1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái bỗng nhiên xoá hết tin nhắn ĐT của mình - nghĩa là sao hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunflower2982, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bỗng nhiên xoá hết tin nhắn ĐT của mình - nghĩa là sao hả các bác?

    Câu chuyện của tôi khá dài, tuy rằng tôi đã cố gắng súc tích nó lại, mong mọi người hết sức thông cảm và giúp đỡ!
    Tôi quen em trong một đám cưới của bạn cách đây gần một năm. Hôm đó nói chuyện với em không nhiều nhưng tôi rất mến em và tôi có cảm giác em cũng vậy.
    Sau đó chúng tôi chỉ thi thoảng nhắn tin ĐT hỏi thăm bình thường thôi, chưa có gì đặc biệt.
    Tết vừa rồi tôi đến thăm nhà em, và tôi nhận thấy em là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tình cởi mở,.. và tôi thật sự thấy mến em và bắt đầu tấn công. Tuy nhiên chỉ bằng ĐT thôi, vì tôi đang học ở HN còn em đang làm ở Thanh Hoá.
    Tôi đã nhắn tin thể hiện tình cảm của mình (tuy nhiên cũng phải đi từ từ, chứ không quá dồn dập đâu!), và em cũng nhiệt tình đáp lại.
    Ngày Valentine, tôi và em chat cả buổi tối với nhau rất vui vẻ. trước đó em chưa có nick chat, và tôi đã đề nghị em lập nick để thi thoảng vào mạng chat. Khi chat với nhau, chúng tôi có hỏi nhau về tình trạng yêu đương và tôi biết được em chưa có người yêu. (Em sinh năm 84, còn tôi 82).
    Sau hôm đó chúng tôi càng nhắn tin, và chat với nhau nhiều hơn. Có lẽ một ngày trung bình tôi nhắn cho em khoảng hơn 10 tin, còn chat thì hai buổi một tuần. Qua những tin nhắn, tôi đã thể hiện sự thương nhớ và quan tâm đến em rất nhiều. Thực sự tình cảm của tôi là như vậy!
    Ngày 8/3 tôi về thăm em, và tặng em một bông hoa hồng và một món quà, em đã rất vui đón nhận. Tôi cảm thấy rằng tình cảm của cả hai như kiểu :''tình trong như đã mặt ngoài còn e'' !
  2. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sau đó chúng tôi vẫn giữ mức độ liên lạc như vậy, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Và trong buổi tối hẹn chat nhưng vì bận việc tôi không ra mạng được, tôi đã gọi điện thoại cho em. Gọi mấy lần đều không thấy em trả lời, tôi tỏ ra rất bối rối và lo lắng cho em! Lúc đó tôi cảm thấy nhớ em đến da diết, nhìn vào đâu cũng thấy hiện ra khuôn mặt và nụ cười tươi trẻ của em! Đến 12h đêm em goij cho tôi và nói rằng, em không trả lời ĐT anh ngay được lúc đó em đang phải nói chuyện với ông chú (đồng thời là sếp cơ quan em), em nói rằng ông chú em nghe nói rằng em đang yêu một anh học cao học ở HN, trong khi lại muốn em lấy một anh đang làm cùng cơ quan em! (Em cũng đã từng nói với tôi rằng có một anh cùng cơ quan rất yêu em, bố mẹ và người thân đều khuyên em nên yêu anh ta, nhưng em không thích). Sau đó, tôi đã nhắn tin thể hiện tình cảm của mình, và đã nói yêu em! Và tất nhiên là em bảo tôi rằng hãy suy nghĩ kỹ, nhưng tôi đã khẳng định lại và nói rằng sẽ khẳng định lại điều này khi gặp trực tiếp em!
