1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái có nên chờ đến 30 tuổi để lấy được người mình yêu không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eka, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eka

    eka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái có nên chờ đến 30 tuổi để lấy được người mình yêu không ???

    Năm nay tôi 23 tuổi.
    Bạn trai tôi nói rằng đến 30 tuổi anh ấy mới lập gia đình.
    Tôi cảm thấy mình không thể chờ đến lúc ấy được nên đã quyết định say goodbye, và anh ấy cũng đồng ý với cách quyết định của tôi.
    Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa? Tôi rất yêu anh ấy.
    Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
    Thanks.



    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 23/10/2003
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Con trai có thể để đến 40, hơn nữa cũng chẳng sao hihihii...chứ còn con gái thì khác à
    Nếu mà trục trặc việc làm hay tiền bạc thì ....đúng .Chứ có đủ 2 cái đó thì chẳng có lí do gì để dùng cuộc vui lại phải hông các bác
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đàng ông lúc nào lập gia đình hổng được? Chỉ có con gái mới đáng lo hơn í? Người ta có lứa , có thì mà. Thời buổi này, thanh nhiên lập gia đình muộn hơn trước đây nhỉ. Phần lớn có lẻ họ đều muốn có một sự nghiệp vững vàng (nhất là con trai í) trước khi lập gia đình. Việc lập gia đình muộn như thế cũng tốt , con người sẽ chính chắn , trưởng thành hơn và ổn định kinh tế hơn nữa. Nhưng con gái nếu lập gia đình muộn quá ( trên 30 chẳng hạn ) sẽ rất khó khăn trong chuyện sinh nở sau này . Điều đấy ai cũng biết mà.
    Eka hiện nay 23 tuổi, có lẻ chờ thêm 2,3 năm nữa không sao, chứ bảo bạn chờ tới năm 30 tuổi thì e rằng...Có thể anh ta muốn mình xây dựng sự nghiệp đàng hoàng rùi mới cưới vợ hay có khó khăn gì chăng? Bạn vì không thể chờ nên quyết định chia tay, anh ta cũng đã chấp nhận. Không lẻ anh ta để bạn chia tay như vậy ư? Sao anh ấy nỡ để tình củm của hai người đứt đoạn một cách dễ dàng vậy? Hai bạn có thể tìm ra cách giải quyết mà.
    Trong tình yêu, Chop nghĩ đâu thể nào đặt ra tiêu chí cho mình sẽ lấy chồng , lấy vợ năm gì gì...đó. Chuyện dự trù tương lai là một chuyện, quan trọng là mình khi gặp một Mr hay Ms Right thì mọi thứ có thể thay đổi. Nếu thật sự anh ấy yêu bạn, muốn đến với bạn mãi mãi thì khi có khó khăn gì, người đó có thể san sẻ để tìm ra hướng giải quyết với bạn mà. Có thể chờ khi cả hai cùng ra trường, cùng có việc làm thì sẽ lập gia đình. Ăn thua là người ấy có quyết định đi với bạn suốt quảng đường này không. Thời gian đó có thể bạn cũng xấp xỉ 27,28 rùi chăng ? Nếu là Chop, vẫn thích cứ để tự nhiên, chứ cứ nghe phải chờ đợi đến một fixed date nào đó mới cưới thì cũng sợ...Con gái mà, cứ chờ, cứ đợi như thế ( có khi không chắc chắn nữa chứ) thì ai mà không sợ. Biết đâu đến năm 30 tuổi, anh lại chả có trong tay những gì anh muốn chẳng hạn, thì anh lại bảo em chờ đến năm 40 tuổi nữa thì nguy. Con gái khi đã yêu gùi thì thường tính đến chuyện tương lai, chứ boy thì ít hơn.
    Chop thấy cũng có một số người yêu nhau, chờ nhau đến 7-10 năm cơ rùi mới lập gia đình. Như cậu Chop đấy, hai người quen nhau từ hồi 15 tuổi, đến lúc lấy nhau khi cả hai đều 32, amazing thiệt hen? Nhưng chắc người chờ được như cô ấy hiếm lém. Thế mới thấy chỉ có tình yêu và sự chịu đựng thật mạnh mẽ thì mới chờ đợi được như thế.
    Eka cũng đã nói rất yêu người ấy, nhưng eka không thể chờ đợi được, còn người ấy có lẻ vẫn khăng khăng theo ý mình, thì ý kiến cá nhân Chop thấy có câu trả lời rùi đấy. Không ai có quyền trách bạn được cả, có lẻ cả người ấy của bạn luôn. Hãy vui vẻ lên nhé, thân
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 24/10/2003
  4. eka

