1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái học theo mình đây nè!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichchoe1, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác nói rất đúng
    Bác tác giả nói kỳ quá à hehe
    Thậm chí boy cố tình đụng chân tay với các girl ( va chạm ) cũng là 1 kiểu quấy rối ******** đoá các bác

  2. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ặc sao vẫn có mấy bác ủng hộ bác chíc choè nhể
    cái đoá em thấy giống Tây hơn là Việt Nam
    pó cu

    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 23/01/2006
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đọc thấy chichchoe1 bảo em ý ở Tây mà.
  4. emy2003

    emy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm y mình rồi.Ý mình là phụ nữ phương đông mình trong chuyện xxx còn nhiều cái hạn chế lắm không như phương tây.Mình nghĩ là việc OS chỉ là việc giúp nhau đạt khoái cảm. Tắt nhiên cả OS và XXX đều phải có kinh nghiệm.Ai bảo bạn là XXX thì không cần kinh nghiệm bạn nhầm đó.Theo mình thì OS chỉ cần một vài "Thủ thuật " còn XXX thì học cả đời vẫn chưa hết đâu.Tại bạn chưa XXX nên nghĩ thế thôi chắc bạn nghĩ XXX cứ như là đóng gạch chắc (Đùa thôi)
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ cái virgin ấy nếu là đơn thuần về mặt sinh học thì tớ cũng chả cần đồng chí post cái bài đầu tiên ạ. Mọi người chắc cũng thấy thế nhở, OS rồi thì ấy mịa nó đi còn bày đặt "em vẫn còn virgin" nghe ấy đếck chịu được.
  6. polduonghttp

    polduonghttp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    MÌnh kể chuyện của mình chắc các bạn không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Mình va bf đã yêu nhau 5 năm rùi nhưng vẫn chưa xxx! tin hay không tùy các bác nhưng sự thật là vậy. Mặc dù chúng mình sống ở nước ngoài, và cả 2 đều tự do mọi mặt. Có lẽ mình chịu ảnh hưởng từ mẹ, vì mẹ mình dặn dò ngay từ hồi lên học cấp 3 về những chuyện như vậy. Lúc đầu bf của mình cũng buồn lắm nhưng sau một quá trình "nhồi não" gian khổ của mình thì chàng ta ra vẻ cũng xuôi xuôi, hê hê! Bọn mình hàng ngày vẫn hôn hít, tay chân vẫn hoạt động và vẫn OS, nếu có thích thì cũng đụng chạm, nhưng khuyên các bạn nữ nên chuẩn bị condom, vì như vậy mình sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn nhiều. Qua 5 năm rùi mà chúng mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc, vả lại tụi con gái chúng mình lại giữ được " ấy" nữa chứ!
    hãy giữ lấy chính bản thân mình khi thời gian chưa cho phép bạn ạ! Như vậy mình lúc nào cũng cảm thấy tự chủ hơn!
    minh cung nhu ban, bon minh yeu nhau 6 năm, cung chi lam nhu ban, bay gio lay nhau roi, lại tiec, biet the "chen " trc luc cuoi vai ngày thi thich hon, vi luc do van la an trom ma.cuoi nhau roi la cua minh, chen thay binh thuong lam. mat cong doi may nam hihihi
  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    vầng đúng là ở Tây thiệt, thảo nào
    nhưng lại định quảng bá chiêu này ở viet nem hi hi
  8. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    có lý bác à
    cưới luôn cho xong, đóng luôn cho xong, thế là đẹp đời đẹp đạo
  9. nmyngan

    nmyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người hiểu sai về topic, có một số bạn hiểu nhầm sang việc làm thế nào để đạt khoái cảm khi mà ko cho vào trong. Nhưng cái mọi người phản đối chính ở đây là quan niệm về trinh tiêt của bạn Chichchoe.
    theo tôi:
    - Như thế là còn cái **********, chứ không phải con trinh tiết. Đã yêu thi yêu cho nó tử tế, làm thì làm thật. Nếu không có gan mà chỉ OS với AS, thì về sau lỡ có phải yêu anh khác thì cũng nên biết là mình như thế nào. Ít nhất là trogn thâm tâm con người minh nó biết minh thế nào, chứ lúc đó tự nghĩ trong đầu và vỗ ngực là mình còn trinh thi nó trơ trẽn lắm.
    - Chuyện ai sướng ai khổ đừng mang ra nói ở đây, lúc sướng ai sướng cho mà còn ngồi kêu khổ kêu thiệt. Có kêu thì kêu mình ngu yêu nhầm đứa đểu, chứ bây giờ lớn hết cả rồi, còn mút ngón tay nữa đâu mà không tự chịu trách nhiẹm cho cuộc đời của mình được.
    - Giừ gì thì giữ, chứ giữ với lý do là còn để lấy chồng thì quá là chửi vào mặt thằng người yêu. Mà lúc đó nó cũng vẫn cứ chấp nhận tiếp tục thì chắc nó cũng nghĩ "cứ tiếp, đằng nào mình cũng có lấy nó chó đâu mà phải sợ, sướng đã".

Chia sẻ trang này