1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái em chưa quên được người cũ - LÀM ƠN TƯ VẤN GIÚP EM CÁC BÁC ƠI-VAN XIN CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trong cái box này lắm "Mèo" nhỉ ? ...Thôi cứ coi như dang ra để hâm nóng tình iu vậy, nhớ !
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này kiếm đuợc gà như mấy bác này quả là hiếm nhỉ.. thế mà nguời ta chả biết quý trọng gì cả.. thú thực là tớ chán các anh cứ ra rả máy móc bài vở như kiểu lão quác mất rồi.. phiền hết cả lòng
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    "LÀM ƠN QUÊN NGƯỜI CŨ ĐI GIÚP ANH EM ƠI-VAN XIN EM"
    Nếu khóc lóc vật vã nữa thì càng có hiệu quả. Hiệu quả làm cho chú làm bạn với năm em: một em béo chăm làm, một em thật thà, một em cao thích thể thao, v.v.
  4. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em này,anh thấy form suy nghĩ của em hình như khá phổ biến,nó như kiểu Hàn quốc ấy...
    Nếu em suy nghĩ nhiều nhiều môt chút thì em thấy film Hà Quốc(tình cảm uỷ luỵ ấy) rất ăn khách đúng không? Tại sao nhỉ,nhiều lúc anh thấy rất khó hiểu.
    Bọn bạn anh(đực rựa)thì 100% coi đó là film hài.
    Mấy đứa bạn(gái) thì thích xem nhưng lúc anh hỏi vì sao thích thì chúng nó bảo là cũng không hiểu tại sao lại thích mặc dù chúng nó cũng công nhận với anh là film HQ từ nội dung cho đến diễn xuất đều thất bại(nội dung đoán đươc trước,diễn xuất quá nghiệp dư,nhưng công nhận bọn diễn viên đẹp quá)...
    Do đó,anh đã từng tìm hiểu tại sao film HQ vẫn ăn khách.
    Đó là vì(theo ý kiến chủ quan của anh):
    * Tình cảm của họ rất trong sáng(nhân vât chính diện).
    * Có rất nhiều yếu tố nhân văn,con người.
    * Diễn viên đẹp...
    * Chủ yếu viết về lớp trẻ(thị trường rộng lớn)...
    * Và nhiều nhiều những yếu tố nữa
    .
    .
    .
    Nhưng...
    Em biết cái gì của film HQ làm lũ trẻ thu hút không? Đấy chính là nội dung,cốt truyện được viết như một câu chuyện cổ tích,chẳng bao giờ có thật trên đời.Những anh chàng ngờ nghệch yêu được cô gái giàu có(con gái của một ông chủ tư bản),đó là một cố gái vô duyên,vụng về vì có tâm hồn trong sáng yêu được anh chàng lại cũng là con của một ông chủ tư bản,là một cô gái phận đi ở yêu được cậu chủ của mình,là cô gái nhảy trên sàn diễn khuất phục được 1 anh chàng tri thức nhưng đầy lòng trắc ẩn.....và nhiều nhiều nưa.
    Một xã hội có quá nhiều bon chen,xô đảy,sát phạt nhau,...ngoài đời là quá đủ và,người HQ,cũng như người Việt Nam mong muốn một điều gì đó vủi vẻ chút để quên đi,hoặc nhìn cuộc sống ngoài kia tốt đẹp hơn.Đây chính là tâm lí mà các nhà làm film HQ đưa vào điện ảnh và nó làm cho tình huống trong film luôn mới(nhiều lúc anh thấy lố bịch),nhưng được cái đươc cho là đáng yêu(mấy đứa con gái bảo thế),...

    Anh thấy em đang sống như những nhân vật(ý nghĩ của họ)trong những bộ film kia.
    Bại em ạ...
    Theo anh(toan tính cho tình yêu chân thành không có gì là xấu cả):
    Cố tình làm mình là người cao thượng(nếu em chưa cao thượng).
