1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái học giỏi hơn mình, tính sao giờ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Là e ý thì e ý cũng hỏi như e thôi, mọt sách mà
  2. axsfcd

    axsfcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác mà như em thì không biết còn thế nào nữa: Em với bạn gái học cùng lớp DH, em thì tốt nghiệp loại TBK còn bạn em mấy kỳ liền giành học bổng, bây giờ e đang đi làm có 3-4tr 1 tháng, còn bạn em đang ở Nhật học MBA. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình kém bạn gái cả mà càng phải có động lực để vươn lên. Bạn gái em có buồn nhớ nhà thì em gọi điện để tâm sự, là chỗ dựa khi khó khăn. Nếu học hành vất vả em vẫn ở nhà tìm sách vở, tài liệu dịch cho bạn em, có vấn đề j thì cùng phân tích, con trai có thể học kém con gái nhưng về kiến thức kinh tế, xã hội thì thường lại tốt hơn. nên bác đừng tự ti, mà phải tìm điểm mạnh của bác để giúp em ấy. rồi cố gắng phấn đấu, bác cũng nên học tốt hơn để cho bạn gái tự hào. Nhung tất nhiên cũng phải có sự tôn trọng từ bác gái(như bạn gái em thì vẫn bảo với em là : em ko tự tin nên mới phải học MBA luôn, còn anh có khả năng hơn em mà lại là con trai nên cứ đi làm 1 thời gian, sau đấy tìm cách sang đây với em,học sau 1 chút cũng được. ). Em cũng chẳng biết thế nào nhưng nghe thấy thế cũng mát lòng, ở nhà cố gắng làm ăn rồi tìm cơ hội sang sớm với người yêu.
    Hehe, nên điều quan trọng nhất là bác phải tự tin đã, và biết làm chỗ dựa cho em ấy, rồi phấn đấu học tập, có thể ko được như em ấy nhưng sự nỗ lực của bác vẫn đc ghi nhận. Con trai mà bác, thiếu gì cách để mọi người tin tưởng và kính nể đâu.

Chia sẻ trang này