1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đi du học

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đi du học

    Bạn gái em sắp đi du học....
    Buồn và lo sợ thì chắc ai cũng thế rồi ,em chỉ muốn các bác nào cũng đã có bạn gái hoặc trai đi du học thì tâm sự với em cái...nghe nhiều chuyện trời tây thấy sợ quá ,chat với mấy chiến hữu bảo con gái sang nước ngoài là chẳng giữ đc ,lâu nhất 6 tháng là thế nào cũng chia tay ,đi yêu thằng khác...nghe mà hãi quá...
    Mong mọi người cho ý kíên và có "cách" nào không thì giúp đỡ.
    Em xin khẩn thiết chân thành cám ơn...
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như đằng ấy - Và hiện tại vẫn đang.
    Thật sự là có rất nhiều khó khăn. Tụi tớ đã yêu nhau hơn 2 năm trước khi cô ấy ra nước ngoài và từ lúc đó đến giờ đã hơn 3 năm nữa trôi qua. Tớ vẫn cảm thấy có 1 tình yêu - Vài tháng trước đây khi cô ấy quay về mọi điều còn rất nồng nàn...
    Có nhiều trục trặc lắm - như là bây giờ này - Tụi tớ có lịch làm việc và học tập khác nhau - cả 2 đứa đều bận túi bụi đầu tóc - Đã xa không gian, giờ thì xa thêm cả thời gian nữa ... Phải cố gắng rất nhiều và có một niềm tin luôn hướng về nhau...
    Có lần cô ấy hỏi tớ là : Sao Anh cứ yêu Em mãi??? "Nếu như Anh biết thì giờ này chắc gì còn yêu Em"
    Tại sao không tìm một cô gái ở gần Anh???
    Không biết
    Vậy nếu Em có người khác thì sao ???
    Khi đó anh sẽ nghĩ về cách thể hiện tình yêu chứ không phải có yêu nữa không.
    Hãy tiếp tục cho đến khi bạn vẫn còn yêu cô ấy...
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đừng mất lòng tin vào con gái thế bạn. Tớ cũng đang đi học xa, biết là khi xa gia đình, một thân một mình nơi xứ người con người ta yếu lòng và dễ tủi thân lắm, nhưng cái chuyện "con gái sang nước ngoài là chẳng giữ đc ,lâu nhất 6 tháng" thì tớ chẳng tin đâu. Đi xa là để đi học chức có phải đi chơi đâu. Với lại là do bản tính từng người nữa, người ko giữ được thì ở nhà cũng thế mà thôi. Thế nên hãy tin vào TY bạn đang có đi. Lòng tin của bạn cũng là sợi dây vô cùng chắc để giữ người yêu đấy. Chúc vui.
  4. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao h đỗ lỗi cho người con gái.Tớ là nhân chứng sống đây này.Tớ đi du hoc,vẫn yêu ,vẫn chung thuỷ nhưng ty của bọn tớ cũng đã kết thúc ,người thay đổi thì lại là người ở nhà.
  5. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đi du học chẳng sung sướng gì, lo học, lo nuôi thân là chẳng còn thời gian nữa rồi, hơi đâu mà lo chuyện yêu đương, mất với còn.
  6. mylovewillstillremain

    mylovewillstillremain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    1.578
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng rất yêu một ngươì , nhưng khi biết tin mình sẽ đi du học tụi mình đã phải chia tay vì anh ấy ko tin mình , sợ mình sẽ thay lòng đổi dạ.Yêu nhau thì fải tin tưởng ở nhau , mong rằng bạn đừng như mình quyết định sai lầm mà fải ân hận
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Ai biết được qua ngàn trùng xa cách
    Mà lòng người lại không thể đổi thay?
    Chỉ có thể là đơn giản:"anh ơi tuyết rơi mù trời lạnh lắm,
    Ai sẽ sưởi ấm cho em đêm nay?
    Ở quê nhà anh có thể tin hay không tin tùy anh nhé
    Mọi mối tình nếu không là đầu tiên chưa chắc đã là cuối cùng
    Có thể em sẽ bỏ anh nhưng có thể sẽ một lòng chung thủy
    Nên có lẽ anh cứ tự lo lấy mình là hơn"
    Nên bạn ạ cứ yêu đi và đợi chờ cũng được
    Và đã yêu thì cũng cứ nên tin
    Và cứ nói rằng anh không thể còn yêu ai khác
    Cứ mail,cứ phone nhiều vào biết đâu cô ấy mủi lòng
    Và làm sao để cô ấy nghĩ rằng nếu bỏ rơi bạn
    Thì cô ta đã đánh mất đi một cơ hội lớn trong đời
    Một cơ hội không bao giờ gặp lần thứ hai
    Nhưng nếu tình yêu cứ vỗ cánh bay đi thì sao nhỉ
    Có ai mà cấm được tự do của cá nước chim trời?
    Thì cũng đừng nên ngậm ngùi
    Chẳng có cái gì là không thể mất
    Chẳng ai khuyên được ai đâu bạn ơi
    Ai uống nước thì người đó hết khát
    Người khác không uống thay được
    Cả không gian và thời gian đều không thể kiểm soát
    Mà bây giờ là thiên niên kỷ thứ ba chứ không phải thế kỷ 19 nữa
    Tuổi xuân thì "sớm như tơ mà tối đã như sương"
    Người ta cũng cần được yêu nhiều để sau này còn giữ làm kỷ niệm
    Nên đừng buồn
    Cũng chẳng nên dằn vặt liệu ta có giữ được hay không
    Bạn cứ sống hết chân tình mà mình có cũng đã là quá đủ
    Đau khổ mà làm gì
    Gió cũng cuốn đi.
  8. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ai " đã - đang - sẽ " yêu xa đều biết : Khoảng cách như cơn gió , tình yêu như ngọn lửa , cơn gió sẽ thổi bùng những ngọn lửa lớn và thổi tắt những ngọn lửa nhỏ .
    Mình thực sự cảm thấy rất đáng thương cho những người chưa bước vào thử thách đã buông súng đầu hàng,chưa biết tương lai sẽ thế nào đã vội từ bỏ,những người chia tay trước khi người yêu đi du học chỉ là chờ có 1 cái cớ để chia tay danh chính ngôn thuận mà thôi,những người ấy chỉ muốn có 1 cái bóng ở bên cạnh mình chứ không phải muốn có 1 người để chia sẻ , 1 người để họ yêu thương quan tâm .Bạn hãy cứ yêu , cứ tin hết sức mình , chuyện gì phải đến sẽ đến . Chỉ cần bạn làm đúng với những gì thực lòng mình muốn , để dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra bạn cũng có thể tự hào mình đã làm hết sức mình , không phải ân hận rằng trước đây mình đã không làm đúng lòng mình.
  9. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Với kinh nghiẹm những gì dã qua,tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này,heeee.yêu dc thi yêu,ma bỏ thì thôi,nghĩ làm jì cho mệt.

Chia sẻ trang này