1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái hay giận dỗi...Mời các cao thủ vào đây chỉ bảo giúp thằng e....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zuno9x, 10/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuno9x

    zuno9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình và cô ấy yêu nhau cũng gần 1 năm rồi,mình thì cũng đã xác định yêu là khi nào có điều kiện cưới luôn,nhưng sao giữa mình và cô ấy hay xảy ra nhiều mâu thuẫn hay cãi vả nhau,buồn thì 1 tuần 7 ngày thì giận hời nhau cũng 4-5 ngày rồi,vui thì 2-3 lần,nhiều lúc cũng thấy chán lắm,nhưng vì mình lại rất yêu và thương cô ấy,"bỏ thì thương,vương thì nặng"rất đúng nghĩa,theo mình biết trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau thì mình thấy cô ấy là người rất bướng bỉnh,nói ngang lắm,luôn tự cho mình là đúng,hay giận hời những chuyện rất nhỏ nhặt,nhiều khi không biết mình đã làm gì sai cũng giận dỗi đc,những điều vô lý hết sưc,có khi còn đem những chuyện đã qua nhắc lại nữa chứ,suy nghĩ rất tích cực,nói gì ra k phải cũng suy nghĩ,dù rất nhỏ nhưng rồi cũng thành lớn,rồi giận luôn,pó tay với nó luôn,bởi zậy mỗi lần có chuyện gì mâu thuẫn thì mình lại cố nhương nhịn cho qua chuyện,nhưng rồi cũng chả được gì,những lúc vui vẻ bên nhau,mình cũng tâm sự cho cô ấy hiểu về những lần giận dổi,hay khuyên bảo cô ấy:lần sau nếu có giận gì thì phải nói thẳng cho a biết:thế rồi,dạ dạ vâng vâng,ngoai hiền lắm,tưởng hiểu được phần nào rồi,ai ngờ chứng nào tật náy,vẩn như cũ,~Xnhiều lúc bức bối cũng nguôi lại,tìm cách giải thích nc phải trái cho cô ấy hiểu,vậy mà càng nói thì cô ấy càng trách móc,nhiều lúc cô ấy giận hời mà mình cũng ko biết nguyên nhân gì nữa,nhưng rồi cũng phải xin lỗi cho qua,vậy mà cũng làm mặt lạnh vs mình làm nhưng cuộc đi chơi đang vui thì lại mất hứng,mình cũng nghe một số người bạn khuyên nhũ do mày chiều chuộn nó quá,nên nó thế đấy,vậy xin hỏi mọi người có ai gặp tình trạng này chứa,và xin mọi người hãy cho mình lời khuyên...mình phải nên làm thế nào đây,2 hôm trước,cũng đang đi chơi v.vẻ bỗng dưng cô ấy lại im lăng,k nc gì vs mình,hỏi thì k có chuyện gì hết,nhưng mắt thì ko thèm nhìn mình,nhịn cũng lâu rồi,nên thấy bức bối,nên mình đã nói:Thôi thì mình tạm xa nhau một thời gian,để nhìn nhận lại tính cách của 2 đứa,a thấy e chẳng thay đổi gì,a cũng chẵng muốn e phải làm thế kia,thế nọ,nhưng chỉ muốn e nhưng lúc giận thì nói a biết thôi,nên bây giờ a cũng phải dành thời gian để suy nghĩ lại...rồi mình chở cô ấy về,cũng k liên lạc nữa...nên hôm nay mình post bài mong mọi người cho mình lời khuyên...
  2. zuno9x

    zuno9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có ai vướng phải gái như trên chưa,rồi thì vào đây tâm sự vs mình nhá, heheh
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    - Đỏ 1: Khi đã là người yêu chú ko nên nuông chiều gái một cách thái quá, nhường nhịn gái một cách vô tội vạ, khi nó sai phải tỏ thái độ, phải chỉnh đốn ngay, nhẹ thì nhắc nhở khuyên bảo, nặng thì quát tháo. nó mà hỗn láo thì cho nó vài cái bạt tai.
    - Đỏ 2: Chú đã phong tước cho gái làm "bà nội", ,lời nó là chân lý, ý nó là ý trời nên nó nhờn, ko thèm quan tâm đến cảm xúc của chú như thế nào, đối với chú, mọi chuyện nó luôn luôn đúng dù nó có sai lè ra. Chú luôn là người xin lỗi bất kể nó đúng hay sai nên nó thích giận lúc nào là giận, nó coi lời nói của chú ko có tý trọng lượng (gram) nào cả.
    - Đỏ 3: Bạn chú nói đúng!

