1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái cũ sắp trở thành chị dâu. Tôi phải cư xử ra sao ...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fakepuskin, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nghe quen quen. Cứ như đọc ở Phụ Nữ hay Hạnh Phúc Gia Đình rồi ....
  2. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nan jải thật,,,,ngày ngày cứ fải nhìn ng iu cũ,,,thiện tai, thiện tai...[:p]
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh đi bạn, đi học mấy năm ở Nơi khác thì cũng nên có tính tự chủ và bản lĩnh trong mọi việc, chia tay 4 năm là thời gian quá dài để quên đi rôi`, Nếu về Vn mà kô tỏ ra cho cô bạn gái cũ mình là người thế nào thì coi chừng bị bạn gái cũ coi thuờng đấy,, gia đình , anh trai, mà biết còn yêu thì Xong rôi`,
    Nếu tôi là bạn , tôi sẽ tỏ ra mình là người cực kỳ vững vàng, kô để lộ cảm xúc ji` hết, và chắc chắc sau đó sẽ fải có 1 cuộc nói chuyện riêng giữa 2 người, khỏang mấy phút thôi, để nói riêng rằng,, chúc Chị Và Anh Trai em Hạnh Phúc, fải nói thật lòng, sự thật kô thay đổi đc đâu, kô đối diện và làm quen với sự thật với thực tế thì sau này cung fải đối mặt và chấp nhận, chả lẽ trốn tránh cả đời sao
    kô làm đc thì nhảy cầu tự tử đi, nói thật đấy, huặc bỏ nha` đi biệt tích như trong truyện Trầu Cau ý, biết đâu lại cũng biến thành Hòn đá thì sao, nhỉ
    ( kô giống về tình tiết của truyện đó, nhưng giống về vấn đề khó xử giữa 3 người, )
    A U OK??
    Lâu lắm ko vào mục này viết nên nói nhiêu` ,thông cảm,
  4. fakepuskin

    fakepuskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin cám ơn các bạn. Thực tình mình chẳng biết nói sao, chuyện tình cảm riêng tư lại post vào chỗ public như thế này. Nhưng nếu bạn nào mà đi du học cũng sẽ hiểu, nơi xứ người mình cảm thấy lạc lõng, có tâm sự không biết giãi bày cùng ai.
    Quả thật mình choáng váng và bất ngờ khi nhìn nàng ở trong ảnh. Có bạn bảo nhỡ nhầm không phải người đó thì sao ? Thời gian 4 năm tuy dài thật nhưng mình làm sao quên được, trong tà áo dài nàng vẫn vậy : mái tóc dài ngang vai, đôi mắt to tròn, đượm buồn nhìn xa xăm. Có thể có người con gái cũng có nét vậy, nhưng ngõ nhà họ cũng có cây bàng già ? họ cũng có 2 cô em gái ? ( Khi còn yêu nhau chúng tôi thường hẹn nhau ở cây bàng này để cùng đi học, và tôi cũng từng gặp và nói chuyện với 2 em gái của nàng )
    Còn về việc nàng có biết mối quan hệ giữa anh em tôi không thì tôi không dám khẳng định. Tôi và anh tôi có tên đệm giống nhau, hình dáng ở ngoài cũng vậy ( Chỉ khác tôi phải đeo kính vì cận thị ), thậm chí style ăn mặc và kiểu đầu anh em tôi cũng bắt trước nhau, duy chỉ có tính tình là khác nhau hoàn toàn. Nhà tôi thì không bao giờ treo ảnh của thành viên gia đình ra ngoài, có chăng thì để trong album nhưng toàn những ảnh của tôi hồi còn bé, vì bắt đầu những năm cấp 3 tôi không bao giờ chụp ảnh.
