1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái cũ sắp trở thành chị dâu. Tôi phải cư xử ra sao ...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fakepuskin, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fakepuskin

    fakepuskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái cũ sắp trở thành chị dâu. Tôi phải cư xử ra sao ...???

    Người đó là mối tình đầu thưở học trò và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Say khi chúng tôi chiay tay, thì tôi ra nước ngoài du học, đến bây giờ đã được hơn 4 năm. Tuần trước anh trai tôi ( nhà tôi có duy nhất 2 anh em) có gửi cho tôi bức ảnh lễ ăn hỏi của anh, chớ trêu thay cô dâu sắp cười chính là bạn gái cũ của tôi. Hôm qua má tôi có gọi điện sang bảo tôi thu xếp để cuối năm về ăn cưới anh trai. Tôi suy nghĩ rất nhiều không biết mình phải hành động ra sao, không biết mình có nên về không ( Tôi xa nhà cũng đã lâu, mà sự kiện lớn như vậy má tôi bắt buộc tôi phải thu xếp về ), còn tôi thì gại ngặp nàng, không biết nếu biết tôi là em trai của chồng mình nàng sẽ nghĩ sao:(
  2. hoacuacuocdoi

    hoacuacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn không nên về... Lấy lý do đang bận thi cử hay thực tập gì đó. Bạn về sẽ làm khó xử cho bạn và chị dâu của bạn.
    Sau này mọi chuyện xong xuôi thì không vấn đề gì lớn, mỗi người ở 1 nơi và đã có cuộc sống riêng... Lâu lâu hồi tưởng 1 tí cũng chả sao cả....
    Chắc gì đó là bạn gái cũ của bạn? Mới xem hình thôi mà... Nhiều người có ngoại hình giống nhau mà
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin mối tình đầu của bạn rất đẹp và đáng đc trân trọng, vì vậy ý kiến của tôi thì ko có lý do gì để bạn phải tránh mặt, hãy đối diện với sự thật ,
    Mối tình đầu ko phải là tất cả, giờ bạn hãy coi nó như 1 kỷ niệm đẹp thôi,
    Cuộc sống mà , đôi khi có những chuyện như vậy ..........
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đa số con gái nếu đã yêu và quyết định lấy ai vì tình yêu thì nghĩa là người ta yêu chân thành, và ng yêu cũ đc coi là quá khứ thôi. Bạn nên về, vì thực ra tôi nghĩ khi thấy bạn, cô ấy chỉ ngạc nhiên thôi, chứ cũng chẳng có j khó xử, vì bạn chưa từng giới thiệu cô ấy với gia đình thì cô ấy có j mà ngại. Nhất là việc hai bạn đã từng quen nhau có thể sẽ làm cho quan hệ em chồng - chị dâu đỡ xa cách hơn. vấn đề là ở bạn thôi. Nếu bạn tỏ ra quyến luyến hay còn tơ tưởng j thì cô ấy có thể bị ảnh hưởng về tâm lý, còn nếu bạn vô tư và giữ kín bí mật này thì chẳng có j đặc biệt xảy ra đâu.
    Phụ nữ bi h rất bản lĩnh, k quá yếu mềm đâu, đừng lo bạn ạ. Thoải mái nhá.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thật tình cờ và thật bất ngờ, nhỉ Suy nghĩ cũng đúng thôi, nhưng chắc ko có vấn đề gì to tát đâu. Về ăn cưới bthường. chả có gì mà ngại
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn là biết ròa. Chả lẽ nhà bạn không có cái ảnh nào của bạn sao ? chả lẽ hai anh chị sắp cưới lại không biết về ảnh của các thành viên trong gia đình tương lai.
  7. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    thì như .......1 cậu em chồng, chúc phúc cho mọi người và vui vẻ, lịch sự. Như thế sẽ đỡ phải lo nghĩ nhiều mà cô ấy cũng ko bối rối
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác này
    Nếu ko còn gì thì đâu phải lăn tăn thế nhỉ
    @Kim Long: Sao anh cũng lang thang sang đây àh
  9. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này cũng hơi chuối. Ông anh mình lấy ai chả lấy lại đi lấy đúng người iu cũ của mình. Cái đứa mà mình chuẩn bị gọi là chị dâu ấy...hồi trước nó còn đi chơi với mình, cho mình cầm tay, chút chít, thế mà bi giờ nó chuẩn bị lên chức với mình. Gặp nhau thì bao nhiêu kỉ niệm cũ nữa, rồi lại tự hỏi sao hồi trước mình lại chia tay...
    ôi, nói chung là khó xử lém
  10. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tuỳ bạn thôi, đối mặt được thì về cong không thì tìm cớ ở lại.

Chia sẻ trang này