1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái học giỏi hơn mình, tính sao giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Xời, tưởng rì, yêu là yêu nàm sao cứ lăn tăn nhiều thế. Trước có con bạn ngoan vãi, học hành chả fải bàn thế mà chết 1 bố suốt ngày trốn học, đầu toàn điện tử với lô đề - so với bác, còn ngon chán.
    Thế cho nên, yêu là cứ thế mà tiến tới, suy nghĩ nhiều mệt óc lắm
  2. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu em. Điểm số ở trường không hoàn toàn nói lên tất cả mọi thứ.Ngwời yêu cũ của mình điểm không cao bằng mình ở trường, nhưng mình vẫn khâm phục anh ấy về sự hiểu biết
  3. BuuuXuuu

    BuuuXuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ ..cái câu thơ này nghĩa là gì các bác nhỉ , em chạ hiểu
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Nó có phải là có ý coi thường phụ nữ không ạ
  4. BouXou

    BouXou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH như nhau là được ồi , còn phải so đo điểm số làm quái gì nữa , có phải là em ĐH , anh Trung cấp đâu mà phại tự ti . Vào ĐH ồi , điểm số chẳng còn là cái cóc khô gì nữa [ đối với riêng cả cuộc đời em điểm số chưa bao h là có ý nghĩa ]
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    số 3 : nếu thế thì đừng hỏi anh em tư vấn
    đàn ông gì .........thế
    phải cùng tiến bộ chứ
    tởm
  6. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, theo bản thân e thì e ko (học đạt mức) giỏi thôi còn lại thì rất khá ở một số mặt (ko biết có phải là tự tin thái quá ko), chính vì thế e mới tăm e ý
    Mấy cái lựa chọn đưa ra thế thôi, chứ đời nào e lại muốn ng y e kém đi chứ các bác.
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tư duy, tư chất, tư cách chú kìa !
    Có đủ em nó nể phục đến mức quên cả chuyện chú học kém em nó hông?
    Nếu không thì giải tán đi thôi.
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/04/2008
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, chỉ cần ko tự tị là được (hỏi thế này là đã hơi lăn tăn rồi đấy) Ví dụ điển hình là chồng tốt nghiệp ĐH, đang đi học bằng 2, còn vợ vẫn đang đi học ĐH nhưng thỉnh thoảng chồng vẫn gào lên là em cậy em giỏi, em thế này em thế kia, mệt lắm
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ chiến đi,thất bại là mẹ thành công....
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    quan trọng quái j cái chuyện đó chú
    Điểm cao ở trường ko nói lên điều j hết
    Quan trong là sau này : Đứa nào kiếm dc nhiều tiền hơn

Chia sẻ trang này