1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái của tôi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha_ma_beo_u_nu, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của tôi.....

    Được viết lại từ quyển vở mà bạn gái của mình gửi cho mình......
                                        Ti và Te 
    Ti và Te
    Hai cái tên nghe thật lạ
    Nghe buồn cười nhưng thương qúa đi thôi.
     
    Ti và Te
    Bắt đầu bao giờ nhỉ?
    Chỉ nhớ rằng từ lúc hóa tim đôi
    Một trái tim để dành cho sự sống
    Một trái tim đã trao trọn cho người.
     
    Ti và Te
    Gặp nhau như định mệnh
    Kết chúng mình trong nồng thắm yêu thương
    Mình coi nhau như một phần cuộc sống
    Nên vì nhau mà sồng trọn cuộc đời.
     
    Ti và Te
    Gặp nhau rồi xa cách
    Bởi cuộc đời còn hai chữ tương lai
    Tương lai Ti, tương lai Te, tương lai của chúng mình
    Đang hứa hẹn một cuộc đời tươi đẹp.
     
    Ti và Te
    Xa nữa vòng trái đất
    Năm năm trời còn giữ được tình xưa???
    Te không sợ dòng thời gian trôi mãi
    Chỉ sợ người có quên nghĩa yêu thương
    Te không sợ tấm lòng mình thay đổi
    Chỉ sợ người bên xứ lạ cô đơn
    Theo bóng hồng mà quên đi nỗi nhớ
    Có một người con gái đợi nơi đây
    Như dòng sông trôi đi rồi xa mãi
    Để bến sông này mòn mỏi bóng hình ai ???
     
    Ti và Te
    Sẽ ra sao Ti nhỉ ?
    Câu trả lời còn tùy thuộc thời gian
    Chỉ muốn rằng thương nhau thì hãy giữ
    Tình cảm này ở mãi mãi trong tim
    Như biển kia ngàn năm còn mặn
    Như sóng kia sẽ cứ mãi xô bờ....
                                               4h30' 23/6/2001
                  Chiều mưa, học bài ở trường Kinh Tế, buốn quá hì hì, nên làm thơ tặng Ti nè.
                                                              Sao Y Bản Chính
     
    Sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn....[​IMG]
    [​IMG]
    Hà Mã Béo Ú Nu