    Một điều tôi ngại nữa là dù tôi không về nhưng bạn bè tôi sẽ nghĩ gì khi gặp nàng, tôi có vài người bạn cấp 3 và đại học có quen biết nàng. Mà đám cưới anh tôi, chắc bọn nó cũng đến. Tiếng nói của dư luận sẽ thế nào đây ? Tôi đang phân vân không biết có nên nói chuyện xưa của tôi và nàng cho anh trai hoặc mẹ tôi nghe không
    P/s:Một lần nữa mình xin cám ơn các bạn đã tham gia thread và chia sẻ cùng mình
    C'' est la vie
    Được FakePuskin sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/09/2006
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Éo le quá
    Nếu bạn quay trở về với một nụ cười lạnh lùng chúc phúc :Phim Hàn Quốc
    Nếu bạn không quay về : chắc la kiểu Hồng Kông
    Nếu bạn quay về đòi lại người yêu : có lẽ kiểu Mỹ
    Nếu .. nếu .. nếu :hờ nếu bạn làm điều bạn cho là đúng đắn với bản thân, với gia đình, với những người thân yêu thì cho dù khó hiểu thế nào đó cũng là kiểu Việt Nam, tớ thấy kết thúc có hậu nhất đấy hì hì, ngẫm thử xem
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Puskin có khác. Chuyện y hệt tiểu thuyết.
  7. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người sau khi chia tay người yêu đã cố gắng đi tìm 1 nửa khác cho mình nhưng vẫn phải giống y như người yêu cũ.Từ hình dáng,tên gọi,phong cách...cho nên em ko dám chắc chị này có thế ko hay chỉ là 1 sự tình cờ..tình cờ đến quá..lắm
    Nhưng dù sao thì em nghĩ anh vẫn cứ nên về 1 lần,ko chỉ để gặp chị ấy cho b'' chị b'' em mà đó còn là dự đám cưới của anh trai anh,còn gặp bố mẹ,ông bà,họ hàng nữa chứ.A đi lâu vậy ko về ....họ nói cho
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú em cứ thích làm phức tạp vấn đề lên. Trước đây là bạn gái thì cư xử như bạn gái, bây giờ là chị dâu thì cư xử như chị dâu, có gì đâu mà phải thắc mắc.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hix, các pác cho em hỏi chút, có khi nào 1 co gái yêu người thứ 2 vì người đó giống mối tình đầu của mình không nhỉ? ( vì đây là 2 anh em nên kỉu j chẳng giống nhau kí j đó).
    Ặc, vụ này hay đây, pác chủ topic nên điều tra cho rõ(gọi điện về, chát chít với người bạn nào đáng tin cậy mà trước đây cả 2 người đều quen để tìm hiểu tình hình của cô ấy.
    Và anh trai của bạn cũng quan trọng nữa, với tôi anh trai cũng rất quan trọng, nếu ông anh đã biết chuyện trước kia 2 người iu nhau mà vẫn cưới thì không sao nhưng sau này mới biết thì bản thân anh trai của cậu cũng cảm thấy không thoải mái đâu( Tức thì không tức nhưng mà ... ức) và cuộc sống nó không thoải mái đâu.
    Pác chủ topic ra nước ngoài rùi còn nhớ Sự tích trầu cau ko? Tui thấy giống giống, quan trọng là cái Tình
  10. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ hơi khác các anh chị trên này. Cái gì cũng phải tính đến nhiều mặt của nó. Bác fakepuskin cho em hỏi :
    1. Khi bác và chị ấy yêu nhau bao năm như vậy đến lúc chia tay thì 2 người có chuyện gì ko ?
    2. Chia tay là do bác hay chị ấy ?
    3. hay do hoàn cảnh nào đưa đẩy ?
    4. Chị ấy yêu bác từ hồi còn học sinh thì ắt cũng bít anh trai bác, vậy lúc chia tay tại sao chị ấy lại chọn anh trai bác làm chồng ?
    5. Yêu anh của người mình yêu thì sau này sẽ thế nào nhỉ ?
    6. Liệu có đảm bảo gia đình ( 3 người ) sẽ vui vẻ hạnh phúc ko khi con người luôn ở giữa ranh giới của sự cao thượng và đố kỵ ?
    Đó em đọc bài của bác em thấy như vậy thôi. Dù sao cũng chúc mọi chuyện êm xuôi!
    Được HECTORVIET sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 07/09/2006

Chia sẻ trang này