    Đến 26/3 tôi lại về thăm em. Hôm đó chúng tôi cũng không đi chơi riêng được, vì tôi đến nhà em hơi muộn, tôi chỉ nói chuyện với em ở nhà và ăn tối với gia đình em. (Tôi cũng xin nói thêm rằng, hôm 8/3 tôi đến nhà em và tặng cho hoa cho mẹ em, sau đó nói chuyện với bà tôi có cảm nhận bà có vẻ rất quý tôi). Hôm đó mặc dù không đi chơi riêng nhưng tôi cảm thấy rất vui vì nói chuyện thoải mái với bố mẹ em, qua đó tôi thấy ông bà rất thân thiện với tôi. (Thực ra tôi cũng biết cách nói chuyện với ngời lớn nên thờng được lòng họ!). Và điều làm tôi vui hơn là mỗi khi nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy em nhìn tôi rất trìu mến, nhất là khi tạm biệt em về. Tôi còn được biết là em đã lưu tới gần 200 tin nhắn của tôi vào máy (mà chỉ toàn tin nhắn của tôi!).
  3. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi xin tạm dừng ở đây, để hôm sau tôi xin tiếp tục post, rất mong các bác nhiệt tình đọc và giúp đỡ!
  4. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi bác ơi ! nửa chừng thế này đọc không hiểu gì cả
    Up hộ bác luôn
  5. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác ấy tự xử lý được rồi, nên không cần anh em tư vấn nữa . Chúc bác ấy gặp được nhìu may mắn và tốt lành cho cuộc tình viễn xứ
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn blackcatfish và dongtay đã nhiệt tình đọc topic của tôi!
    Thực ra tôi chưa giải quyết được vấn đề, tôi xin tiếp tục câu chuyện, mong mọi người hết sức giúp đỡ.
    Sau lần thăm nhà em (26/3) tình cảm của chúng tôi vẫn tiến triến triển rất tốt, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, va chat thì mỗi tuần một lần, tôi cũng gọi điện cho em nhiều hơn, và chúng tôi hẹn nhau 30/4 sẽ cùng đi biển chơi.
    Tuy nhiên, hôm 30/4 công ty tôi tổ chức đi nghỉ mát, tôi chưa từng đi với cty, nên tôi đã đăng ký đi cùng họ. Tôi đã gọi cho em nói về kế hoạch đó, và em nói rằng tôi nên nắm lấy cơ hội này, em còn nói rằng về thăm em lúc nào cũng được vì còn nhiều cơ hội, em còn nói tôi đi chơi về rồi kể cho em nghe thì côi như là em cũng được đi rồi; nghe em nói tôi càng thêm vững tin ở em hơn, và nói rằng tôi sẽ chỉ đi với Cty 2 ngày, sau đó về trước 1 ngày để đi chơi với em, (Cty tôi đi chơi 3 ngày tất cả).
    Mấy ngày đi chơi tôi rất nhớ em, và gọi cho em rất nhiều. Tuy nhiên tôi không thực hiện được đúng kế hoạch rằng sẽ về sớm để đi chơi với em, vì điều kiện giao thông không thuận tiện, em cũng nói rằng ''anh cứ đi chơi cho thoải mái, anh em mình còn nhiều dịp mà''. Và tôi không quên nhắc em rằng em nên đi chơi cùng bạn bè đâu đó cho vui, em bảo rằng ''anh không cần lo cho em, em thế này quen rồi''! Nghe em nói vậy tôi thật sự thương em và càng thêm yêu em hơn! Sau khi đi về tôi đã viết một bức thư tình cho em, trong thư tôi cũng chỉ mới viết những cảm xúc của mình từ khi quen em đến hồi Tết gặp em thôi, tôi định sẽ còn viết cho em nhiều bức sau nữa mà!
    Một tuần sau em nhận được thư của tôi và nói rằng ''em rất vui và hạnh phúc vì những tình cảm anh dành cho em'', và hỏi tôi khi nào sẽ viết ''bức thư tình thứ hai''. Tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó.
    Tuy nhiên từ sau 30/4 tôi có cảm giác rằng em đang giữ khoảng cách với tôi, vì em không còn nhắn tin cho tôi nhiều nữa, tôi cũng vì thế nên không có hứng để nhắn nhiều như trước, thay vào đó tôi gọi cho em nhiều hơn, nhưng nhiều khi gọi em cố tình không nghe máy, tôi hỏi vì sao thế thì em lúc thì bảo em không cầm máy, lúc thì nói tính em thích thế. Tôi đoán chắc em đang kiêu đây mà. Và thế là tôi cũng ít liên lạc hơn.
    Tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần thì đến hôm hẹn chat, tôi hỏi em rằng em có phân vân vì sao anh ít liên lạc với em không, và tôi nói rằng vì anh càng quan tâm thì em càng lạnh nhạt. Tôi còn hỏi rằng có phải tôi đã làm gì để em buồn không? Sau đó em trả lời rằng: ''quả thật lâu nay em đang giữ khoảng cách với anh, nhưng không phải vì em cảm thấy anh không thực sự yêu em, mà anh chỉ thích em thôi'', và em nói rằng nguyên nhân là do hôm nọ có một lần chúng tôi chat và tôi đã nói rằng tôi sẽ cuói vợ muộn, khoảng 29-30 gi đấy, còn em thì bảo chỉ tối đa là 25 em phải cưới rồi, vì em đã đi làm đuợc gần 3 năm rồi! (em học Trung cấp an ninh và đang làm Công an huyện), em nói rằng như vậy chứng tỏ tôi không muốn cưới em mà chỉ thích thôi! Nghe vậy tôi đã chữa cháy ngay rằng, hôm đó tôi chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, chứ thực ra tôi rất muốn rằng sau khi tốt nghiệp (hết năm nay), về ổn định công việc hai năm sẽ lập gia đình. (Tốt nghiệp xong tôi sẽ về dạy ở một truòng ĐH của Thanh Hoá). Và sau đó chúng tôi coi như đã làm lành với nhau, mặc dù em còn tỏ ra giận hờn một chút. Tôi bảo em rằng tuần sau tôi sẽ về thăm em và mời em đi đám cưới bạn tôi. Em chưa đòng ý và bảo rằng em không muốn gặp tôi vào lúc này, tuy nhiên hôm sau tôi nói lại thì em đã đồng ý để tôi về.
  7. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất phấn chấn vì sắp được gặp lại em trong hoàn cảnh này, vì tôi nghĩ mình đã có một chỗ đứng thực sự trong trái tim em. Tôi đã thảo ra một kế hoạch mà theo tôi là hợp lý nhất và sẽ làm cho em rất vui. Tôi xin nói qua: đầu tiên tôi sẽ tặng em một bông hồng, vào phòng thăm nơi ở của em có tốt không (phòng ở trên cơ quan, tôi hẹn em ở lại cơ quan mà!), sau đó sẽ đi ăn tối cùng nhau, mời em đi uống nước một lát, sau đó đi dạo bộ với nhau, nếu có không gian riêng tôi sẽ dẫn em đến đó, ngồi nói chuyện tình cảm với nhau và tôi đã chuẩn bị sẵn một số bài hát để hát cho em nghe,...
    Tuy nhiên tôi đã tràn trề thất vọng vì không thực hiện được một chút nào trong kế hoạch đó cả! Khi đến cổng cơ quan em, em ra đón tôi nhưng lại đi xe em ra, tôi thấy không hay và đã đề nghị em để nó lại và tôi sẽ đèo em đi, nhưng em bảo rằng em phải đi xe thì mới xin phép đuợc cơ quan đi ra ngoài; tôi nghĩ rằng em đã cố tình tạo khoảng cách với tôi vì nếu muốn em hoàn toàn có thể xin phép ra ngoài mà không cần đi xe!? Sau đó vì còn sớm (khoảng 5.30 chiều), nên tôi bảo em đi uống nước, em dẫn tôi đén một quán càfê gần đó, thoạt đầu tôi không nghĩ đây là một cái quán cafe vì nó không có bàn ghế, và họ cũng không bật điện, tôi buột miệng nói đùa rằng ''sao nó tối vậy em?'', em bảo tôi rằng ''anh yên tâm, em không dẫn anh vào chỗ tối tăm đau mà sợ!'', thì ra cái quán ấy ở tận bên trong cơ, còn bên ngoài chỉ là nhà chủ thôi!