    Được sửa chữa bởi - ha_ma_beo_u_nu vào 09/06/2002 14:36
  2. duyhil

    duyhil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Roi ban ghi vo day chi vay ban muon hoi cai gi
    Theo tình tình phụ
    Phụ tình tình theo
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 1/7/2001
                  Ti ơi! Khi Ti đọc được những dòng chữ này thì tụi mình đã cách xa nhau quá rồi. Tụi mình đã phải bắt đầu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mà hằng ngày không có nhau. Cuộc đời này đôi khi cũng tàn nhẫn quá Ti nhỉ? Tại sao phải có cảnh người ra đi, kẻ ở lại chứ ???
                  Lúc này,( khi Te đang viết ) thì mình còn gặp nhau, lát nữa thôi là Te phone cho Ti, kêu Ti dậy chở Te đi lấy hàng nè. Vẫn biết còn gặp nhau vậy mà sao thấy lòng buồn quá. Chưa gì đã thấy một tương lai chẳng vui vẻ gì rồi đấy. Te có nhiều, rất nhiều điều muốn nói, muốn dặn dò Ti khi Ti đi xa, nhưng mà nói trực tiếp thì khó, mà nói hết được thì lời nói gió bay, liệu Ti có nhớ được hết hay không? Nên Te đã quyết định viết tất cả vào đây. Te chỉ mong rằng, những lúc buồn, cô đơn hay những lúc lòng Ti đang xao động vì một người con gái khác, Ti hãy lấy ra đọc, Ti nhé. Ti ơi ! Ti hãy coi Te như cuốn sổ này là Te đi ha, để Te luôn luôn bên cạnh Ti, Te sẽ liệu chừng tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra để đưa ra cách giái quyết, vì vậy lúc nào Ti cảm thấy bối rồi về chuyện gì thì hãy lấy ra đọc Ti nhé. Te chỉ muốn những lúc Ti buồn nhất, nhớ nhà nhất cô đơn nhất thì Ti hãy nghĩ đến Te, Ti hãy cho Te chia sẽ tất cả điều đó với Ti, Ti nha.
                 Dạo này, Te hay làm cho Ti buồn quá phải không? Ti biết sao ko tại vì Te chưa mấy gì tin tưởng vào tương lai của tụi mình hết, thêm vào đó là nghĩ đến chuyện ngày Ti đi nên mấy tháng này, trong người Te không lúc nào vui được, mà đã không vui thì làm sao mà tránnh khỏi những lúc làm cho Ti phải bực mình chứ, phải ko? Ti ơi ! hãy delete hết quãng thời gian chán ngắt, tòan chuyện giận hờn ấy đi Ti nhé. Te chỉ muốn khi lên đường Ti chỉ mang theo những kỉ niệm vui, những giây phút hạnh phúc và một hình ảnh tồt về Te chứ đừng thèm nhớ những lúc Te " thấy ghét " nhé, được không ông mập của tui?
                    Ti à ! Sau đây là một số lời dặn dò của Te và những suy nghĩ của Te lúc này và cho mai mốt nữa. Ti hãy ráng đọc nghe Ti
                                       Chuyện hoc hành
           Đi du học là một điều hết sức tốn kém và phải cố gắng nhiều phải ko Ti? Và có lẽ cũng chỉ có 1 cơ hội là lúc này thôi. Vì vậy lúc nào, dù bất kì hòan cảnh nào, môi trường nào Ti cũng phải đặt mục tiêu học lên hàng đầu Ti nhé. Dù khó khăn tưởng chừng như ko thể vượt qua được thì Ti cũng phải nhớ rằng Ti phải cố gắng vược qua và trở về với mọi người. Ở đây có nhiều người đợi Ti về lắm, có bạn bè, có gia đình và nhất là Te, Ti biết ko? Vì vậy, Ti phải vượt qua mọi chuyện; nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu v.v...., nhớ thịt chó, lẩu dê...., nhớ tùm lum hết thì cũng phải coi như củ khoai thôi được chưa. Chuyện học hành dù khó mấy cũng không được nản, phải vào thư viện, đọc sách nhiều. Đừng thèm để ý lung tung làm gì. Sau này Ti học xong thì có tha hồ em mà lựa chọn, chứ đang học mà ý a ý ó gì đó là ko được đâu nghe chưa.
                Cái gì khó thì phải hỏi bác, hỏi anh nghen. Còn cái gì dễ thì cũng đừng quá chủ quan. Trong lớp thì cũng nên kiếm vài " bạn trai " thân thân 1 chút để có thể giúp đỡ mình lúc khó khăn ( ban trai thôi nghen....). Nên chọn những người tốt ( Te tin Ti là Ti biết nhìn người mà heng ) chứ quen mấy thằng chơi bời, nó rủ rê mình thì chết. Nếu trong lớp tòan người ko được ( ví dụ vậy đó mà ) thì thà ko chơi với ai, chứ đừng theo họ mà dễ sa ngã nghe Ti. Te là Te lo cho Ti lắm đó. Te biết là Ti suy nghĩ rất chín chắn nhưng mà đừng để tình cảm lấn lướt lý trí của mình, Ti nhé.
