1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái cùng lớp của chồng xưng hô với chồng là "anh - em" trong tin nhắn điện thoại là thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi comottamhon, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala_hn

    koala_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô thế là bình thường. Hồi trước mình đi học lớp cấp 3 của mình con gái toàn gọi con trai bằng anh mà (tất nhiên là chỉ trong nhóm chơi với nhau thôi, bây giờ vẫn anh em bình thường. Quan trọng là tin nhắn thế nào thôi .
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải cẩn thận xem thế nào
  3. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lớn rồi, ko lẽ lại mày tao, anh em là bình thường chứ có gì mà suy nghĩ. Nếu mà có gì thật thì "tao yêu mày" cũng đâu có sao, chủ yếu là thật sự có gì hay ko thôi.
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì bất thường thì nên nghi ngờ, ko thì thôi. Ôm rơm cho nặng bụng. Nhỉ?
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế những cái tin nhắn ấy thế nào hở bạn, có chuyện gì mờ ám ko? Tớ thấy lớp cấp 3 của tớ giờ quay lại chơi với nhau cũng xưng hô loạn cả lên ấy mà. Bạn cứ để ý xem, nếu thấy có vấn đề gì thắc mắc sao ko hỏi ox luôn?
  6. hn_wolf

    hn_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thoáng 1 chút bạn ah, có gì lăn tăn nên nói ngay, tích tụ lâu ngày rồi bốc hỏa thì phiền
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hé hé .Mình với thằng bạn thân hồi cấp 3 bt thì toàn mày mày tao tao, hôm nao tử tế thì bạn với tớ or cậu với tớ hoặc gọi tên, hôm nào cần nhờ vả thì anh với em ngọt như mía lùi.
    vợ nó mà cũng nghĩ như chủ topic thì chắc mình đi rồi - chưa biết chừng vợ nó cũng lập nguyên 1 topic để hỏi han tâm sự thì tiêu.
    Đùa thôi chứ, bạn học câp 3 thì cái việc xưng hô nó loạn tùng bậy lắm.Chả đâu vào đâu đâu.Cái chính là thái độ của chồng bạn thôi chứ đừng lăn tăn nhiều quá.Ko khéo lại chuyện bé xé ra to.
    Chúc bạn bình tĩnh để tìm ra kế sách đối phó 1 cách ổn áp nhất :D
  8. kho_khao_2003

    kho_khao_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình ghen ngay, hay nghi ngờ gì, nhưng cẩn thận chú ý cách họ giao lưu với nhau vẫn hay hơn - KHông có gì là mãi mãi cả... nhất là tình cảm là cái dễ thay đổi...
  9. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, tính mình hay đa nghi, nên nếu bạn bè mà xưng hô anh - em là có...vấn đề đấy.
    Dưng mà cũng phải xem cụ thể tin nhắn đó thế nào, chứ chỉ xưng hô không thôi thì chưa đủ...căn cứ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bạn này đa nghi phết(jống mình cực),nhưng những người đa nghi lại rất hay bị cả tin mới chết chứ!.Mình đc cái đa nghi như tào tháo có j thấy khó hiểu là phải hỏi lun.NHưng mà cái này thì hơi qá rùi ấy ui,hùi cấp 3 có thể họ chơi thân rồi kiểu lập thành 1 Gd lớn í,như tớ hùi cấp 3 cũng có 1 chồng,1 mẹ và khối bà con họ hàng trong lớp đấy,he he nên bây h gặp vẫn anh nè,có sao đâu,đừng lo qá chứ!chồng mệt lắm đấy!

Chia sẻ trang này