1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái cũ sắp trở thành chị dâu. Tôi phải cư xử ra sao ...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fakepuskin, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ? Yêu nhau thắm thiết thế mà ko biết nhà nhau. Đến khi cái thằng anh kia nó dẫn về nhà mà em gái vẫn chưa biết chú là ai thì lại càng vui tợn.
    Thôi, nói thế chắc chú cũng hiểu là em ấy biết rõ rồi, ko còn mặc cả nữa. Vấn đề là ở chú.
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn yêu cô ta ko?
    1- Ko: cứ về ăn cưới thoải mái, 2 người chỉ là bạn bè
    2- Còn : Nếu ko chịu đc thì ko nên về, ko dự đám cưới anh trai chẳng có gì ghê gớm cả, tớ cũng đang ở nước ngoài, đám cưới anh tớ cũng có về đâu? Cứ bảo là bận công việc, thi cử là đc!
  3. fakepuskin

    fakepuskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày ở trong phòng đóng kin cử sổ lại, một mình với bóng tối mà chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Nhớ đến đoạn trích Trao duyên trong truyện Kiều, mà thấy phận mình chẳng khác nàng Kiều là mấy
    " Mai sau dù có bao giờ
    Đốt lò hương ấy so tơ phím này"
    Tôi quen và yêu nàng từ năm đầu năm lớp 12. Tôi không hiểu các bạn yêu nhau thế nào, nhưng tình yêu của bọn tôi rất trong trẻo, không hề có một tí vẩn đục gì. Trong thoi gian yêu nhau nhưng cử chỉ thân mật nhất chỉ là cầm tay nhau, hoặc đèo nhau trên một chiếc xe cuốc. Phụ huynh chúng tôi khá khắt khe trong các môi quan hệ bè bạn của các con. Chính vì thế chúng tôi phải che giấu mối quan hệ của mình, trừ 2 đứa em của nàng ( Một đứa học cùng trường với tôi ) là biét được quan hệ của 2 đứa . Đến gần cuối năm thứ 4 tôi phải chuẩn bị làm luận án và tập trung vào học ngoại ngữ chuẩn bị cho việc du học.( Chuyện du học tôi có kể với nàng từ trước, đại loại như là tôi không ham muốn lắm vì đi học sẽ rất lâu, tương lai không nói trước được. Nhưng gia đình tôi thì lại khác, họ thì lại rất muón tôi đi vì đây là cơ hội hiếm có và cũng là nguyện vọng của ông nội tôi ). Sau khi bảo vệ luận vân xong khoảng một tháng, nàng có gửi cô bạn nàng cho tôi một lá thư ngắn với ý rằng : Có nhiều cái la lá tình yêu, và suốt mấy năm qua nàng đã nhầm lẫn tình yêu. Nàng muốn nói với tôi điều đó lâu rồi nhưng sợ tôi ảnh hưởng đến chuyện học hành thi cử nên không nói. Khi đó tôi tìm rất nhiều cách để gặp được nàng, nhưng nàng trốn tránh và không muốn gặp tôi. Qua một người bạn của cả 2 đứa, tôi gửi trả lại cho nàng hết những kỷ vật xưa nàng tặng và một bức thư. Bức thư đó tôi không hề oán trách nàng, mà chỉ nói rằng mấy tháng nữa tôi sẽ đi du học, khoá học kéo dài rất lâu. Tình cảm của nàng như thế nào tôi không cần biết, nhưng đối với tôi tình đầu là tình duy nhất và tôi sẽ không yêu một người con gái nào nữa. Tôi trân trọng kỷ niệm của cả 2 đứa và quyết định của nàng.