             Nhớ là luôn luôn phải nhớ việc học là hàng đầu, ko có nhiều cơ hội đâu Ti nhé. Đi làm thêm gì thì cũng đừng ham quá, làm cho đủ tiền học là được rồi, ko cần phải kiếm tiền để tiết kiệm làm gì, sau này còn nhiều cơ hội để mình kiếm tiền nhiều hơn, Ti nhé.
              Học ở bên đó khó khăn hơn bên mình nhiều, nếu không hiểu thì hỏi mọi người, hoặc mail hỏi Trung, Thu Phương, Hoàng Vân...xem họ đã có cách học ra sao? Đừng ngại những chuyện đó biết ko Ti?
              Khi Ti đi học chắc là trưa Ti sẽ ở lại trường, vậy thì nhớ là luôn luôn phải giữ gìn sức khỏe. Sáng phải ăn sáng, dù ít dù nhiều cũng phải ăn, trưa phải tranh thủ ngủ một chút cho khỏe người sau đó mình mới học tốt được Ti nhé. Có sức khỏe thì mới làm mọi việc được, chứ ở bên đó ko có tiền mà đi bác sĩ đâu. Ti hay bị mấy bệnh lặt vặt lắm đó. Phải biết tự cham sóc cho mình nghe Ti.
                                                                    Sao Y Bản Chính
                                                          Thương Ti nhiều
    Còn tiếp.....
    Sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn....
    [​IMG]
    Hà Mã Béo Ú Nu
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 8/7/2001
               Thời gian sao mà trôi nhanh thế hả Ti? Đã 8/7 rồi đấy, Te muốn thời gian đừng trôi nhanh quá Ti ơi. Đến hôm nay Te mới lại viết được vì bận rộn thi cử với lại mấy hôm nay ngủ chung với mẹ ( buồn í mà ) nên ko tự do mà viết lại được. Hôm nay ba về, Te phải ngủ một mình, chợt lòng nhớ Ti quá, thật đấy. Lúc này là 11h30 rồi, chắc là Ti vẫn còn đang ngồi chơi điện tử phải ko?Ti đâu có nhớ Te như là Te nhớ Ti lúc này đâu, chắc chắn là vậy rồi.
                Hôm thứ bảy vừa rồi ( 7/7 ) tụi mình di Sông Trăng, Ti nói chuyện với Te như vậy làm Te cảm thấy rất vui và trong lòng nhẹ nhõm nhiều lắm. Te biết được những suy nghĩ cua Ti trong việc Ti  đi học thế này và suy nghĩ, định hướng trong tương lai của Ti như vậy là Te mừng rồi. Vì vậy Te thấy rằng những buổi nói chuyện như vậy rất có ích phải ko Ti? Ti hiểu Te, Te hiểu Ti thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng giải quyết thôi. Ti ơi ! Dù mai mốt tụi mình không ngặp nhau thì hãy quy định " ngày thứ năm hàng tuần " coi như một buổi nói chuyện như vậy Ti nhé. Te Muốn Ti kể cho Te nghe về nơi Ti ở, về chuyện học hành, chuyện trường, chuyện sinh họat, chuyện bạn bè... cho Te nghe với được ko? Rồi trong lòng mình ko vừa lòng điều gì dù rằng bất cứ lý do gì mình cũng đều chia sẻ với nhau nhé. Ti biết ko, Te cũng muốn lúc nào cũng được ở sát bên Ti, chia sẻ với Ti mọi niềm vui và nỗi buồn của Ti, Te muốn Ti để cho Te cùng tham gia vào cuộc sống của Ti, chứ đừng để Te là một kẻ ngòai cuộc, được ko Ti, và ngược lại đối với Te, Ti cũng như vậy nhé.
                 Ti ơi ! Te cũng ko biết cuộc sống sau này sẽ ra sao? Tụi mình có thực hiện được diều mà tụi mình từng mơ ước hay ko? Tất cả còn tùy thuộc vào thời gian, hãy để cho thời gian trả lời cho tất cả  Ti heng. Đối với Te, Ti thật sự là một phần quan trọng của Te, tình cảm Te dành cho Ti là một thứ tình cảm tuyệt đối nhất. Te chỉ cầu mong sao tụi mình đến được cái đích mà tụi mình đã vạch sẵn. Ti biết không, Te cũng có mơ ước như là Ti vậy, Te ước mình có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, ko cần phải rộng ( vì Te sợ ma mà ), ước mơ của Te thì ít tốn kém hơn của Ti hì hì vì Te ước vậy nè: Te cần một phòng ngủ thật ấm cúng, 1 cái giường thật đẹp number one luôn, trang trí thật quyến rũ vì như theo thầy Hùng dạy thêm anh văn mà mình học ở trường Hai Bà Trưng nói là mình sẽ trải qua 1/3 cuộc đời ở trong phòng ngủ phải ko? Ngòai ra, Te muốn một căn bếp thật sạch sẽ, tiện nghi, có bàn ăn trải khăn trắng muốt, những kệ bếp ngăn nắp, tủ lạnh đầy đồ ăn, đồ uống để mỗi sáng Te sẽ nấu cho Ti ăn trước khi Ti đi làm, bữa trưa bữa tối Te sẽ làm những món ăn thật ngon cho Ti. Thêm vào đó là một khỏang vường nho nhỏ trồng một hàng cây hoa thật đẹp có để một cái xích đu, mình sẽ nuôi vài con chim để nó hót, Ti heng. Te ko biết nữa nhưng Te mơ về mộc cuộc sống gia đình đầm ấm, có Ti luôn bên Te, có 2 đứa con ngoan ngoãn, hằng ngày mình đi làm, tối đến cả gia đình đi chơi, đi ăn hoặc cùng nhau giải trí trong căn nhà của tụi mình thế là Te cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Te chỉ muốn chăm sóc cho con cái của tui mình, thế thôi. Ti đọc tới đây Ti có cười Te ko? Nhưng mà Te nói thật đấy, Te cần một gia đình hạnh phúc và đầm ấm hơn là tiền bạc nhiều thật nhiều nhưng mọi người thì cứ quay theo vòng quay của cuộc sống, chẳng có 1 phút giải trí cùng nhau, chẳng có lấy một buổi để trò chuyện với nhau, Ti có thấy vậy ko?, Tất nhiên, thời buổi bây giờ không thể sống theo cái kiểu " 1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng " được nữa rồi mà tiền cũng là một yếu tố quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Cuộc sống có đầy đủ thỏai mái thì người ta mới yêu đời được, chứ sống mà lo ăn từng bữa thì làm sao mà lạc quan được, ko thể hạnh phúc được, Ti thấy đúng ko? Vì vậy, Te thấy mình phải cố gắng thật nhiều thì mới đảm bảo được sau này, Ti heng.
                    Ti ơi ! Te ko biết theo thời gian thì Ti có còn muốn Te là người chăm sóc cho Ti suốt đời hay ko? Te ko biết sau 6 ---> 10 năm nữa Ti có còn muốn Te và Ti sở hữu căn nhà mơ ước ấy hay ko nữa? Bởi vì ko thể nói trước được Ti heng, Te cũng biết như vậy. Thật sự thì thời gian làm cho suy nghĩ của con người thay đổi nhiều lắm, nếu tính từ thời điểm này quay lại 5 năm về trước Ti thấy suy nghĩ của Ti có thay đổi ko? ( Dĩ nhiên là có rồi ) vậy thì 5 nam nữa cũng sẽ có nhiều thay đổi chỉ ko biết được rằng đó là thay đổi xấu hay thay đổi tốt mà thôi. Ti biết ko, trước đấy ( trước chuyện của Ti và Tiny ) Te chưa bao giờ suy nghĩ về chính bản thân mình, tất cả mọi điều Te đều để nó tự nhiên phát triển nên đôi khi Te chưa nhận thấy được trong tính tình của mình có hay ko có khuyết điểm. Nếu nói rằng con người ko có khuyết điểm thì thật là sai lầm phải ko Ti? Ai ai cũng có khuyết điểm cả, được mặt này thì xấu mặt kia. Ngay cả Ti, Ti cũng ko thể nói rằng trong tính tình của mình ko có khuyết điểm được phải ko? Đối với Te, sau chuyện Tiny, Te đã tự suy nghĩ lại mình, thật sự Te cảm thấy mình thật là trẻ con quá, ko biết suy nghĩ gì cả, làm gì cũng theo cảm tính, theo suy nghĩ nhất thời mà chả biết suy tính mọi mặt gì cả. Te đã hiểu rằng nếu Te cứ giữ những tính đó thì chắc chắn nếu sau này Te có quen người khác nữa thì cũng khổ thôi phải ko Ti? Bây giờ, Te chín chắn nhiều lắm rồi, hì hì Ti cứ ráng mà xem Ti nhé.
                   Nhưng đôi khi Ti cũng phải thông cảm và giúp đỡ Te vì con gái ( hay cả con trai ) cũng vậy, ai mà chẳng muốn người kia là của một mình mình chứ, chả muốn tí nào nếu người kia của mình có suy nghĩ, tư tưởng ( dù chỉ 1 chút xíu ) đến người khác phải ko Ti? Mình muốn sở hữu tuyệt đối vậy đó mà. Nên Te đã có những tái độ quá đáng vây đó. Te bây giờ đã hiểu ra rằng mình có cố gắng giữ người ta bao nhiêu cũng không thể giữ được nếu như một khi người ta đã muốn tìm người khác phải ko Ti? Có đủ mọi cách để dấu giếm, đủ mọi cách để nói dối.... mà mình ko thể nào biết được, như vậy thì cố gắng kiểm soát, giữ người ta thì cũng chỉ giữ được thể xác chứ đâu giữ được tâm hồn người ta đâu. Te biết Ti ko làm những chuyện như vậy đối với Te đâu, vậy mà Te cứ làm khổ Ti hoài, suốt ngày nghi ngờ đủ thứ, Te tệ quá phải ko Ti. Te biết đã làm cho Ti bực mình và chán nản nhiều, Te xin lỗi Ti nghen. Từ nay Te sẽ ko như thế nữa đâu, Ti tin Te đi nha.
