1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái cảm nhận thế nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi speciliz, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái cảm nhận thế nào

    Bạn gái cảm nhận thế nào về người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời (người ma bạn đã trao hết cho người ấy)? sau đó tình cảm của bạn dành cho nhưng người bạn sau đo có còn mặn mà được nữa hay không?

    Được speciliz sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 29/05/2003
  2. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ư ??? Khó mà wên được người ta trong thời gian ngắn , tức là mất khá lâu để tui wên đi đươc mối tình đầu của tôi ( và bây giờ cũng đã wên được đâu ) . Hiên nay tui đang cố gắng tìm hiểu một đối tượng mới , vừa để giúp mình có cơ hội khác , vừa để wên đi thằng Ex . Nhưng mà hình ảnh thẵng Ex luôn hiện về nên bắt đầu cuộc tình mới hơi khó
    keo_con_ngoc_nghech
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện con trai
    Nờ pê lờ thấy khó phai tình đầu
    Cho dù có ngắn hay lâu
    Dù trai hay gái cũng sầu vài months
    Sư đệ chánh văn
    Soccer Team Manager
  4. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm với 1st boyfriend--------> thật là ngôc nghếch và trẻ con, bây giờ thì chẳng còn quan hệ, nói gì tới nhớ nhung
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai đầu tiên là sao???? Là người đầu tiên dạy mình biết định nghĩa thích là gì, yêu là gì á???? hihì Chuyện của Gà Con thì đã lâu lắm rồi... Có lẽ 6 năm thì phải..... Hồi đấy thật là trẻ con. hihì Kết thúc với 1 lý do rất vô lý... Gà con thì quá trẻ con, luôn hy vọng 1 ngày nào đó người đó sẽ quay lại với mình bởi tình cảm mình dành cho người ấy nhiều lắm...... Thế là tình đơn phương 2 năm tiếp theo...... Nước mắt 2 năm là quá đủ, đã đến lúc phải ngẩng cao đầu để sống...... Từ đó gà con thành 1 con bé khác xa với con bé của những ngày trước: tự tin hơn, hay cười hơn, nói lắm hơn ...... Có lẽ sống không có người con trai nào quan tâm đến mình và mình cũng không phải bận tâm đến họ thì sẽ vui vẻ hơn nhiều thì phải....Vậy mà đời lại cứ sinh ra con trai và con gái để đi đôi với nhau .... Oái oăm nhỉ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 29/05/2003
  6. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gà con không yêu được người ta thì cũng không nên chán đời như thế. Không có con trai quan tâm đến Gà con và Gà con cũng không bận tâm đến họ thì Gà con là pê đê à.
    Đừng vì một lần thất bại mà chán nản như thế chứ.
    "Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng"

    http://www.ttvnonline.com
  7. thanh_ala_vn

    thanh_ala_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn www.ttvnonline.com thân mến bạn đừng đi quá xâu vào đời tư riêng của thành viên khác . Đừng nói vào những nỗi đau của người khác . Thành viên Ga`_CoN than phiền bạn post nhiều cái ảnh hưởng đến bạn ấy . Thôi nhé
    Juventus-Baggio
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em .
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ các bạn gái có nhiều mối tình quá nên chẳng thể nhớ được cái cảm nhận ban đầu đâu, cũng có thể có nhưng tôi chắc chắn là không lâu, bỏ anh này yêu ngay anh khác việc gì phải suy nghĩ nhiều phải không các bạn gái ?
    Anh đừng tưởng anh là tất cả
    Anh xa rồi còn nhiều thằng khác theo em!
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  9. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà con đúng là có cái nhìn khác hẳn nhỉ? Tôi vẫn không tin rằng bạn mới chỉ là một cô bé ở cái tuổi 18 ?!!! Hay là những gì đã trải qua với bạn đã giúp bạn trở thành như vậy? Trưởng thành từ một lần vấp ngã.? Không phải đâu, ly nước đã tràn rùi thì ta chỉ có thể cố lừa lòng mình rằng sẽ đổ thêm nước để lại có một ly nước đầy như ban đâu thôi!
    Tui nhớ mình đọc rất nhiều chuyện, tất nhiên chuyện chỉ là chuyện đúng không? Mỗi câu chuyện người ta lại nói về một cảm giác sau khi chia tay với mối tình đầu. Đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc, nhưng cũng mau quên. Ở cái khoảnh khắc tan vỡ tan vỡ cuối cùng của một mối tình, đã có một lưỡi dao vô tình cắt mất một góc tim của chúng ta rùi, chỗ đó sẽ liền lại khong nhanh thì chậm, nhưng mãi mãi người ta chẳng thể nào xoá đi được cái vết sẹo buồn ấy, nhiều khi nó chỉ trông như là một vết xước nhỏ mà cũng không thể xoá được đâu!!!

Chia sẻ trang này