1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái có tư tưởng sắp phản bội ? Phải làm gì đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vualuoinhat, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    em gái này nói như thế là không suy nghĩ kỹ rồi
    thằng em này nó yêu khá lâu rồi và lo lắng em gái như thế chứng tỏ có ý định rất nghiêm túc mà em này chưa qua vòng đã cong đuôi thì phải thịt thôi. mình ủng hộ mình không phụ họ trước thì họ đã có ý lừa mình rồi
  2. supercub81

    supercub81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chết thật, đang định khuyên phịch khẩn cấp
    [/quote]
    Nhỡ pịc xong bạn ấy lại càng rộng cửa đi pịc với a khác thì sao tư vấn khắm quá bác à
  3. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đang định khuyên phịch khẩn cấp
    [/quote]
    Nhỡ pịc xong bạn ấy lại càng rộng cửa đi pịc với a khác thì sao tư vấn khắm quá bác à
    [/quote]
    nói hay nhỉ mình phá rồi mà nó thích thằng khác thì còn kiếm lại tí mà, nó đã thích xơi thằng khác rồi thì còn hay không không quan trọng vì thế phải hành động ngay
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác lại cứ nghĩ là em nó chưa phịch con bé kia thế? Yêu 4 năm rồi chứ có ít đâu. Sao lại khuyên như vậy? các bác cứ nghĩ phịch là giữ được người ta à?
    Bác thử đặt địa vị các bác vào vị trí bé kia xem, cũng nản lắm với ông người yêu như cậu kia lắm chứ. Phụ nữ ai chẳng muốn tự hào về người mình yêu
    Nhưng nói thì nói thế, chứ em khuyên thật lòng bác chủ topic nên xem xét lại đi, 90% là cô bé đó đang so sánh và soi mói điểm yếu của bác đấy ạ, và điều này hiển nhiên là sẽ dẫn tới một kết cục chẳng dễ chịu gì.
    Em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của cô bé đó nhưng được cái em chẳng nhờ vả gì nhà giai nhà em, hơn nữa giai nhà em biết cách chiều em và hiểu tâm lí của em, và giờ lại giỏi giang quá rùi cho nên có so sánh tí về cái này cái kia rốt cuộc chỉ làm mình nhận ra một điều: tình yêu và sự chân thành mới đáng trọng, và chẳng có cái gì đánh đổi được cả bác ạ.
    Nhưng e bác khó mà làm cho cô bé đó nghĩ được như em
    chúc bác sớm vui!
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của anh chủ topic xấu kinh mà ra ngân hàng lại xinh nhất ở đấy cơ à? Ngân hàng ở đâu mà gái xấu vậy anh?
    Just kidding Anh vào trả lời cho em mấy câu với,nghe xong mới phán tiếp được.
    Em đoán anh chủ topic vẫn đi học thì khoảng 84-85 phải ko?
    Quen nhau thời sinh viên,em hỏi không phải chứ chị ấy là người ở đâu? Có phải ngoại tỉnh không?
    Anh ơi,câu hỏi này hơi tế nhị nhưng thực ra khá quan trọng,nó cho thấy anh có phải là GÀ không:Quen(hay yêu?) 4 năm thế đã làm gì chưa?
    Anh trả lời em đi rồi mình bàn tiếp.
    Mà nhất quyết là không nghe mấy chị gái trên này phán đâu nhớ.Mấy bài kiểu anh Chánh Văn trên Hoa Học Trò là nhất quyết không nghe đâu đấy.

    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 21/04/2009
    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 21/04/2009
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Rất kỳ lạ là nhiều người cứ nghiễm nhiên coi những cái sau mặc định là đúng nhỉ:

