1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái em chưa quên được người cũ - LÀM ƠN TƯ VẤN GIÚP EM CÁC BÁC ƠI-VAN XIN CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em chưa quên được người cũ - LÀM ƠN TƯ VẤN GIÚP EM CÁC BÁC ƠI-VAN XIN CÁC BÁC

    Em và cô ấy mới quen nhau được hơn nửa tháng.Thật ra cô ấy chưa trực tiếp chấp nhận em.Nhưng qua cách nói chuyện và gần gủi.Cả hai đã hiểu mình đang quen nhau.Vì em nghĩ chưa đến lúc phải nói ra.Tự dưng cô ấy gửi cho em bài hát "Chia đôi cơn mơ" và nói hãy cho cô ấy thời gian.Rồi bất chợt người yêu củ quay về tìm cô ấy.Vì khi quen nhau người này đã lừa dối cô ấy quen với một người khác.Cô ấy nói dù cô ấy có năn nỉ van xin hết lời người đó cũng mặc kệ.Bây giờ lại quay về.Thời gian quen nhau của 2 người là 3 năm,trước đó biết nhau là 2 năm.Bây giờ cô ấy muốn em quên cô ấy đi.Vì cô ấy ko thể nào quên người củ được,nhưng cô ấy nhất định ko quay lại với người kia.Em khuyên răng đủ điều.Em biết mọi chuyện đều có thể vượt qua vì trước đây em đã từng bị đau như vậy đến 6 năm,Em nói với cô ấy đủ điều nào là em có thể là cái bóng của cô ấy cũng được,Lúc buồn hãy tâm sự với em,Xem em là gì cũng được.Sao nhiều lần nói như vậy.Cô ấy nói nếu em muốn vậy cô ấy đành chấp nhận.Và 2 đứa em đi chơi 1 lần nữa.Cũng đã hôn nhau.Em sợ rằng nụ hôn này là nụ hôn thay thế.Vì cô ấy từng nói khi hôn em cô ấy nghĩ đến người ấy.Sau khi đi chơi về cô ấy tắt điện thoại lẩn tránh em
    Tóm lại em muốn biết mình có nên tiếp tục ko.Vì em nghĩ em sẽ theo cô ấy 1 tgian khá dài xong rồi quyết định chia tay 1 tg nhưng ko cho cô ấy biết em giả vờ vậy thôi.Để cô ấy có thể so sánh giữa 2 người và cô ấy biết được ai thực sự quan trọng đối với cô ấy.Em nghĩ đến cách đó vì em từng bị cách đó làm mình quên đi quá khứ 6 năm trời.Bây giờ em có nên tiếp tục làm cái bóng ko.Cô ấy vẫn đi với em.Nhưng lúc ở nhà hay lẩn tránh bằng cách tắt máy điện thoại
    Em đang có 2 cách nghĩ:
    1
    là cô ấy hơi chảnh và chán vì có người theo cô ấy hoài.Em hỏi cô ấy em có phiền cô ấy ko.Cô ấy nói là.Nếu là em thì em nghỉ sao.Nếu nói phiền thì hơi vô tình-> cô ấy nói em phiền đó.Nhưng nếu phiền tại sao lại đi với em còn cho em giây phút gần gủi nữa.
    ---Cách giải quyết.:Tắt điện thoại mấy ngày liền sau đó tự dưng mở lại
    2
    Cô ấy xem em là người thay thế.Khi hôn em nghĩ đến người đó.Có lúc em hỏi.Em đang nghĩ đến người đó phải ko.Nhưng tính cô ấy sống hơi khép mình nên ít bộc lộ với ai.Cách giải quyết như lúc nãy em nói.Theo 1 tgian xong rồi chia tay để cô ấy thấy hụt hẫn.Lấy độc trị độc