    eka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn nhiều.
    Lúc này tôi phải rất cố gắng để có thể thực hiện quyết định của mình. Tôi tin rằng tình yêu của mình đối với anh ấy thật sự là sâu nặng. Nhưng...mỗi lần nghĩ đến cha mẹ mình, họ đã cho tôi thêm nghị lực để có thể vượt qua nỗi buồn này, để ngăn dòng nước mắt chực trào ra mỗi lúc rãnh rỗi.
    Tôi cũng không trách anh ấy chỉ buồn vì anh ấy đã chấp nhận quyết định của tôi một cách dễ dàng như thế, tôi nghĩ có lẽ tình yêu của anh ấy dành cho tôi chưa đủ lớn.
  5. xauxidangyeu

    xauxidangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì cũng thuỳ thôi, mình có thể chờ được chứ. Nhưng con gái quả là rất khó, nếu có thể chờ mình cứ chờ vì có lại một tình yêu đẹp thì khó lắm à.
    Tinh yeu bat dau
  6. eka

    eka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sớm mai thức dây, tôi mơ màng nhận ra hình như mình vừa mất đi một điều gì đó rất quý trong cuộc sống này.
    Sau vài giây suy nghĩ. À, tôi và anh đã chia tay.
    Giọt nước mắt lăn dài trên má tự bao giờ
    Không! Không được, tôi không được khóc.
    Gia đình, cha mẹ tôi ở quê không lúc nào họ không lo lắng cho cuộc sống của chị em tôi. Tôi thật bất hiếu, những lúc hạnh phúc bên anh tôi nào có nghĩ gì đến cha mẹ, lúc như thế này thì tôi lại...
    Cha mẹ đã hy sinh rất nhiều để lo cho cuộc sống của tôi.
    Thời gian qua anh đã mang đến cho tôi cuộc sống ấp áp về tinh thần.
    Thế là trọn vẹn.
    Anh!!!
    Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên khi bắt gặp một cuốn sách hay một bộ phim hay.
    Người ma tôi muốn san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
    Người mà tôi vẫn gặp trong giấc mơ mỗi đêm.
    ..............
    Vậy đó.
    Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng.
    Tôi đã quyết định chia tay, chia tay với người mà...
    Lúc mà tôi chợt nhận ra rằng mình cần phải nghĩ đến chuyện lâp gia đình thì....30 tuổi anh ấy mới lập gia đình, còn tôi thì 26 hoặc 27
    Thê là...chia tay...nhe nhàng như...

