1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái học giỏi hơn mình, tính sao giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái học giỏi hơn mình, tính sao giờ...

    Em lỡ yêu một em học giỏi hơn mình o_O, đại khái là điểm tổng kết của em ý thì cứ chót vót trong khi em thì chỉ tầm vừa phải, các bác bảo em phải làm gì bây giờ???
    Nói thế nào nhỉ, đại khái là em tham gia hoạt động Đoàn Hội nhiều nên cũng ko care chuyện học hành của em lắm, nhưng e lại thích mấy e ngoan ngoãn học hành tử tế, còn e ý thì lại thích mấy a hoạt động Đoàn Hội giỏi Ấy thế nhưng mà đôi khi thấy có vẻ ko đc thoải mái lắm T_T
    Các bác bảo e phải làm gì bây giờ?
    1. Mặc kệ đời, đã iu nhau thì quan tâm gì đến mấy chuyện vớ vỉn
    2. Tốt nhất là ko nên típ tục vì sau này sẽ rất phiền phức
    3. Rủ e ý đi chơi nhiều hòng làm cho e ý học bớt giỏi đi
    4. ...
    Cấp cứu em cái, cảm ơn các bác ạh
  2. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    hehe, có thế mà chú đã lo. Cứ yêu thoải mái đi. Học giỏi trong lớp nhằm nhò gì. Nhưng nếu cái gì chú cũng ngu hơn em nó thì giải tán cho nhanh
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Ko ai đổ cho hoạt động đoàn nên ko có thời gian học đc
    Nếu chú ko có thời gian học thì đoàn điếc ít thôi chứ
    Học kém người iu là ko đc, ra đường thiên hạ dị nghị khó chịu lắm
    Chú mày rủ nó đi chơi để học kém thì sau này 2 đứa chết đói
  4. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế, em cũng đang suy tính, có khi phải stop đúng lúc o_O
    Có lẽ từ giờ e sẽ học hành tử tế hơn Sau đấy thì tính tiếp vậy
    Tất nhiên là ko phải cái gì e cũng kém rồi Chỉ mỗi học tập nghiên cứu là ko giỏi thôi
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Học ở lớp không ăn thua đâu. Ra trường có khi em giỏi hơn em nó nhiều. Anh tưởng em nó tiến sĩ mới sợ chứ
  6. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    À, em ý học kém em một lớp các bác ạh, cùng trường thôi
    Còn e thì xác định là ko học nhiều kiến thức, nghiên cứu ở trường rồi nên cũng ko đầu tư lắm T.T
  7. Tiger19

    Tiger19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, chỉ số IQ của con trai bao giờ chẳng hơn con gái, có kém thì là vì lười thôi, điểm số không nói lên cái gì cả, nhưng nếu thật sự em ý thông minh hơn bác thì cũng mừng cho bác, tốt chứ sao Em đang buồn vì chưa kiếm được em nào đầu không rỗng đây :P
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    biết ngày mai sẽ chết mà người ta vẫn bon chen để sống ,được ngày nào vui vẻ là hay rồi deck phải lo xa thế đâu . hơn nhau tí thế đã nản rồi ,ở đời ai hơn ai khó nói lắm .
    chú mày cứ yêu thật lực cho anh
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chú này học lớp mấy rồi mà hành văn kiểu này ah, học thêm nữa đi, nói chuyện mà cũng thế này thì đừng nghĩ đến chuyện yêu làm gì.
    Vàng cuối: nếu nghĩ như thế thì đừng có hỏi anh em tư vấn làm gì, mất công, Yêu làm cho con ngưòi ta sống tốt lên chứ không phải làm cho ngưòi ta tụt xuống.
  10. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú mày chọn phương án 3 là đc đấy , rủ đi chơi nhiều vào , rủ chơi cả trò vợ chồng nữa ... thế mới khá đc

Chia sẻ trang này