1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái bị bạn trai cũ làm phiền em nên xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatband, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    gặp tồi thì hẹn nó ra 3 mặt 1 lời,nc lịch sự rõ rành,dứt khoát,nếu nó ko nghe và cần thì đánh chết mie nó lun(tức dùm[r23)]) .Chứ ny kể vậy mà ko giúp để nó làm phiềm ,ny nghĩ mình nhát đó
  2. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vầng,chính cái đấy làm em cũng đang suy nghĩ đây.bây giờ em và gái đang tốt đẹp em nếu em gặp mặt thì tình hình sẽ thay đổi xấu đi thì sao ?
    (hôm trước đang ngồi nc,cáo thấy số lạ nhấc máy ---) là tên n.y cũ,cáo ngồi cạnh em nhưng nói dối đang đi học để cúp máy,cáo bảo ko muốn nhận máy của tên kia và nhìn thẳng vào mắt em hỏi?? - biết a H gọi sao ko nói gì?? (em bí quá trả lời) - thì biết nói gì bây giờ đây? chẳng lẽ lại bảo anh ơi bị lừa rôì ak?? (rồi choàng tay ôm lấy cáo.cáo cũng ko phản ứng gì... lúc đấy em nóng quá định lấy dt cáo ra mở đúng số tên kia,cáo hỏi:nhớ số làm gì? em liền đưa trước mặt cáo tay để phím gọi.. cáo bực mình nói luôn:gọi đi,xong rồi thì đi mà nghe... em cũng chẳng biết nói gì,đành cất đi.trong lòng nghĩ chỉ 1 cuộc gọi là xong tất cả nhưng gọi thì biết nói gì?? (cái này mong các bác chỉ giáo) )

    em biết cáo yêu em và ko muốn gặp tên kia nữa nhưng gko biết làm thế nào...định dùng kế:"mượn đao giết người" nhưng ko biết nói sao,theo các bác(dể ko bị n.y nghĩ như cái đỏ đỏ trên " nghĩ mình nhát đó" ) nếu thích thì em cũng có thể gặp được (em chả ngán,em với hắn to như nhau) nhưng nghĩ lại nếu mình yếu vía hơn nó thì về sau nó sẽ át mình mãi... càng mệt hơn.mai hắn về rồi (chắc sáng mai sẽ đến đón n.y em đi thi,mẹ cáo lại còn đồng ý cho hắn đón nữa chứ? em thấy cáo bảo đang xin mẹ đưa đi.) em chỉ sợ mỗi mai cáo mà nhìn thấy mặt tên kia lại ko làm bài được thì ... :-w các tiền bối ,cao nhân có cao kiến gì xin chỉ giáo cho thằng em ngu muội qua tình trạng này với,em đội ơn các bác ^:)^
  3. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    nếu như hai bạn thật sự yêu nhau(thật sự nhá) thì bạn như vầy quá nhát rồi,gặp nó nói chuyện đi,dù đánh ko lại cũng đập cho nó lơi lất(có yếu hơn nhưng cần thì vẫn đánh,ko quan trong sức mạnh chỉ quan trọng cái đầu thôi,làm sao để gái nghĩ tốt về mình.)
    -H thì hỏi thẳng gái:"em bị H làm phiền vậy có khó chịu không,để anh đứng ra giải quyết việc này cho" tùy thái độ của gái mà tình:
    nếu gái nói uhm em phiền lắm nhưng làm thế phiền anh ko(nghĩa là gái đã đồng ý)
    nếu gái nhất quyết không chịu chứng tỏ còn tình cảm với thằng kia,lúc đó bạn tự xem lại cả 2 đi nhá
    -Tiếp đó,thường xuyên qua nhà gái,lấy lòng ba,mẹ gái,cái này biết làm thì cũng dễ,để mẹ gái thành đồng minh là tốt nhất.
    -Bây giờ giải quyết chuyện đi thi của gái,nói với gái để anh chở em đi thi,em ko cần lo gì thằng kia,gặp thì anh sẽ nc với nó
    >>>>đọc mà ức chế bạn quá,nếu cứ sợ này sợ nọ thì sớm muộn cũng tạch thôi[r23)][r23)][r23)]>:)
  4. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ để mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên .nếu cô kia yêu bạn thật lòng thì ko cần phải nói gì tự khắc cô ấy biết phải làm như thế nào.nếu cô ta muốn quay lại vs thằng kia thì để cô ta đi đơn giản vì mình yêu người ta và mình muốn người ta hạnh phúc .còn muốn giải quyết nhanh gọn chính xác tôi khuyên bạn nên gặp cô kia và nói rõ cãm xúc của mình .cho cô kia tự suy ngĩ xem ai yêu co ta hơn và ai quan trọng vs cô ta hơn .đừng trách cô ta vì con gái thường rất khó quên những kỉ niệm đẹp.bạn nên xây dựng cho mình 1 mối quan hệ bền chặt hơn có như vậy thì tình mới đẹp mới bền chặt và ko sợ bị mấy thằng kia nó chiếm thành
    chúc bạn hạnh phúc và hạ thằng kia thật nhanh
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0


    Đọc từ đầu đến h có bài tư vấn này hay nhất, tiếc là chủ topic ko để ý hoặc cố tình ko để ý .
    Và qua 4 trang mình thấy tất cả những gì cậu biết về người yêu cũ của cô gái đều là qua cô gái <<< thông tin cậu thu được rất phiếm diện 1 chiều .