    Chúng tôi vào quán, khi tôi xem ĐT thoại của em định chỉ cho em cách đặt các chế độ, tôi bất ngờ nhận ra rằng trong Inbox của máy em chẳng còn một tin nhắn nào của tôi cả! Dường như phát hiện được điều đó, nên em đã vội thanh minh ngay rằng có một anh mượn máy của em, và đã vô tình xoá đi tất cả tin nhắn của em. Tôi cũng tạm thời tin vậy tuy nhiên cũng khá khó chịu. Sau đó tôi và em nói chuyện vẫn rất vui vẻ, hài hước như những lần trước gặp nhau.
    Đến giờ ăn cơm, em dẫn tôi đến một cái quán tương đối vắng khách. Ăn xong em gợi ý tôi đi ăn kem và dĩ nhiên tôi chiều theo ý em! Một lúc sau, tôi gợi ý em rằng muốn đi dạo một chút, nhưng em bảo rằng ở đây chẳng có chỗ nào đi dạo cả! Còn bảo tôi chuẩn bị về kẻo muộn. Tôi thực sự chưa muốn về nhưng cũng hẳng biết làm sao để dẫn em đi đâu được nữa. Khi đó em có ĐT và bảo phải qua nhà bạn một chút rồi về, và bảo tôi hãy về đi, tôi ngõ ý muốn đi với em đến nhà bạn rồi sẽ về, cuối cùng em cũng đồng ý. Khi về cũng là lúc em có ĐT của cơ quan giục về, em bảo tôi hãy về, nhưng thực sự tôi còn muốn tặng cho em một cái vòng trai tôi mua hồi đi chơi ở với Cty. Nhưng tôi không muốn chỉ twngj thôi rồi về ngay, vì lúc đó tôi thật sự thất vọng về chuyến thăm này. Thế nên tôi đề nghị em đi theo tôi đến một con đường gần cách đồng, sau đó tôi đã nói bằng một giọng khá giận, rằng ''em chẳng nhiệt tình với anh gì cả, anh đã rất hy vọng vào chuyến thăm lần này sẽ làm em vui vẻ, nhưng thực sự em chẳng cho anh tý cơ hội nào cả!'', tôi còn nói ra mấy nỗi bức xúc trong suốt từ khi gặp em đến giờ.
    Em nói với tôi rằng ''em cũng định mời anh vào một quán cafe để uống nước nói chuyện, nhưng vì em thấy câu nói của anh nên em đã không làm thế (câu mà tôi bảo cái quán cafe gì mà tối thế)''; tôi cũng nói rằng đó chỉ là anh buột miệng nói vậy cho vui vậy thôi, chứ có ý gì đâu. Sau đó em bảo rằng ''có lẽ em còn non quá, nếu em đã làm anh buòn thì cho em xin lỗi''. Tôi ngay sau đó cũng hạ giọng và cũng xin lỗi vì đã nóng giận với em, và tôi đã đeo chiếc vòng ấy cho em, cầm tay em nhưng em đã phản ứng rất quyết liệt. Khi tôi về thì em đưa chiếc khẩu trang của em cho tôi đeo. Tôi rất xúc đọng vì hành đọng đó của em!
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bác nhé:Máy của em nó chứa 200 tin nhắn của bác rồi,nên nó đầy quá ko chứa được nữa.Đơn giản thế thôi.Bác nên nhờ các cao thủ trong này bày cách cưa em này hơn là hỏi câu như vậy.Chúc bác sớm tán đổ em nó nhé.
  9. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó về nhà em còn gọi điện cho tôi hỏi tôi đã về an toàn chưa. Tôi thấy như vậy là em vẫn còn quan tâm đến tôi! Tôi cảm thấy như vậy cũng chưa có vấn đề gì, mọi việc vẫn tốt!