    Thực sự tôi sợ đối mặt với nàng khi trở về. Bởi một lẽ tình yêu tôi dành cho nàng là mãi mãi. Mặt khác anh trai tôi sẽ nghĩ sao, đối với riêng bản thân tôi anh còn hơn một người cha ( Bố tôi mất sớm, anh là trụ cột về kinh tế cũng như tinh thần trong nhà, việc học của tôi từ trước tơi nay đều do mình anh hỗ trợ ). Vẫn biết trong tình yêu tính ích kỷ là không thể tránh khỏi, tôi ghen với anh và cũng một phần hận nàng nữa. Nhưng tôi cũng mừng vì nếu nàng trở thành thành viên trong gia đình mình thì mẹ tôi có một nàng dâu tốt, anh tôi có một ngưòi vợ hiền.
    Tôi chấp nhận việc này, nhưng để trở về để gặp 2 người thì có lẽ phải suy nghĩ .
    P/s .Cám ơn các bạn đã vào cho ý kiến và chia sẻ cùng tôi. Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ
  4. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề này chỉ ở phía bạn thôi vì bạn còn yêu cô ấy. Nhưng tôi chắc là cô ấy sẽ ứng xử tốt trên cương vị là người chị dâu đối với người em chồng.
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Về chứ. Chắc chắn phải về. Trước sau gì cũng chạm mặt thì tại sao cậu phải trốn tránh nhỉ
    Phần ông anh trai, tuyệt nhiên không đả động gì chuyện bạn gái cũ này nọ gì cả. Cứ nói là bạn học cũ, thế thôi. " Ôi zời, tưởng ai hóa ra người quen. Chả biết xưng hô thế nào đây. Gọi là chị hay là cậu tớ "... Ví dụ thế
    Với bà chị dâu thì cư xử đúng mực, tôn trọng và tỏ ra bình thường để người ta không thấy bối rối
    Mà thật ra cũng bình thường thôi ... bạn gái cũ chứ có quái gì đâu mà cậu phải lăn tăn. Quan trọng là bản thân cậu không thấy lăn tăn thì sẽ biết cách xử lý thôi
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cậu không nên về lúc này vì tình cảm của cậu ko ổn định, các bạn ở trên khuyên cậu cứ tỏ ra bình thường, nhưng nói là vậy chứ làm không hề dễ tí nào! Mặt khác, cô bạn gái cũ của cậu và anh trai cậu làm đám cưới và ở trong giai đoạn đẹp nhất của hôn nhân lứa đôi, sự có mặt của cậu chắc chắn sẽ làm cô gái cảm thấy khó xử và đương nhiên tuần trăng mật của cô ý và anh trai cậu sẽ ko hạnh phúc trọn vẹn!
    Ko về ở đây một phần để giữ gìn hạnh phúc cho anh trai, phần kia cứ gọi là "chạy trốn" cũng được. Khi mọi thứ đã an bài, cậu sẽ suy nghĩ khác!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ biết khuyên bạn một câu là ko nên tránh, vì liệu có thể tránh nhau được bao lâu? Đằng nào không sớm thì muộn cũng phải đối mặt, và chắc chắn chị dâu bạn cũng thừa biết mình sắp cưới anh trai của người yêu cũ (ko biết từ trước thì kiểu gì gia đình bạn chẳng có ảnh cho cô ấy nhìn). Vậy nên cứ đơn giản hoá mọi chuyện đi nhé.
  8. gadanongtrongbongtoi

    gadanongtrongbongtoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải chấp nhận thôi, tránh làm cái chi hả bạn?
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai phải trốn tránh . Chị ấy cần phải biết chứ . Mà nếu anh trốn trành người ta đc lần này nhưng có trốn mãi đc ko . Tốt nhất nên cho chị ấy biết sớm trước khi lấy anh trai anh . Nếu để sau này mới cho chị ấy biết thì chị ấy sẽ sock mất .
    Tốt nhất là nên đối mặt với thực tại. Ko sớm thì muộn cũng phải gặp mà .Sống với nhau còn lâu còn dài ko trốn tránh đc đâu.
  10. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này.

Chia sẻ trang này