1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đề nghị làm bạn thân với mình sau khi chia tay có nên ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyalone1503, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyalone1503

    boyalone1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đề nghị làm bạn thân với mình sau khi chia tay có nên ko?

    Theo các bạn thì sau khi chia tay bạn gái,mà bạn gái lại đề nghị làm bạn thân,tôi không biết phải làm sao ca,tôi không thể coi bạn ấy là bạn thân được vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều,mỗi khi đối mặt với cô ấy tôi cảm thấy rất buồn,tôi ko cách nào quên cô ấy được,tôi giờ rất buồn và đau lòng lắm.Nhiều lúc tôi muốn tránh mặt cô ấy nhưng ko thể,dường như thói quen chờ cô ấy đã ăn sâu vào tâm trí tôi,mỗi lần đi đâu về là tôi lên mạng ngay,và cứ vào những giờ mà tôi và cô ấy hay chat với nhau,tôi phải làm sao để quên cô ấy đi,có 1 lần tôi hỏi cô ấy là cô ấy thích người khác hả?Cô ấy no''i ko có và nói nếu sau này cô ấy có thích ai tôi sẽ là người biết đầu tiên,câu nói đó làm tôi đau lòng lắm.Cô ấy xem tôi nhu bạn thân còn tôi thì ko thể được.Giờ tôi phải làm sao đây các bạn???
  2. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạm thời tránh mặt cô ấy một thời gian.
    Trước khi khiến cô ấy an tâm vì bạn có thể ổn thoả sau chuyện của hai người, hãy tự làm ổn thoả cơn bão lòng của bạn đã.
    Có thể nói dối tất cả, chứ không thể nói dối tình yêu. Có thể đối xử tàn nhẫn với tất cả, chứ đừng đối xử tàn nhẫn với cảm xúc của mình
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đã có câu trả lời rồi còn gì, còn gặp là còn đau, thôi cắt hẳn đi. Con gái nhiều cô cũng ích kỷ thật, lấy tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng của người ta để rồi khi kết thúc bố thí cho một chút tình bạn để người ta lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của nỗi đau, hy vọng và thất vọng.
    Maybe you used to be a fool
    But you''re not stupid
    Someday
    You gonna wear a smile and walk in the sun

  4. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cùng là con gái nên mình biết, con gái th][ng thấy mình co lỗi khi chia tay với ngươi yêu , không muôn ai nghĩ rằng mình độc ác nên mới làm như vậy. nhưng cách này không ổn chút nào. nói chung bạn nên nói với người ta rằng đừng lo lắng gi cho bạn , hãy cư sống cho vui vẻ. còn về quan hệ giữa 2 người thì nên tạm dừng 1 thời gian,vì lúc này bạn sẽ chẳng có tâm trí nào mà làm bạn người ta, mà nếu làm bạn và nhất là bạn thân thì bạn có thấy tình cảm đó quá giả tạo không?
    xa ngưòi ta ra thì bạn va người đó sẽ sông vui vẻ hơn nhiều. nếu cứ gặp nhau, liên lạc, thấy bạn đau khổ, người ta sẽ khó nghĩ hơn . lúc đó thì người con gái sẽ o trong tình trạng bỏ thì vưong , thương thì tội, đau lòng lăm, nếu có quay lại rồi cũng sẽ chia tay--> bạn đau còn hơn bây giờ.
    chúc bạn vượt qua được cơn sốc này,
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tim người chứ có phải quả bóng đâu bác mà cho nó đập lên đập xuống thình thịch thế. Đừng có hành hạ cảm xúc của mình như thế, nếu đã là chia tay, không thể níu kéo, không thể tiếp tục, biết tương lai ko có thì tốt nhất tránh luôn nhau đi cho đỡ đau lòng. Cái kiểu nửa vời, bạn thân đôi khi chỉ là một chiêu bài che dấu cho tính sở hữu không muốn mất đi 1 người nào đó thôi.
    Đôi khi (ah, nhiều khi mới đúng), hai người tốt vẫn không thể đến với nhau, nên việc cô ta đề nghị, mà bác thấy đau lòng cũng chỉ là lẽ thường. Đi chơi nhiều vào, cố tình kiếm việc nào làm, nhất là vào những giờ hay chat với cô ta chẳng hạn. Nếu tự cảm thâý mình ko có khả năng, thì cho cô ta vào dang sách ignore, sau này khi thấy mình bình thản hơn có thể add lại. Tránh mặt nhau ngoài đời còn khó, chứ cố gắng tránh nhau trên mạng thì dễ hơn 1 chút bác ạ.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tức là đã trả lời rồi.
    Bạn nên chấm dứt quan hệ tình cảm trước, sau đó hãy làm bạn.
  7. tuanhm22

    tuanhm22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hàng ấy mà, làm bạn với nó làm gì? Quên đi cu, kiếm em khác ngon hơn.
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đi bạn ạ,nếu bạn là người giàu tình cảm thì kể ra cũng đau đớn đấy,nhưng một người đã từng yêu mình mà trở thành bạn mình thì chỉ có lợi chứ không có hại đâu.
    Thời gian sẽ xoá nhoà những đau thương và bạn sẽ thấy tình bạn là quý giá nhất - hơn cả tình yêu.
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của Pushkin thì " Khi tình yêu giảm đi bao nhiêu thì lòng căm thù tăng lên bấy nhiêu"
    Nếu theo cách này thì bạn chẳng những không bao giờ làm bạn với bồ cũ mà còn nhìn thấy là ghét.
    --
    1 quan điểm khác, có trích dẫn bằng đoạn thơ
    Thôi thế lòng tôi mãn nguyện rồi
    Vì tình là mộng đó mà thôi
    Một phút lòng em yêu tôi đó
    Cũng thể yêu tôi suốt một đời
    Đây là 1 cách nghĩ rất độ lượng, độ lượng đến mức mất hết cả " ý chí"... và như vậy, bạn chỉ cần nghĩ: " Thà em có yêu anh 1 phút còn hơn là suốt đời này em ko biết anh là thằng bỏ m. nào".. Bạn sẽ trở thành bạn thân của cô ta.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi cô gái bảo giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay ko hẳn vì cô ta ích kỷ, muốn bạn vẫn care cho cô ta dù ko là người iu nữa mà là cô ta muốn giữ lại 1 tình cảm đẹp và hy vọng là dù chia tay, thì 2 người cũng không trở thành kẻ thù của nhau, nhẹ hơn là làm ngơ nhau ....dù sao thì cũng từng yêu nhau. Tuy nhiên thật lòng khi đưa ra đề nghị đó thì cô ta không kịp nghĩ đến là nếu còn "coi nhau là bạn" thì vẫn phải tiếp xúc và trò chuyện với nhau như bạn bè .Cái này thì đa số ko ai làm được cả ! Và sau đó chính cô ta mới nhận ra là mình không thể đối xử với đối phương như khi 2 người chưa yêu nhau ....
    Dù vậy ,nếu còn yêu người ta mà muốn quên đi, thì lúc đó đừng tiếp xúc nữa ! Vì 1 khi 1 trong 2 người vẫn yêu thì ko thể là bạn ,chỉ làm khổ nhau thôi ... Nếu đã ko còn tình cảm gì nữa, thì có thể coi nhau như bạn ,có điều chữ "bạn" này hơi ngượng ép ....

Chia sẻ trang này