    tuy nhiên khi ra HN và nghĩ lại, tôi có cảm giác rằng hình như em đang tạo ra khoảng cách với tôi, vì những hành động của em không giống như những gì em thể hiện khi chúng tôi chat với nhau. Và điều mà tôi không hiểu và bức xúc nhất là tại sao em lại xoá đi tất cả những tin nhắn của tôi. (Tôi nghĩ chỉ có thể là em xoá chúng chứ không phải là một anh chàng nào cả!). Phải chăng em đang có một người khác rất đáng để em phải cân nhắc. Tôi nghĩ rằng lâu nay em đã suy nghĩ nhiều về cuộc sống tương lai của mình, nếu em yêu và lấy tôi thì chắc chắn một điều rằng sẽ vất vả, vì khi về TH tôi phải bắt đầu xây dựng kinh tế từ đầu, vì tôi xuất phát từ con số không. Điều này tôi đã nói rõ với em ngay từ hồi mới chat chit! Em tỏ ra rất thông cảm và nói rằng em sẵn sàng xây dựng từ đầu nếu trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng giờ đây suy nghĩ lại và có thể qua tham khảo ý kiến của người thân, em lại chẳng thấy rằng rất khó chấp nhận như vậy?
    Tôi đã viết tất cả nhưngc suy nghĩ đó vào Messểng cho em, em đã nhận được và trả lời rằng: ''em rất buồn và thương nhớ anh; sau này anh sẽ hiểu và thông cảm cho em!''
    Câu chuyện của tôi đang tạm thời dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và mong mọi người hãy cho tôi biết thực sự tình cảm của em là thế nào và tôi nên làm gì bây giờ? Thực sự tôi rất yêu em, và không dễ dàng chấo nhận nếu em đã thực sự thay đổi!
    Xin cảm ơn mọi người!
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua bài viết của chú Bông Hướng Dương, anh hiểu được tâm trạng của chú vào lúc này... Qua thông tin mà chú cung cấp và chiếu theo sự mò mẫm có phần hơi thô thiển của anh, thì hình ảnh của chú mày trong mắt nữ chiến sỹ CAND vào thời điểm này.. là hình ảnh của vị "cha già dân tộc".
    Anh sẽ không đi sâu vào phân tích cách tiếp cận hay quá trình gây án của chú với đ/c nữ chiến sỹ CA.. nhưng rõ ràng rằng những hành động chú mày, đến với chiến sỹ CA và gia quyến là rất nghiêm túc và chân thành.
    .. nếu em yêu và lấy tôi thì chắc chắn một điều rằng sẽ vất vả, vì khi về TH tôi phải bắt đầu xây dựng kinh tế từ đầu, vì tôi xuất phát từ con số không. Điều này tôi đã nói rõ với em ngay từ hồi mới chat chit!
    Anh cũng đánh giá rất cao thái độ thành khẩn của chú, khi tự nguyện cung cấp những thông tin trung thực cho nữ chiến sỹ CAND lượng giá. Thật ra ngay từ thời gian đầu kháng chiến, đ/c nữ CA đã hồ hởi phấn chấn lắm.. và cũng không ít lần mơ mộng cùng chú vào rừng rú lập nên chiến khu tình yêu. Những có lẽ điều đáng tiếc nhứt.. về mặt "chính trị và tư tưởng" thì chiến khu tình yêu là vẻ vang là oanh liệt thật đấy, nhưng rất hiếm hoi có chấy sỹ nào chịu tham gia trường kỳ kháng chiến.
    ''''em rất buồn và thương nhớ anh; sau này anh sẽ hiểu và thông cảm cho em!'''' đây là một nghị quyết phải nói rằng rất khó khăn và đau lòng đối với nữ chiến sỹ CAND. Đ/c ấy đã không thể hay nói chính xác hơn là không muốn.. vượt qua những áp lực từ phiá người thân và gia đình. Và chú cũng nên nhớ một điều rằng nghề CA.. hiện nay đang là cái nghề có thể dựng nên cơ đồ sự nghiệp nhanh nhất.
    Tôi nên làm gì bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất là sự giác ngộ về tư tưởng và thay đổi về "ý thức hệ" của nữ chiến sỹ CAND.. và khi nào mà cái điều ảo tưởng đó xảy ra, thì mới có hy vọng hình của chú từ vị "cha già dân tộc" chuyển hoá thành "đồng chí đồng giường".

Chia sẻ trang này