                  Từ nay, Te sẽ làm chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ trước sau, Te sẽ hiền hơn, nghe lời Ti nếu Ti nói có lí, sẽ tin Ti như tin chính Te vậy, Ti thấy có được ko? Thật lòng Te muốn sửa đổi mình lắm, để sau này hay ngay bây giờ Ti ko phải thất vọng về Te, Ti sẽ ko phải buồn về Te nữa. Te ko bao giờ muốn Ti phải chạnh lòng khi thấy bạn gái của bạn mình thì hiền, tốt còn bạn gái cùa mình thì..... chán quá.... Te chỉ muốn lúc nào Ti cũng cho rằng ngày 14/2/98 Ti đã quyết định đúng, Ti ko phải hối hận về ngày hôm ấy.....
                                                                  Sao Y Bản Chính
                                                             Thương Ti nhiều
    Sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn....[​IMG]
    [​IMG]
    Hà Mã Béo Ú Nu
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa vào 10/06/2002 02:24
  5. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cảm động và chân thật lắm Hà Mã ơi, tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hoan hô
    bạn có một người bạn rất tốt rất lo cho bạn
    ước gì mình có một người bạn như thế.
    mình chưa có một người bạn nào có thể nói là hiểu được mình cả. nhiều lúc mình tự hỏi..bao giờ mới có người thật sự hiểu mình đây??
    lionesse
    ACC Gallery
  7. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba 10/7/2001
              Te vừa học bài xong, mệt quá và cũng ko biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa, chắc là khuya lắm rồi. Ko biết Ti đã ngủ hay chưa? Hai vai Te mỏi quá. Ti ơi! nếu có cơ hội lúc này Ti có còn muốn đấm bóp cho Te nữa không? Có như những lời Ti với Te là Ti muốn ôm Te vào lòng và nói " Sao Y Bản Chính " nữa ko? Ti ơi! Te biết lúc này Ti đang lo nhiều thứ lắm nhưng mà lâu lắm rồi Ti ko nói với Te những lời như thế rồi đấy. Khi nghe những lời ấy, nó ấm áp lắm Ti biết ko?
                 Ti ơi! Hôm nay còn đúng 1 tháng nữa Ti sẽ đi phỏng vấn, buồn quá. Ngày xa nhau đã gần kề mà sao Te thấy tình cảm của tụi mình nó chưa được chắc chắn hay sao ấy, thấy nó cứ lung lay hoài
                                      Chuyện tình cảm
                    Ti biết ko, Te đã suy nghĩ nhiều lắm và Te muốn nói với Ti như thế này:
            Nếu như 5 năm xa nhau mà Ti vẫn thương Te như bây giờ thì no problem, ko cần phải bàn ha, điều đó là quá tốt rồi.
            Nhưng nếu như trong quá trình Ti sống, học hành này nọ mà Ti có quan tâm đến 1 người khác nhưng bên cạnh đó Ti chưa muốn " hết " với Te, thì Ti cứ đi quen người đó đi ha, nhưng Ti đừng cho Te biết. Te muốn rằng Ti phải đặt suy nghĩ, lý trí lên hàng đầu. Ti hãy so sánh giữa người đó và Te, Ti hãy đặt chuyện tình cảm của tụi mình lên trên một chút ( dù sao cũng lâu hơn rồi ). Nếu như Ti thấy người đó tốt hơn Te về mọi mặt và Ti nghĩ rằng người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Ti suốt đời thì Ti hãy chọn người đó. Ti biết ko? Te thương Ti nên luôn muốn cho Ti được hạnh phúc, nhưng Ti cũng phải suy nghĩ cho chín chắn Ti nhé bởi vì ban đầu mới quen nhau ai cũng tốt cả, có thời gian thì mới nhận ra đuôc nhiều điều, cũng như lúc đầu quen nhau, Ti luôn khen Te đó thôi.
                  Ti ơi! Dĩ nhiên Te ko muốn cái giá thuyết trên đây thành hiện thực rồi nhưng mà đâu có ai có thể nói trước được đâu. Nếu có 1 lúc Ti rơi vào hoàn cảnh trên thì Ti hãy suy nghĩ cho chín chắn Ti nhé. Ti suy nghĩ song thì nhất thiết Ti phải nói cho Te biết ( nếu như Ti chọn người ta ) chứ ko được dấu Te, Ti nhé. Te sợ bị lừa dối lắm đó, Ti biết tính Te rồi mà, đồng ý ko Ti.
                                                                Sao Y Bản Chính
                                                                    Thương Ti nhiều
    Sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn....
    [​IMG]
    Hà Mã Béo Ú Nu
     

Chia sẻ trang này