1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái bỗng nhiên xoá hết tin nhắn ĐT của mình - nghĩa là sao hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunflower2982, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này thì hãi thật, đúng là giang hồ hiểm ác, lòng người thì khó đoán.
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote bác Tetuong 5*, độc chiêu vừa rồi làm em nhớ lại cách hạ thủ của 1 Đại Gia từng ra tay bức tử thằng đồng nghiệp thân thiết xưa kia của em.
    Chuyện mà đến giờ em vẫn còn kinh hoàng, nó cũng giống như trường hợp của thằng bạn bác nhưng chỉ khác là thằng bạn em lại quá giỏi, trời phú cho hắn 1 tố chất tuyệt vời nên dù bị bỏ vào chỗ chết nó vẫn sống.
    Năm đó thằng bạn em cũng yêu 1 con bé con của 1 lão cộm cán trong quan trưòng. Biết là không thể ngăn cấm được tình cảm của 2 đứa nên .... chuyện diễn ra cũng giống như trên... dù vậy thằng bạn em do tài năng nên khẳng định được vị trí của mình trong công ty.
    Tưởng thế là ngon ai ngờ giang hồ hiểm ác, lão đại gia kia tương kế tựu kế, vạch đường chỉ lối, tạo điều kiện cho thằng đó đứng ra thành lập công ty riêng. Hơn thế nữa, lão còn dùng ảnh hưởng của mình thiết lập cho hắn 1 mạng lưới quan hệ làm ăn lớn. Cty đó ăn nên làm ra, hắn thì tối mũi tối mắt lo lắng quán xuyên đủ mọi việc, bố vợ tương lai chốc chốc lại vỗ về thằng rể cố gắng làm việc để sớm thành đạt.
    Hắn biết ơn nhặc phụ lắm, một lòng 1 dạ hối hả tạo cơ đồ để xứng danh anh hùng sóng vai cùng mỹ nữ nhà trâm anh thế phiệt.
    Nhu cầu mở rộng qui mô kinh doanh sản xuất lớn --> cần nhiều vốn hơn. Ông bố vợ tốt bụng lại âm thầm tác động đến nhiều ngân hàng, tạo điều kiện cho công ty hắn ôm 1 số vốn khổng lồ. Hắn như mở cờ trong bụng, sau vụ làm ăn lớn này , chắc chắn Nhà Nước còn phải tặng bằng khen cho doanh nghiệp trẻ thành đạt, việc lên hàng Đại Gia là trong tầm tay. lúc đó nhạc phụ không những buộc phải tự hào về thằng kon rể mà còn phải gả con gái ruợu cho hắn.
    .. cạm bẫy là ở đó... hợp đồng đổ bể, phía mua từ chối thanh toán.. hàng hoá bán cho ma, dây chuyền sản xuất đình trệ, mấy bác ngân hàng bắt đầu xiết nợ, công nợ ứ đọng, công nhân kêu gào... Nói chung đoạn cuối thảm lắm. Vì không chịu nổi áp lực lớn đến như vậy, hắn chỉ còn 1 con đường chết.
    Tất nhiên, bố vợ đứng đằng sau vụ này. Bố vợ đã biến hắn từ 1 con chó đứng ở ao tù nước đọng thành 1 con voi đứng trên tháp EFFENCE rồi sau đó ... đâp 1 phát ... chết !
    Còn phần cô gái, cũng chẳng còn lý do gì căm hận gia đình đã ngăn cấm tình yêu của mình cả. Mọi chuyện được sắp xếp nằm sâu bên dưới tảng băng nổi với mĩ từ rủi ro. Nàng rốt cục đồng ý làm vợ 1 anh là con 1 quan chức cỡ bự trong ngạch xây dựng cơ sở hạ tầng.
  3. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy gì đâu, như thế là quá tốt. Người ta lại còn chạy vạy cho cả vốn. Ông nhạc phụ này đúng ra là hơi quá tin tưởng và liều lĩnh. Còn thằng bạn của www3 thì tuy giỏi giang nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh cầm vốn lớn. Chết là ở chỗ đó thôi.
    Từ 2 câu chuyện trên chốt lại 1 câu: đừng có dại mà nhờ và nhà vợ tương lai , cái gì cũng nên tự thân mình vận động vẫn bền hơn.
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 22/05/2006
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác 4get ơi, ở VN mình kể cả có vốn lớn mà ko có "quen biết" cũng khó mà làm ăn lắm. Nếu ko có bác A, ông B, cô C đỡ đầu thì hơi bị mệt đấy, kể cả có tài.
    Hic, vài dòng lan man spam cùng các bác
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú nhân vật trong câu chuyện trên này anh thấy là:
    1) Vô ơn: người ta giúp mình không cảm ơn thì chớ còn gán cho âm mưu;
    2) Vừa kém vừa ngông: người ta dọn cỗ đến tận mồm cho xơi rồi còn không xơi được. Trình độ kém mà thích làm lớn.
    3) Không dám chịu trách nhiệm: Lúc được nâng đỡ thì chẳng thấy nói gì, đến lúc thất bại thì đổ cho người khác hại mình và đủ thứ yếu tố khách quan.
    Đầu óc như thế không thất bại mới lạ.
  6. sunflower2982

    sunflower2982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình góp ý, đặc biệt là tetuong02, sunflower_198, simpleman247, quacker,.. xin cảm ơn moọingười rất nhiều!
    Tôi cũng xin thông báo rằng hôm qua tôi đã nói chuyện và đã biết rõ nguyên nhân vấn đề của tôi, tất cả chỉ là em đang thử lòng tôi mà thôi!
    Do vậy nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là xác định chắc chắn tình cảm của mình và thể hiện sự chân thành với em, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những bí quyết tuyệt chiêu của các bác trong một topic khác, có tên đại loại như là ''làm sao cưa đổ em đây?'' chẳng hạn.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới topic của tôi. Chúc mọi người hạnh phúc!
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Quark đại ca vẫn có vẻ thâm sâu đấy nhỉ, tưởng sau khoảng thời gian đại ca đầu tư chứng khoán , tâm trí đơ đơ hết quan tâm đến chuyện gà qué của đàn Gà nháo nhác trong Box này rồi.

Chia sẻ trang này