    Tâm lí cô ấy bây giờ là thế này : nhớ người yêu cũ và không muốn em khổ sở vì cô ấy...
    Thế...Việc làm cố ấy quên đi người yêu cũ hơi khó(vì hôn em mà còn nghĩ đến người yêu cũ thì trầm trọng quá).Đừng nói với anh mấy cái cách là dẫn đi chơi ho dỡ quên,làm nhiều việc cho đỡ quên.Khi ngươi ta đã nhớ rồi thì nhìn cái gì cũng ra măt người yêu.
    Nhưng...Việc làm cô ấy bớt áy náy,bớt cắn rứt về những suy nghĩ ủa cô ấy về em hoàn toàn được.(Xét trong chừng mưc nào đó việc hôn em khi tình cảm hướng về người khác là lừa dối).Vây thì em nên tranh thủ lúc cô ấy đang hụt hẫng,dằn vặt này mà thể hiện mình,đẩy hình ảnh của mình lên,đánh bóng hình ảnh của mình lên,thể hiện mình là một người anh,một người hoàn toàn có thể tha thứ cho những suy nghĩ không dứt khoát của cô ấy...
    Một ngày nào đó khi mà sự uỷ mị,dằn vặt ủa cô ấy lên cực điểm,em hãy nói câu này cho anh:
    "Thôi,nếu em suy nghĩ như thế thì hãy làm theo những gì mình cho là đúng,anh không sao đâu,anh kiểm soát được những cảm xúc của mình,em đưng vì anh mà quá dằn vặt bản thân,anh ở đây môt mình được và,nếu có khi nào em nghĩ lại thì anh vẫn đón nhận những tình cảm của em,em đi đi,anh về nhà đây....."

    Nếu như sau câu nói trên mà cô ấy không quay lại với em thì theo suy nghĩ của anh(anh chưa biết cô ấy là người thế bào và cũng chưa biết em yêu cô ấy đến mức độ nào) thì cô ấy có vẻ không xứng đáng với tình cảm của em đâu,anh sợ là như thế,bình tĩh đánh giá lại những giá trị của mình nhé...
    Cái này nó như vở kịch ấy nhưng hoàn cảnh củ em thì không còn cách nào khác đâu.
    Anh chúc em có được điều quý giá nhất rút ra từ mối tình này.
    Thân!!!
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đặc biệt là bác phamhuyhkhanh
    Các bác khuyên em đúng lắm.Một phần như em nghĩ.Có lẽ cô ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đã có quyết định Khá rõ(Khá thôi chứ trong suy nghĩ em ko biết được).Dạo này tốt với em hơn rất nhiều.Mọi chuyện đang tiến triển tốt lắm nhưng em ko biết cô ấy có nghĩ về quá khứ ko
    Em cũng định xây dựng 1 tình cảm đẹp trong 1 thời gian dài.thật nhiều kỷ niệm,Và đến lúc nào đó.Nếu cô ấy vẫn còn ray rứt chuyện củ.Em sẽ giả vờ ra đi 1 thời gian và xem phản ứng của cô ấy.Nhưng em nghĩ nếu thời gian này bên nhau thật hạnh phúc.Cô ấy chắc chắn sẽ quên người kia và về với em bằng trọn trái tim.Còn ko em cũng ko tiếc nuối gì nữa vì mình đã làm hết sức mình....Chân thành cám ơn các bác giúp đỡ
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nói với nàng mình chỉ tình nguyện là người thay thế...chỗ dựa lúc nàng cần thôi...dần dần sẽ giúp nàng vượt qua...biết là đau buồn nhưng phải quên đi cái quá khứ ấy....nhưng cũng ko nên nói xấu cái thằng kia vì nàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm...vì nàng vẫn còn tình cảm với hắn thì chứng tỏ hình ảnh của hắn vẫn đang nằm rất sâu trong trái tim nàng....