    CÁC BÁC LÀM ƠN GIÚP EM 1 CÁCH CHÂN THÀNH
    EM Đang rất rối
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú mới quen em nó có nửa tháng thôi mà em nó lại vửa trải qua cú sook tinh thần(có khi cả thể xác cũng chẳng vừa),chú muốn em nó quên thằng kia đi thì phải có thời gian,cứ gần gũi giúp đỡ tâm sự với em nó,thỉnh thoảng em nó thích thì chiều em nó tí nhưng mà này nếu có lúc chú cảm tưởng như nó yêu mình thì nên cẩn thận vì là lúc này em nó cô đơn cần người lấp chỗ trống.Nhìn chung là phải có thời gian và sự kiên trì
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là cô gái này cần một người bạn để tâm sự nhằm vượt qua chuyện tình cảm cũ.
    Nếu bạn đóng nổi vai này như bạn đã hứa thì ok roài. Như Mr. Tvinh nói, sẽ mất thời gian nhiều đấy, và khá mệt mỏi.
    Còn nếu bạn thấy có tình cảm riêng, hoặc không phù hợp thì nên nói ngay và lùi ra, cô ấy sẽ tự vượt qua bằng cách tâm sự với bạn gái của mình.
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    con gái muh...khó wên chuyện cũ lắm......huuuuuu....bạn hãy cho cô ấy thời gian....và hãy dùng tình cảm thật của mình.....đừng có tán hươu tán vưọn nhé....hiiiii..chúc thành công
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có 2 giải pháp:
    1. Nếu không thể chấp nhận được cái suy nghĩ cô ý nghĩ/vẫn nghĩ đến người khác--->Chấm dứt ngay từ bây giờ. Đỡ tốn thời gian. Với cả, giả dụ về sau mà nhỡ có thành đôi rồi lại bring up cái này, mệt cho cả 2 lắm.
    2. Nếu thấy chấp nhận được và có muốn là người bf của chị kia---->STAY Sẽ tốn thời gian, mệt mỏi sẽ có, bực tức sẽ có, ghen cũng sẽ có luôn. Trước hết nên là bạn của người ta, xây dựng, củng cố niềm tin của người ta...
    Con gái mới xong chuyện tình cảm thường hay thế. Nếu không thế thì lại chả phải là người hời hợt, hoặc không có tình cảm với ex sao?
    Chúc may mắn.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác kêu gào kinh quá, lại hơi giống trường hợp thằng bạn em nên nhảy vào bon chen ý kiến chút
    Theo em là bác cứ tạm thời kệ xác cô nàng đi.
    Bác xem có ai như bác không, chân thành nghiêm túc đến thế, sẵn sàng làm "cái bóng" (như bác nói), rồi nhảy cả lên net nhờ tư vấn loạn xị ngậu cả lên Trong khi cái thằng người yêu cũ, nó lừa cô nàng đi theo đứa khác, bây giờ mặt dày đòi quay lại, thế mà cô ta vẫn chưa kinh tởm nó, còn lưu luyến này nọ (dù ko chấp nhận quay lại).
    Vẫn biết chung thuỷ là tốt, nhưng mà đôi lúc cũng phải dùng cái đầu một chút chứ, ko nhẽ để bày đó cho đẹp Chả nhẽ bác đây, một người nghiêm túc trong tình cảm (nhớ mối tình cũ tận 6 năm), đàng hoàng, lành lặn ko khuyết tật, bằng xương bằng thịt lại không bằng hình bóng vảng vất của cái thằng đồi bại kia à? Không thể tin được, bác có cảm thấy bị xúc phạm ko?
    Tóm lại bác phải biết rằng: chọn bác tức là may mắn cho cô ấy, còn không cứ mãi mãi theo đuổi cái hình bóng kia thì là hại cho cô ta, thế thôi. Người cần cân nhắc là cô nàng chứ không phải là bác, bác có hiểu không? Hãy cho cô ta một cơ hội suy nghĩ, nhưng chỉ một thôi nhé - biển vẫn còn nhiều cá lắm, bác lo gì
    Chúc bác may mắn
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao chú này yếu đuối quá vậy, hic,
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí là chỗ dựa cho người ta lúc mệt mỏi...xong rùi Say goodbye...
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng cần thời gian và công sức cả ...Có khó khăn mới biết quí những lúc được bên nhau chứ . Give her some time. Bác gì ở trên nói đúng : Nếu cô ta còn có 1 bộ óc minh mẫn, cô ta sẽ cân nhắc được thiệt hơn mà có sự chọn lựa đúng .Bằng ko, coi như cô nàng ko có phước tóm được 1 người chân tình với mình, thế thôi
  10. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Người iu em với người iu tác giả bài này chắc cùng 1 kịch bản quá. Em cũng đang nhớ ng iu quá mà ng iu thì lẩn tránh em bằng mọi cách, em biết sao bây giờ.Chấm dứt như bác kia nói sao, nhưng em yêu ng iu em nhiều lắm. Nhớ lắm cơ, Mèo của anh ơi.

Chia sẻ trang này