1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái e nhắn tin, chat thường xuyên với 1 người con trai mà e chưa đc cô ý kể bao h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanminhanh, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thôi thì thà 1 lần đau chia tay thôi bác ạ, chứ cứ sống mãi trong sự ghen tuông, nghi ngờ thì khổ lắm...
  2. loverH2SO4

    loverH2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bác,em cũng gặp phải trường hợp tương tự như của bác,đến giờ thì em và bạn gái đường ai nấy đi rồi! hi vọng bác có quyết định sáng suốt và tìm hiểu đựơc sự thật! Sống mà bị người yêu lừa dối thì đau lắm bác ạ! thế nên cho dù đau thà đau một lần còn hơn đau cả đời!
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cậu bạn có tự tin vào bản thân ko? Nếu có thì chia tay đi hihi. Bạn gái mà lộn xộn thì giải tán
    Trên đời này ghét mấy ông mấy bà lăng nhăng
    Có thằng cha có ng yêu rồi còn đong đưa bắt cá mấy tay. Mấy em gái ngốc bỏ xừ mà cứ làm như khôn lắm.
    Không cũng ko đến lượt mấy cô
    Đàn bà không bước qua ngọn cỏ hihihi


  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    thay từ bưóc bằng từ tè chứ bác
    giải tán thôi ....
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Cắt anh này thì lại mọc ra anh kia, hay được một thời gian bác xuôi xuôi em nó lại lén lút liên lạc lại, thế thì nói làm gì.
    Em ý ko gọi điện để thanh minh thanh nga gì là đúng rồi, còn có gì mà thanh minh. Với lại, em ý biết tỏng bác chả chịu được quá 1 tuần, nên mới thế thôi, hờ hờ. tốt nhất là cắt hẳn, ko bao giờ liên lạc trước ới cô nàng chỉ vì nhớ quá.
    Nói chung tìm ngưòi hợp thì hẵng yêu, chứ chỉ vìko chịu nổi cảm giác cô đơn mà phải tiếp tục với 1người mình ko hài lòng thì chán lắm. bởi vì kế cuộc cuối cùng của nó cũng chỉ là chia tay mà thôi, mà cứ dùng dằng sẽ mất đi bao cơ hội của mình gặp được ngưòi đích thực.
    Còn bác nghĩ cho em nó 1 cơ hôj, em nó sẽ thay đổi tìh khó lắm, khó nhất trên đời là thay đổi tính cách của một con người.
    Em này đang chơi trò anh dỗi à thì tôi dỗi lại, hehe, phần kết thế là bác chủ topic sau 1 tháng em nó dỗi gọi điện năn nỉ ỉ ôi, thế là em đã chuyển bại thành thắng rồi.
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Mà Cướp biển 3 chán lắm bác ơi, vừa dài vừa khó hiểu. Mà toàn khoe kĩ xảo, đánh đấm bùm bụp, ra ngoài thấy người mệt rũ mà cứ như say sóng ý. Cả rạp chỗ em, chưa chiếu nói cười rộn rã, bỏng ngô nhai xoèn xoẹt, xem xong cả rạp lì lụi đứng dậy, ko một câu tán thuơng hay chê bài, lầm lũi bước ra ( vì xem xong quá là mệt, phải căng óc ra mà hiểu, căng tai ra mà nghe tiếng sóng với tiếng súng, guơm dao choe choé.
    Túm lại là phần 3 cực rẻ tiền, nhìn review của nó trên mạng là biết.
  7. vanminhanh

    vanminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang lắng nghe mọi ý kiến. Các bác gái vào bình loạn vài câu đi.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đây! " bác gái" đây ạh!
    Nói chung cái kiểu chat chit tình cảm mí nhau mà chưa gặp bao giờ cũng ko đến nỗi lo ngại lắm đâu anh ạh. Quan trọng là tình cảm của ng kia thôi. Nếu anh cảm thấy ko thích ng yêu anh tiếp tục như thế thì nói thẳng để ng yêu anh chấm dứt( quyền được...ghen! :D). Nếu bạn gái anh ko chịu thì thôi đành chia tay thôi! Vì anh thì ko chịu được việc ny cứ nt thân mật với 1 ng khác mà ng yêu a lại ko vì tình yêu với anh mà từ bỏ cái sở thích đó thì đành chia tay thôi :D.
    Nếu ng yêu anh mà ko chịu thôi nt và chat chit với ng kia thì nghĩa là ng yêu a đang lừa dối anh hoặc sẽ lừa dối anh bằng cách này hay cách khác đấy. Chấm dứt trước khi em ý nói chia tay :D
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại khuyên cậu nên bình tĩnh .
    Cô ấy chỉ lấy vịêc nhắn tin kia là trò vui lúc rảnh rỗi ,hoặc gần như là tìm 1 điều gì đó đại loại là điểm tựa,chia sẻ tâm sự lúc buồn thôi .Chứ yêu thì vẫn xác định cậu là số 1 .Nếu thế mà cậu đã vội vã chia tay thì hơi ấu trĩ .
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại nghĩ khác.
    Hỏi khí không phải chứ chủ topic bao nhiêu tuổi? Bạn gái bao nhiêu tuổi? Có xác định sẽ lâu dài với nhau không?
    Nếu sau 23 tuổi thì tớ nghĩ nên dứt điểm mà tìm em khác đi để ổn định là vừa. Căn bản nếu chỉ nhìn trước mặt thì ok, nhưng em là con gái em biết, cái tính đấy của con gái khó bỏ lắm, kiểu dạng đã có người yêu nhưng vẫn thích anh nọ anh kia săn đón mình, mà kiểu ali mơi mơi ý. Không chịu đoạn tuyệt với lời ong tiếng ve(không chấp nhận chấm dứt nhắn tin). Người yêu mình hồi xưa bắt được 1 lần 1 anh nhắn tin ko xin phép tớ đã sợ mất mật lên, chấm dứt ngay rồi chứ đừng nói là liên tục nhắn tin chat chit. Cái này chỉ chứng tỏ em ý sợ mất mồi, hehe. Còn đa đoan lắm.
    Còn nếu còn trẻ thì cứ kệ thôi, yêu được thì yêu, ko chịu được thì vất đi tìm em mới mà yêu.
    Hay nhìn chung cứ yêu đi, bây giờ chưa bỏ được chịu thêm vài cú như thế nữa là sợ vãi mật ra ngay, hehe. Nói chung còn phải đau đầu nhiều với em PHan Kim Liên nhà cậu.
    Độ này rảnh rỗi phết, đang chờ điểm thi rất có hứng tư vấn tình yêu, hehe. Có gì khúc mắc cứ hỏi, chị em trả lời cho.

Chia sẻ trang này