  4. zuno9x

    zuno9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã tl,nhưng mình cũng đã làm như trên,mới đầu thì mình cũng khuyên bảo,nặng thì quát mắng,vậy mà nó *** hĩu,phân tích thế này thế kia,nhưng nó cứ gắng cổ lên cãi,tát,đối khi say lên tức quá cũng làm như vậy,nó nói mình nóng tính,hở cái là đánh,ko chấp nhận được,vậy đấy...
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cái dòng đỏ 1 anh nói ở trên: "Khi đã là người yêu chú ko nên nuông chiều gái một cách thái quá, nhường nhịn gái một cách vô tội vạ, khi nó sai phải tỏ thái độ, phải chỉnh đốn ngay, nhẹ thì nhắc nhở khuyên bảo, nặng thì quát tháo. nó mà hỗn láo thì cho nó vài cái bạt tai." để áp dụng khi chú chưa mắc phải sai lầm hoặc sai lầm còn nhẹ là chưa tới nỗi đội gái lên đầu, nếu mới 1 vài lần nó có dấu hiệu lấn sân qua mặt mà chú nghiêm khắc chỉnh đốn ngay chứ ko phải là chịu đựng trong 1 time dài thì nó ko như giờ đâu. Bây giờ thì nó đã chán chú rồi trong mắt nó chú chả còn là cái đinh vít gì hết.Cũng có khả năng gái nó đã có thằng khác và đang kiếm cớ "chạy làng" chú. Một khi gái nó đã ko còn tôn trọng chú, ko coi lời nói của chú ra gì nữa thì có níu kéo rồi cũng sẽ vỡ tan mà thôi.
    Mà gái của chú cũng là 1 con ất ơ dở hơi đấy.
    GIẢI TÁN đi, tìm con khác!
  6. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác này cho gái lên bàn thờ rồi, nó sẽ coi thường bác cho xem, thường thì như này sẽ không bền đâu, đá mịa nó đi trước khi nó đá bác:D:D:D:D:D
  7. zuno9x

    zuno9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thì mình đang có ý định nghĩ nó này,tại bình thường nó vẫn quan tâm chu đáo lắm,nói gì nó cũng nghe,cũng thấy nó tội nên cứ dây dưa,chưa dứt được,cũng nhiều lần chia tay rồi,cũng có những lúc để nó sang 1 bên,*** thèm nt hay gọi,2-3 sau nó gọi khóc lóc thấy thương nên lại làm lành,rồi dây vào cái vòng của nó,bây giờ cũng thế,tạm xa nhau 1 thời gian,để tự nhìn nhận lại tội lỗi chung,mà tính e này còn con ních lắm,nhiều lúc cũng thấy buồn cưới trước mấy cái giận hời của nó,hehe,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nói thật chứ,cũng tại mình thích yên bình thôi,cứ ăn rồi gây nhau mãi nên thấy rất khó chịu,nên nhìn mới nhường nó thắng,những lúc bức xúc quá,kìm nén quá lâu thì mắng nó sối xã,chứ đâu như mấy bác nghĩ là đưa nó lên làm bà nội hay cho gái lên bàn thờ,
  8. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    thờ thế chứ còn thờ thế nào nữa,thờ thì cũng phải có thời điểm thôi, 1 2 tuần hương xong là phải hóa vàng ngay, xin tí tuổi 2 bên nào bác chủ top, 9x?
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú rất sai lầm khi gái nó giở cái bài gây ra lỗi rồi khóc lóc xin xỏ 1 tý với mật độ dày mà chú đã mềm lòng bỏ qua cho nó là ko nên,nó sẽ quen thói. Phải tỏ ra lạnh lùng,dứt khoát mỗi lần như vậy hãy lặn hẳn nửa tháng-1 tháng cho nó tha hồ gặm nhấm ân hận,bắt nó phải cất công năn nỉ,đi tìm chú. Từ đó nó sẽ bớt lộng hành hơn.
  10. zuno9x

    zuno9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em voi no sinh nam 92 tuoi than ban ak.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dung that nhiêu luc nghi lai luc moi đâu quen nhau nhin no ngoan hien,minh gian thi no cuon lên,xin loi roi rit,den.thoi. gian sau no do? chung gian hoi,nhu minh da lâm vs no,roi minh bat dau chiu chuon nhuong nhin no qua nen bay gio no the day,ma minh cung da khuyên bao no nhiu lan roi,the ma chung nao tat nay,bay gio muon no thay doi cung kho may bac nhi,co cach nao k,chi day minh vai chiêu đi cac cao nhan. ..Hihi

Chia sẻ trang này