1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đã nói lời chia tay _ các bác tư vấn giúp _ có nên sang tìm em ấy nói chuyện không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embedder, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi, bây giờ kinh tế suy thoái , lạm phát đầy ra đấy , chẳng nói trước được điều gì đâu .
    nếu điều kiện ktế cho phép thì bác cứ làm 1 chuyến du hí sang đấy gọi là vớt vát tí , ko thôi thì coi như vui vẻ đi du lịch cho nó đỡ đau buồn .
    còn em thì đến 9/10 là có ng mới rồi , còn nếu rơi vào 1/10 còn lại mà bác vẫn níu kéo được thì thử hỏi 1 năm bác phải sang đấy bao nhiêu lần cho bao nhiêu cuộc chia tay như thế này nữa mới đủ .
    Mà đã mất công sang rồi thì mang kha khá sang mà đánh quả nước hoa - giày dép - quần áo về mà gỡ gạc bác ạ ;)
  2. alfa997

    alfa997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác làm em rất lo, chuyện của em cũng tương tự bác, từ trước đến nay em luôn xác định đã đi du học là chấm hết và em luôn chuẩn bị cho điều ấy
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói thế này thì còn ngại gì nữa, đáp máy bay sang luôn đi bác.
    Coi như vừa đi du lịch, vừa đi thăm em. Không được thì về ta tìm em khác
  4. hoxuzee

    hoxuzee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn
    sang Sing thì níu léo được gì?
    tốn tiền
    thà sang Thái còn hơn
    đàn ông phải thế
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước em nó nói chia tay. Sáng hôm sau đi đặt vé. Chiều bay luôn. Đàn ông là phải thế. ****. Chờ Chú lên đây hỏi, được tư vấn xong, thì nguội mịa nó mất rồi. Đàn ông phải quyết đoán chứ.
    Tình yêu 6 năm mới là quan trọng. Vài trăm tiền vé. Lăn tăn gì. Nối lại được thì tốt. Không nối lại được cũng coi như là một lần gặp nhau để chia tay cho đàng hoàng.
    Sang nói với nó: Tính anh đàng hoàng. Éo thích chia tay kiểu nửa vời qua ĐT với internet. Có gì, gặp nhau nói thẳng.
  6. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với cậu chủ topic tí, về cơ bản chuyện của cậu giống chuyện của tớ, vừa dính chưởng xong được hơn tháng. Thời gian thì chỉ được gần 3 năm, chưa dài vãi đái 6 năm như cậu, nể cậu lắm, giỏi, trụ được 6 năm. Có lẽ 6 năm yêu nhau mà đổ vỡ thì nản lắm, bao nhiêu dự định tương lai tan nát hết sạch. Nhưng mà khuyên thật cậu, chuyện này thực chất cũng không có gì là đau đớn lắm đâu. Bạn gái, à ex-gái của mình cũng đi du học, nhưng đi trước mình 4 tháng, mình đi sau. Ngày trước ở nhà cũng chia tay nhau mấy lần rồi, lúc nguyên nhân này lúc nguyên nhân khác. Mấy lần đó cũng đau, cũng vật lắm, cũng níu kéo bỏ mẹ bỏ cha, ai oán ghê lắm. Có lẽ cái này do một phần môi trường tác động cậu ạ, những khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc sẽ dễ đẩy cậu vào trạng thái chán nản gấp đôi gấp ba. Cậu dễ manh động trong hoàn cảnh này lắm. Mà thằng nào dính chấu cũng chỉ muốn phi ngay tới bên bạn gái mà hỏi han, an ủi, xin xỏ, hứa hẹn, abc xyz đủ cả.
    Cũng có thể có sự quay về, hàn gắn, nhưng 6 năm như cậu mà đột nhiên có lời đòi chia tay như thế thì chuyện này nói thực là khó có sự nối lại. Thời gian dài xa nhau, xa mặt cách lòng, tình yêu bị bào mòn nhiều rồi, nhất là khi tình cảm không còn sự mới mẻ như xưa nữa. Chắc còn Nghĩa chứ không còn Tình.
    Mình sống bên này, môi trường sống hoàn toàn khác, con người hoàn toàn khác nên mình thấy chuyện chia tay cũng bình thường thôi, thậm chí thanh thản nhẹ nhàng. Một phần như bạn Anxiety nói, đã làm hết sức rồi, không còn gì phải hối hận cả. Đã hi sinh quá nhiều rồi, làm tất cả mọi thứ có thể với người con gái đó để không bao giờ cảm thấy mình thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc hay yêu giả vờ.
    Cậu nếu muốn có thể sang Sing gặp cô ấy, nhưng mình thì nghĩ chẳng nên. Bạn sẽ chẳng thể lay chuyển được cô ấy đâu, có lẽ bạn nghĩ bạn sang đó sẽ khiến cô ấy xúc động, thực ra mà nói cô ấy chẳng xúc động gì đâu, thậm chí khó chịu đấy.
    Cách tốt nhất là nếu thay đổi được môi trường sống thì hay nhất, đi đâu đó một thời gian, thay đổi công việc, thói quen. Mà hay hơn nữa là xoá sạch bách những gì có về cô ấy đi, từ ảnh ọt, số phone, nick chat, các loại. Delete hết đi cho nhẹ người.
    Đừng gặp. Chịu khó vài tuần hơi khó chịu trong người, nhưng qua nhanh thôi. Good luck!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Khi nào gặp nhau mà dứt khoát thì hẵng dứt khoát.
    Bay sang đi chú em, gần xịch. Hàng không rá rẻ (ko biết chú này có thuộc kiểu sinh viên chính xác ko. Nếu có thì lập topic đề nghị hào kiệt giúp đỡ đê )
    Sang đi, người yêu ko đi đón thì chị đón hộ cho
  8. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tiền bạc không thành vấn đề đối với mình. Mình cũng không lạ gì Singapore cả, cũng đã nhớ nhiều góc phố ở đó. Cái mà mình băn khoăn là nên sang vào thời điểm nào. Đặt hai người cho một khoảng lặng hay ngay lập tức??? Bởi vì nếu sang mà gây ra một áp lực thì cũng chả phải là một cách hay, đúng không ạ?
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Không nói trước và sang luôn bạn ạ. Cái gì cũng phải xử lý ngay khi còn nóng sốt. Nguội rồi khó hâm cho nóng lại lắm
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chú sang luôn cho nóng. Để một thời gian có khoảng lặng, Cả 2 đứa đã quen với việc không còn là gì của nhau rồi thì gặp lại khó nói chuyện lắm.
    Gây áp lực tất nhiên là không hay. Nhưng nếu giữ được tình yêu của cả cuộc đời mình, việc phải làm vẫn cứ làm. Đừng để sau hối hận.
    Chúc giữ được hạnh phúc nhé.

Chia sẻ trang này