    1. Mẹ bạn nì làm lãnh đạo NH, "lẽ dĩ nhiên bạn kia thành cán bộ ngân hàng". Vầy ko nghi ngờ gì nữa, bạn gái kia vào làm hoàn toàn nhờ ở Mẹ bạn nam nì, ko có Mẹ bạn này thì ko bao giờ vào làm ngân hàng được .
    2. Trong quan hệ này, người được lợi chỉ có thể là bạn gái kia, bạn kia may mắn mới yêu được bạn nì .
    2. Bạn gái kia nói về mấy anh ở công ty galăng, vậy chắc như cột đóng đinh, nhầm, đinh đóng cột là có ý đồ phản bội===> thật là có mới nới cũ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, salty sicko ****ting .
    Có chỗ nào cho phép rút ra mấy cái câu trên vầy, bạn nào làm ơn làm ơn làm ơn chỉ ra đi ?
    Lời bạt: Đúng là truyện cái lông gà rụng mừ ...
  7. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác mấy chữ này: Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
    Thứ nhất em thấy bác chưa tự tin vào bản thân nên chị nhà vừa so sánh vậy đã nghĩ người ta đánh giá zai khác cao hơn mình. Điều đó sai, trăm lần sai, ngàn lần sai. Giờ bác đứng trước gương soi lại bản thân xem có gì tốt đẹp hơn bọn zai mà chị nhà hay đem ra so sánh nào? Lần sau bác đem mấy cái nhận định ấy ra mà phản bác những luận điệu của chị nhà. Em ví dụ luôn nhá:
    - Các anh ý galant hơn anh --> bọn nó đi làm roài, có tiền roài, tất nhiên tiêu tự do roài, nhưng lương bọn nó bao nhiêu? liệu galant xong thì ăn giè, uống như nào? em có dám chắc nó chi tiêu có kế hoạch hơn anh không? có dám chắc bọn nó chăm sóc gia đình tốt hơn anh không? mà bọn nó galant được với cô này thì cũng galant được với cô khác. Liệu có chung thủy được như anh với em không?
    - các anh ý đẹp zai hơn anh --> ờ thì cứ cho là thế đi. Đẹp zai thế liệu nó có mấy em hay mấy chục hay mấy trăm đứa theo rồi? nếu mà đồng phục chỉ sơmi với quần âu thì túi trước túi sau, túi phải túi trái, túi áo túi quần, mỗi túi nó giấu một em, lấy đâu ra mà thành thật với vợ con NHƯ ANH ĐÂY (mà có khi vợ già con dại ở quê rồi cũng nên)
    - nhưng mà anh còn đi học --> anh là người yêu chuộng tri thức, liệu mấy thằng ngon bổ rẻ của e có được học rộng tài cao như anh không --> trong trường hợp thất nghiệp thì anh có thể giúp em dạy dỗ con cái nên người --> quá tốt
    blah blah... ^^ đấy, bác thấy không, cái gì cũng có 2mặt của nó, cứ nhìn vào mặt tốt là tự tin ngay. Mà em thấy cái chuyện bác nghĩ chị nhà có tư tưởng phản bội là bác sai, lại còn sắp nữa. Sắp tức là chưa, nếu chưa mà bác còn yêu thì phải tranh đấu cho tình yêu chứ. Còn nếu bác đã thấy "cô phản bội thì tôi đêk cần" nhẹ nhàng như thế thì chia tay luôn đê, đỡ phải nghĩ nhiều. Cái chuyện chị nhà phản bội có khi từ trong tư tưởng của bác chứ chẳng đâu xa.
    TB: nè, mấy cái ưu điểm mà e ví dụ ở trên là ví dụ nhá, bác phải nghiêm túc đánh giá và nghiên cứu + tự tìm cách diễn đạt phù hợp không thì lại thành ra cãi nhau đấy.
    Còn một việc nữa. Hình như hai bác ít tâm sự với nhau thì phải? Hôm nào bác thử nói với chị nhà là "A k thích e đem a ra so với người khác đâu, a có phải là hàng đâu mà đem lên cân như thế, tổn thương tự ái nam nhi" --> có 2chiều hướng: 1là chị ý sẽ thôi và ngoan ngoãn hơn, 2là ta chia tay đi thôi.
    Được sweetiekl sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 21/04/2009
  8. iuem10000nam

    iuem10000nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu thực sự thì phải chấp nhận nhau
    Kể cả HIV vẫn yêu,
    Thế mới là yêu thực sự
    Nhưng cuộc đời này mò đâu ra tình yêu đó
    Đem mới so với cũ
    Đem cái ngắn so với dài
    ......
    Ôi còn đâu
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm sông Hương mặc người.
    Thôi thì Chủ thớt có thích nghi và chấp nhận cuộc sống.
    Phương pháp thử thì đơn giản lắm.
    Nhưng thiết nghĩ cậu cứ nói thẳng với nó suy nghĩ của mình
    Chuyện luyện level là điều tất nhiên. Nhưng cũng phải biết hứa hẹn này nọ cho gái nó lọt lỗ tai. Gái bây h cứ như con Ngựa hoang ấy, vừa phải chói nó, quất nó bắt nó làm việc cho ta, vừa phải lấy Cà rốt mà dụ khị.
    Cũng chẳng muốn khuyên cậu làm thế, nhưng tìm đc tình yêu trân thành thật khó. Nếu đủ bản lĩnh, cậu nói chuyện thẳng với nó, thay ko vừa ý nhau, thì bỏ . Sau rồi đi tim 1 tình yêu tốt hơn
  9. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đang định khuyên phịch khẩn cấp
    [/quote]
    Nhỡ pịc xong bạn ấy lại càng rộng cửa đi pịc với a khác thì sao tư vấn khắm quá bác à
    [/quote]
    Khắm ah? thử tinh'' xem, nó có ý đó rồi thì nó cung~ nhắm thằng khác ngon lành hơn chủ thớt rồi, đằng nào cũng mất thôi, để lâu nó lại có lý do khác, chi bằng đang chưa đến mức đó đưa nó đi phịch cho nó sướng, biết đâu được sự tư vấn, chủ thớt phịch nó ngọt hơn ngày thường, em nó nghĩ lại kiếm đâu ra được thằng phịch pro như thế lại quay lại thì sao???
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    ncái j đến sẽ đến thôi, cố gắng cũng chỉ 1 phần.... gái muốn đá thì cũng...đành chìa mông cho đá thôi

Chia sẻ trang này