phải đi vs anh ấy vì sự an toàn of anh” thì chắc em chết mất… làm to chuyện này cho thằng kia lên đồn thì cũng được thôi nhưng mà em lại mang tiếng thì cũng chết… ôi đau hết cả đầu..các bác chỉ giúp em cách với.. ~X
  2. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bảo gái nói với thằng kia: Anh ơi giừ em chỉ muốn yêu ai là lấy người đó làm chồng thôi. Anh tính xem chúng mình có duyên có nợ gì với nhau ko!
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đợi thằng kia về rồi hẹn nó ra nói chuyện, tốt nhất cứ khích rồi đưa mặt cho nó đấm vài phát là đẹp.

    Hoặc giả nếu đủ kiên nhẫn thì hẹn cả 3 ra, sau đó làm trọng tài cho 2 đứa nó nói chuyện (cái này khó, đòi hỏi về cả khả năng nói chuyện với cả biểu hiện khuôn mặt, nội công không đủ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma).
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đầu tiên là ông bạn nên tìm hiểu xem những tình tiết mà cô người yêu ông kể có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là mông hàng lên nhé
  5. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông nên đặt mình vào vị trí nó 10 phút đi. Là tôi mà đã phải bỏ học để về thì 100% có biến luôn đấy kể cả tôi hiền như bụt.
    Tôi dám khẳng định với ông 1 điều là ông nên học võ ngay từ lúc đọc bài reply này thì tốt hơn, học tán thủ cho nó thực tiễn nhé. Chỉ cần mấy đòn hiểm mà không cần dùng sức nhiều ý.

    Tôi ko thích bênh người như ông nên cũng chỉ tư vấn vậy thôi, ai bệnh ở đây thì cứ đặt vào vị trí của đối thủ 10 phút ông sẽ hiểu thôi.
    ps: nó càng yêu con nhỏ đấy bao nhiêu thì khả năng nguy hiểm đối với ông cao bấy nhiêu.
  6. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn Chicken comment làm tui đọc mất hết cả cảm xúc ! hê hê ! buồn cười vãi
  7. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    (-mẹ cáo rất quý thằng n.y cũ ( ngày trước thỉng thoảng hay đến nhà cáo chơi,giúp đỡ và cho mẹ cáo mấy cái linh tinh nên rất được mẹ cáo quý nhưng bị chị,bố cáo ghét vì lúc ăn cơm uống rượu có vẻ nát
    -thằng n.y cũ bị cáo chia tay vì hắn lăng nhăng và hiện tại hắn đang phải đi học xa )

    thứ 7 tuần này tên n.y cũ được nghỉ bảo về đón n.y em di thi tốt nghiệp.cáo bảo "hơi bất ngờ và cảm thấy khó chịu",đã bảo ko cần rồi nhưng mà... bây giờ tên n.y cũ lại quay lại phá bọn e.tình hình là nó sẽ đóng quân dài dài.(mấy tuần nữa)...
    Câu 1:e phải làm sao với tên kia bây giờ? có nên gặp mặt yêu cầu hắn ko làm phiền cáo nữa ko?
    câu 2:cáo kể với em ntn là ý gì?có phải muốn e đón cáo đi để khẳng định với thằng kia ko? hay em cứ mặc kệ,để thằng kia đưa cáo đi thi rồi để xem tình hình cáo thế nào (tự xử thằng kia hay lại dây dưa ko đứt với nó )
  8. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối thấy vấn đề duy nhất cần băn khoăn là anh bạn nhỏ con hơn thằng kia :)) Nếu ko thì chả có chuyện j để nói. Như bác j ở trên đã nói, nên đi học võ đi là vừa (judo nhoe') :-bd
  9. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gặp thằng cha đấy đập cho một trận nhừ xương là nó hết bệnh “quấy rối” ngay .[r37)]
    Bọn này không nói suông được, phải dùng bạo lực . [r37)]
  10. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thế em mới nhờ đến các bác phải dùg đến cái đầu ạ chứ cũng như nó thì em chả khác gì nó ak ^:)^

Chia sẻ trang này