1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái em chưa quên được người cũ - LÀM ƠN TƯ VẤN GIÚP EM CÁC BÁC ƠI-VAN XIN CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hic.hic.Cám ơn các bác nhiều lắm.Năm mới chúc các bác luôn vui vẻ,Hạnh phúc bên người yêu nhé.Chắc hẳn ai vào bõ này cũng đã có người yêu rồi.Em chúc các bác có 1 tình yêu bền vững.Cám ơn ................
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian đợi cô ấy quên, bác tranh thủ yêu cô khác đi . Khuyên thật lòng đýa
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    tui cũng từng dính trường hợp tương tự thế này
    tui mới quen cô ấy , tui cảm thấy có thể làm ăn đc , thế là đi cafe , rùi đi dạo , rồi bất ngờ hôn cô ấy ( chưa hề tỏ tình )
    cô ấy phản ứng kô mạnh lắm nhưng cô ấy nói là kô thể quên đc cái thằng kia , cô ấy kể cho tôi về chuyện tình của cô ấy ( chán vẫn cố mà nghe ), tui chỉ bảo rồi cô ấy sẽ quên , kô nên sống với quá khứ ...cô ấy bảo tôi làm mọi chuyện quá nhanh , tôi bảo nếu mình có t/c thì sao phải mất thời gian ....tôi nghĩ rằng vậy là xong , tôi đã cưa đổ cô ấy ... sau đó gặp nhau , đt , nhắn tin bình thường thêm mấy lần nữa, kô phát triển thêm gì , nhưng đột nhiên tui kô nghe điện , kô nhắn tin , ko gặp .....
    mấy tháng sau , có 1 tin nhắn lạ , tôi biết là cô ấy nhưng giả vờ hỏi là ai đó .... cứ thế , lại gặp nhau , và tôi nói :
    - mấy tháng đã đủ để em quên người đó chưa ?
    cô ấy kô nói gì , và nói :
    - sao anh phải tránh mặt em ?
    tôi nói :
    -anh có lòng tự trọng của anh , và em biết cái cảm giác nói chuyện với em mà lúc nào em cũng nhắc đến người đó thế nào ko? anh kô thích như vậy
    tôi tiếp :
    -anh đã nghĩ rằng quan hệ của mình đã vượt quá tình bạn rất nhiều cơ....anh chưa bao giờ theo đuổi ai (nói phét tí ) và anh kô thích níu kéo tình cảm ( phải kiêu một chút )
    sau đó ...
    sau đó abc... xy...( cô ấy yêu tôi thật sự , nhưng lúc này tôi nhận ra rằng tôi kô yêu cô ấy , chỉ là 1 cảm giác chinh phục thành công _ nhưng vấn đề này phải bàn ở chỗ khác )
    nói chung kết thúc là cô ấy đã quên thằng cũ ....và yêu nhân vật chính
    dù dùng từ có hơi đùa chút , nhưng đó là câu chuyện thưc sự của tôi , hy vọng có ích gì đó cho bạn VINHcolex
    chúc may mắn
    ( chưa bao giờ viết dài thía này )
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình đã thưc hiện giống câu này
    quan tâm : cắn răng ngồi nghe nàng kể thằng kia
    thấu hiểu : hiểu rõ tình cảm , suy nghĩ , tình yêu đầu của nàng
    cao thượng : kô thèm nhìn về quá khứ của nàng
    lạnh lùng :( em kô phải là thế giới ) anh ko níu kéo em ...
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác thuanginola ơi.Em đã từng giống bác.Nhưng em lại rơi vào trường hợp người con gái đó.Yêu 1 người rất nhiều mặc dù đã chia tay.Người khác đến với em rất chân thành và yêu e.Nhưng em ko trân trọng.Đến khi người yêu em ra đi.,Em mới chợt nhận ra cái quá khứ đó chẳng là gì cả,Để rồi bây giờ mới biết mình yêu người đến sau biết bao.Nhưng tất cả đã qua và bây giờ em gặp lại chính em.......
    Vì vậy em thấu hiểu mọi cảm giác.Và em sẽ tiếp tục đợi đến lúc....Phải xa mấy tháng đó.Nhưng em sợ như bác nói.Chinh phục được rồi sẽ thấy chán nản.Vần đề bây giờ em nghĩ là tình cảm ơn em quan trọng nhất.Nếu tình cảm nhiều mới có thể chinh phục được và hạnh phúc dài lâu...Thanks
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    với dẫn chứng đó , chỉ muốn gửi đến cậu 1 thông điệp :
    " đừng quá quỵ luỵ vì tình "
    khi hôn cậu mà cô ấy nghĩ đó là người khác ? cậu kô thấy tổn thương sao? với tôi thì đó là sự xúc phạm
    rất chân thành !!!
  7. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn em là một người em nghĩ hơi trầm cảm.Chuyện vui thì sẵn sàng chia sẽ.Nhưng chuyện buồn về tình cảm thì ko bao giờ.Nói tới cứ úp úp mở mở.Ko bao giờ cho em biết được.Em hỏi khi buồn có tâm sự với ai ko.Bạn ấy nói là ko.Tự mình ấp ủ vậy.Làm sao giờ các bác.Làm thế nào để em tin tưởng mà kể mình nghe.Đặc biệt em đang ở thế bí hiểm.Là cái bóng.Chấp nhận quen nhưng khi hỏi thương hay ko lại ko trả lời.Cô ấy nói để con tim trả lời.Nhưng dạo này cô ấy luôn buồn khi đi với em.nói đến chuyện khác thì vui trở lại..,,,,,,,,,,,hết hiểu em phải làm gì.Giờ đến chuyện nói em trẻ con nữa chứ.huhuhuh.Gíup em

Chia sẻ trang này