    Đừng cố giải quyết vấn đề hộ cô gái , chỉ hướng dẫn cô ta tự làm thôi .

    Khi đã muốn cắt đứt thì có rất nhiều cách, vậy sao cô gái ko làm, ^^ , vì cậu có ko có những thứ mà 2 người bọn họ có / đã từng có : kỷ niệm, sự quan tâm chăm sóc thời gian dài, tình cảm bla bla .

    Hmmm.. thấy 1 bài trên cậu bảo đã chiếm được đồn rồi !!!!! Sao còn lo lắng tìm kế sách vậy ?

    ----------------------------

    Thôi dài dòng ,có những thứ cậu nên/phải làm ngay :

    - Chấm dứt việc dò hỏi các thông tin về ng.y cũ của gái .
    - Nếu gái chủ động gợi chuyện cũ của gái , lảng sang vc khác .
    - Tìm các hoạt động chung của 1 cặp yêu đương bình thường mà làm, phim ảnh , đi chơi, chém bão + các hoạt động tập thể có nhiều người bạn chung tham dự .

    Nhẹ nhàng gỡ bỏ quá khứ của gái, đừng gợi lên những gì đã qua nữa , gái còn nhớ ng` cũ rất nhiều(qua cách cung cấp info cho cậu), cậu sẽ phải đấu tranh dài đó.
  6. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0


    vâng em đã tự xem lại cả 2 vì gái trả lời :
    -hok,nếu còn gặp là ko bao giờ nhìn mặt anh đâu đấy. [-X .làm ơn đi mà,xin đấy... em sợ... sợ 2 người gặp nhau lại xảy ra chuyện gì đó.
    ........
    - gửi anh sdt a H đi
    -hix,trời ạ.ko được đâu.em ko thể để như thế.em biết và hiểu tính ò anh H mà.như thế khác nào đổ dầu vào lửa a ấy sẽ càng điên lên.( oh,****! thế em lại ko biết tính anh sao? chẳng nhẽ em chưa bao giờ thấy anh giận nên tưởng anh hiền lắm à? thế em ko hiểu anh sao? đã thế anh cho nó theem tí mogas 92 20k/l đốt cháy nó luôn >:))em đã nói rõ là kết thúc rồi nhưng anh ấy bảo không quên được vì đã khắc quá sâu... chẳng hiểu sao em lại thấy thương.... huhu.

    sáng hôm sau.cáo đi học về
    -anh ấy lại đến nhà lúc em đi học về...anh ấy có vào.nc vs mẹ.ngồi nc với em...anh ấy nói nhiều lắm. (đại loại là anh ấy còn yêu... ) và anh ấy đã khóc...
    -thế em có khóc không?
    -có lẽ là 1 chút
    ...

    miẹ cái thằng bố thí tình cảm...dù biết là thế nhưng ngày nào nó cũng tấn công gái vs mẹ gái kiểu này em thấy ko ổn.bác nào cho em giải pháp với chứ em cũng xoắn hết cả lên rồi...chắc lại chết vì xoắn mắt


    ----------------------------


    - Chấm dứt việc dò hỏi các thông tin về ng.y cũ của gái .
    ---> gái thường lo lắng cứ mỗi khi thằng kia đến và kể cho em chuyện gặp hắn... làm sao mà cưỡng được ạ?
    - Nếu gái chủ động gợi chuyện cũ của gái , lảng sang vc khác .
    --->chuyện này hót,còn mới nguyên
    - Tìm các hoạt động chung của 1 cặp yêu đương bình thường mà làm, phim ảnh , đi chơi, chém bão + các hoạt động tập thể có nhiều người bạn chung tham dự .
    ---> vẫn tích cực hoạt động bình thường ợ
    Nhẹ nhàng gỡ bỏ quá khứ của gái, đừng gợi lên những gì đã qua nữa , gái còn nhớ ng` cũ rất nhiều(qua cách cung cấp info cho cậu), cậu sẽ phải đấu tranh dài đó...
    -vâng,hắn vẫn tiếp tục tấn công như vậy thì em vẫn phải thủ dài dài nhưng em chẳng biết phải làm sao nữa ~X
    các bác cao nhân tiếp tục vào cho thằng em chút ý kiến về chuyện này với ợ ^:)^

Chia sẻ trang này