    từ người thế chỗ......roầi đẩy hình ảnh thèng kia ra....chiếm luôn tim nàng
    lí thuyết là thế
  7. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chài , cả 2 mới quen nhau có 1 tháng mà "Sóng Gió" dễ sợ , đã vậy còn hôn hít rồi tưởng tượng người này người kia nữa , quả là khủng khiếp , bạn ơi ! thời gian.........chỉ có thời gian và tấm lòng chân thành mới nói lên được điều gì mà mình cần muốn nói , và bất cứ điều gì mình muốn thể hiện cũng phải cần thời gian , cơ hội phải thật chín muồi > Mình muốn khuyên bạn 1 câu : khi yêu nhau thì rất cần sự chân thành bạn àh , vì khi người ta phát hiện ra ở mình còn nhiều điểm " ko thể cùng nhau nhìn về mộtt hướng được " thì ...........khó một căn nhà nhỏ 2 quả tim vàng được. Yêu nhau mà còn nghi ngờ thì khỏi phải hỏi , thà hat bài goodbye cònhơn vương vấn , vấn vương chỉ hêm khổ đau . Các bạn có đồng ý kiến như mình ko , Điều cuối cùng mình muốn nói : có lẽ bạn cũng đã lớn và hiểu được Hãy suy nghĩ và tự tin vào quyết định của mình , người ta thường bảongười ngoài cuộc "Sáng mắt hơn " nhưng trong vấn đề này thì bạn là người rõo nhất. Thân Chào bạn.
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    CHÚC EM THÀNH CÔNG,,,
    TẾT RỒI,DẪN ĐI CHƠI CHỢ HOA NÀY,DẪN ĐI MUA SẮM ÁO MỚI NÀY,DẪN ĐI NHẬU NHẸT CHIA TAY NĂM CŨ VỚI ANH EM BĂNG HỮU NÀY....
    NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM EM Ạ....
    CHÚC 2 EM HẠNH PHÚC,,,
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm, thấu hiểu, cao thượng nhưng lạnh lùng.
  10. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất đúng đấy bạn ạ!
    Thường đa số con trai có hành động như trên đều khiến con gái cảm phục và yêu nhiều nhất.
    Hãy quan tâm đến cô gái với tất cả sự chân thành của mình, bất cứ lúc nào cô gái cần bạn đều sẵn sàng xuất hiện..........Từ đó, bạn sẽ cho cô gái cảm giác bạn như là 1 chô dựa của cô, khi cô buồn hay vui cũng thích chia sẽ với bạn. Hãy luôn nhìn vào tâm hồn cô gái mà biết cách quan tâm, an ủi, động viên........Như vậy tức là bạn hiểu thấu đáo cô gái rồi đó. Sự cao thượng của bạn sẽ luôn khiến cô gái ngày càng gần gũi và thân thiết với bạn hơn, nếu biết cô gái chưa thể quên được người ngủ thì hãy nói thẳng với cô gái rằng: " Nếu em cần thêm thời gian để xem xét lại tình cảm của mình thì anh sẵn sàng, có lẽ là anh chưa có gì đặc biệt để khiến em hoàn toàn có cảm giác mới mẽ khi đến với anh. Vì vậy, anh ko muốn làm em phải đau khổ bằng cách ép buộc em quên người ấy được dù sao anh cũng chỉ là kẻ đến sau".........Sau đó, bạn hãy đi xa đâu đó 1 thời gian hoặc tránh tiếp xúc với cô gái ấy 1 cách lạnh lùng, dứt khoát ( dù rất đau khổ cũng phải cố gắng mà chịu đựng nhe! Thế mới đáng mặt là đấng nam nhi chứ!)..........Thái độ lạnh lùng của bạn ko phải là ở chổ đi chơi với em khác mà là tập trung vào công việc và học tập của bạn. Nếu bạn làm được thế này thì bạn sẽ khiến cô gái khâm phục và yêu bạn lắm đấy!
    Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này