    Ba Mẹ ơi! hãy cho con nghị lực để vượt qua nỗi buồn này.
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi eka nhưng người yêu bạn chia tay dễ dàng quá. Và bạn thì quyết định cũng nhanh quá. Tình yêu là vuợt qua khó khăn để cùng đến đích chứ sao mới có trở ngại đã bỏ cuộc rồi ?
    Cách đây 8 năm tôi cũng 23 tuổi như bạn (tôi là con trai) và người yêu tôi cũng bằng tuổi. Trước đó cũng yêu nhau suốt mấy năm học rồi. Mặc dù kinh tế lúc đó cũng chẳng dư dật gì và mới đi làm 1 năm, tôi vẫn quyết đinh cưới. Ai cũng kêu là mày lấy vợ sớm thế, đến bây giờ vẫn có người sửng sốt khi thấy con trai lớn của tôi học lớp 3 :)
    Nhưng tôi không có gì phải hối tiếc vì quyết định đó của mình. Đâu phải có sự nghiệp, kinh tế vững chắc rồi mới lấy vợ. Nếu thế thì đàn ôngkhác nào cái máy, lập trình sẵn. Mà chắc gì đến 30t đã thành đạt. Trong khi đó sau khi tôi có vợ, cả 2 cùng thống nhất trong mọi chuyện, yên tâm về hậu phương của mình nên giờ tuy ko giàu có gì nhưng vững chắc về kinh tế. Ngoảnh sang mấy ông bạn 30 tuổi mới lấy vợ thì không phải tự kiêu gì mà thấy họ đang vật lộn với cuộc sống.
    Tôi cho là 23 ko có gì là sớm, còn 30 thì quá muộn với phụ nữ và 7 năm chờ đợi hàng tỷ thứ khác có thể quyến rũ 1 trong 2 người.
    Hãy tìm ra 1 giải pháp hợp lý hơn, còn nếu anh ta nhất định chia tay thì biết làm sao được, 1 bài học về nhìn nhận con người thôi.
  8. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    một quyết định hoàn toàn sai lầm , bạn đã 23 tuổi ư ,tôi cứ nghĩ bạn mới 13 tuổi cơ đấy . tình yêu là gì , là cái ta không thể đánh mất mà phải luôn giữ gìn bảo vệ nó chẳng có lí do gì ngớ ngẩn hơn để chia tay à! vó vẩn!
    Xin lỗi tôi nói thẳng vì đó là suy nghĩ rất thực , rất chân thành của tôi.
    phut boi roi
  9. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn eka ơi, đây là thế kỷ gì rồi nhỉ? Chúng ta sống vì tình yêu, vì hạnh phúc hay vì sự ổn định nhỉ?
    Tôi không nói quyết định của bạn là quyết định sai lầm nhưng đấy là quyết định của các cụ ngày xưa ấy bạn ạ. Bạn yêu anh ta và anh ta cũng yêu bạn --> vậy cớ gì phải chia tay nhỉ? Chỉ vì " 26 tuổi mình sẽ lấy chồng" hay chỉ vì " 30 tuổi mình sẽ cưới vợ" ? Cho tôi xin lỗi bạn trước nhé, câu này hơi khiếm nhã nhưng eka có chắc là 26 tuổi thì eka sẽ lấy được chồng không?
    Chuyện kết hôn thì đã có ông Tơ, bà Nguyệt se duyên rồi bạn ạ. Bạn chỉ việc yêu hết mình --> chuyện nhỏ thôi nhưng khó đấy
  10. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi, tớ thấy risky nói rất đúng. Nếu các bạn yêu nhau tại sao lại phải tạo cho mình một danh giới là khi nào ta yêu và khi nào ta sẽ cưới nhau nhỉ. Không nhất thiết là cú phải đến 30 mới cưới vợ. Tất nhiên người con trai nào cũng muốn là mình phải có một nền móng vững chắc rồi thì mới cưới, nhưng không phải ai cũng sẽ có được một nền móng này. Yêu nhau là chấp nhận là chia sẻ dù khổ hay dù sướng, bất kể trong hoàn cảnh nào. Tình yêu đầy thử thách đấy bạn ạ. Nếu anh ấy cứ khăng khăng nói 30 mới lấy vợ thì bạn nên xem lại anh ấy. Một người con trai khi đã yêu một người con gái nào đó chân thực sẽ không bao giờ nói lên những điều này. Thường thì con trai rất hay đùa với con gái bằng cái câu "30 anh mới lấy vợ cơ" nhưng đó chỉ là đùa thôi. Đối với con trai thì cưới lúc nào cũng được nhưng con gái mà đợi đến 30 mới cưới thì mình e rằng muộn quá.

Chia sẻ trang này