1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái học theo mình đây nè!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichchoe1, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi3tchockchick

    vi3tchockchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko co?n lơ?i na?o hơn cho pác na?y ngoa?i 1 tư? :"ệc sơ? xác ly" vote cho pác ni? 5*,thui.em đi ga ko dám spam nưfa
  2. I_Luv_Tin

    I_Luv_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Wá tuyệt vời kô gì có thể hay hơn ý kiến của bác.Đúng những gì mà em nghĩ. Kết nhất câu này "Giừ gì thì giữ, chứ giữ với lý do là còn để lấy chồng thì quá là chửi vào mặt thằng người yêu."Hoàn toàn chính xác. Khác j coi thằng người yêu như là để yêu tạm. Lấy lý do gì để dữ còn dc chứ cái câu em giữ cho chồng em nghe khó ngửi lắm.kekek
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tôi thấy như bạn chichchoe nói cũng có cái hay đấy chứ...Khi người con gái vẫn còn cái gọi là cái màng ấy thì dù sao cũng còn cảm thấy tự tin về bản thân mình,ko quá phụ thuộc vào anh người yêu,có thể say goodbye khi thấy anh ấy thật sự ko tốt...
    Còn mất rồi ư?Suốt ngày ngồi lo sợ,ko biết người ấy có coi thường mình ko,ko biết nếu chia tay thì liệu có ai chấp nhận mình ko.....và đương nhiên là sẽ dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào người yêu một cách mù quáng.Chưa kể tôi còn nghe nói sau khi QH sẽ dễ dẫn đến chia tay mà lí do là vì người con gái đổi tính,suốt ngày tra khảo người yêu,người yêu làm gì cũng động chạm đến tự ái....thế thì ai mà chịu nổi
    Mỗi người 1 ý,nhưng tôi nghĩ đó cũng là 1 liệu pháp tâm lý,ko fải để sau này khoe với anh người yêu sau là em vẫn còn virgin,mà là để giữ lâu dài cho mối quan hệ đang có
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bác chích chèo này tài chơi chữ ngang Bill Clinton. Ông này khi bị điều trần nói rằng OS chưa phải là have ***.
    Hê hê, bác nhớ cho câu: kẻ cắp gặp bà già. Các bác gái mà giữ trinh kiểu này thì đừng trách giai lừa đảo.
    Bác choè sẽ gặp phải một chú có cái gậy mòn đến xương cụt nhưng vẫn dương dương tự đắc là trai tân vì gậy chưa bao giờ chọc vào nơi ấy mà toàn lệch 10cm
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho cô bé (thằng bé?) Chích choè này quá. ttvnol chứ có phải là Tâm sự đêm giao thừa đâu mà giãi bày chuyện riêng tư, để ấm ức bê một thùng ngôn từ người ta chưởi cho.
    Làm cái cho khỏi spam: Hỡi các đức lang quân tương lai, cái gì của mình, trước sau cũng là của mình, cái gì không phải của mình, cố giữ cũng không được.
    Cứ nhìn mà xem, tưởng là thế mà không phải là thế. Nước chảy thì đá mòn, nhưng hàng ngàn vạn năm mới mòn. Nước bọt có làm mòn cái gì không?
  6. Ekyha

    Ekyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em không ủng hộ gì việc tự hào của chichchoe, nhưng có thể có lý do của nó...
    Nếu như người con gái yêu tha thiết người con trai, nhưng vẫn muốn giữ một cái gì đó cho đến ngày cưới, thì việc cố gắng kìm chế ham muốn của mình, giữ "**********" (không dám gọi là trinh tiết không các anh lại la) bằng cách OS, AS... cũng là một kiểu suy nghĩ, đâu có gì mà phải lên án đến thế.
    Chuyện con gái đi du học bây giờ suy nghĩ vậy cũng chẳng hiếm. Yêu thì yêu thật đấy, nhưng nào ai dám chắc đến 100% là mình với người yêu sẽ cưới nhau đâu. Sau này có với người khác thì chắc cũng chẳng che dấu gì chuyện quá khứ đã đi đến đâu, nhưng liệu người chồng có chút nào hạnh phúc hơn khi là người đầu tiên "đi đến tận cùng" và biết rằng người vợ của minh dù đã làm gì trong quá khứ cũng vẫn mong muốn giữ lại một cái gì đó cho hôn nhân...
    Vài dòng vậy thôi, cũng chỉ mong mọi người đừng chỉ nhìn ngay vào mặt tiêu cực của lối suy nghĩ này...
  7. Ekyha

    Ekyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mà cho em hỏi luôn mấy bác chỉ trính chichchoe đã có bác nào yêu ai được đến 5 năm mà chưa xxx, OS hay AS gì chưa ạ?
    Ở VN còn khó huống hồ ở nước ngoài gần nhau suốt ngày... Hay là các bác bảo yêu mấy năm thì cứ chiến luôn chứ chỉ OS, AS để giữ cái gì nữa thì mới là không "bệnh hoạn", không "suy nghĩ lệch lạc"
  8. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy là tự nguyện .... bác lại nói thế nghe có vẻ ép buộc wa'' . Yêu nhau thì hiểu cho nhau thôi . ko nên sướng một mình mà khổ người ta .
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải để nam giới lên tiếng bạn ạ !
    Bản thân mình ko quá bảo thủ đến mức cho là chichchoe làm thế là sai .Tuy nhiên, nếu vậy thì nên giữ cho mình mình biết, cho thằng bồ mình biết chứ đừng nên lên đây khuyến khích các bạn khác và tỏ vẻ tự hào về mình thông minh .Nói khí không phải chứ cái này ai mà ko biết ? Ăn thua là người ta có suy nghĩ như thế nào về việc đó và cả cách suy nghĩ của đàn ông, người bạn đời của mình nữa ....
    Bạn nghĩ chỉ cần có cái màng là ông chồng mình sung sướng hoan hỉ sao ? Sorry, nhưng các ông muốn cái gọi là trinh thì phải hiểu là sự trong trắng từ tâm hồn cho tới thể xác, chứ ko gã nào vui vẻ vì chút máu mà ko care về chuyện cô ta đã đi cổng sau hay đã leo rào đâu
  10. Ekyha

    Ekyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình chả dám bàn về cái sự trong trắng của con gái thời nay, ai mà chẳng biết hầu hết các ông chồng đều hi vọng vợ mình vẫn còn trinh trắng cả thể xác và tâm hồn, được thế thì tốt quá rồi.
    Mình chỉ muốn mọi người nhìn vào tình huống mà chichchoe đề cập tới thôi. Các đấng mày râu thử đặt địa vị mình đi du học, ở gần bên người yêu 5 năm, liệu bao nhiêu người đủ tự tin nói rằng trong 5 năm đấy sẽ không xâm phạm đến khu vực cấm của bạn gái? Nếu ai làm được vậy thì mình đây bái phục, nhưng chắc số đó đếm được trên đầu ngón tay quá. 5 năm ở kề bên mà vẫn phải tự xử thì nghe cũng thảm thật... mà chả nhẽ bảo người kia cho mình sướng mà không sướng cùng nhau?
    Thế nên suy luận logic là kiểu gì yêu nhau 5 năm cũng phải có chuyện xảy ra. Bây giờ thì có 2 lựa chọn nhé, hoặc là xxx và OS, AS etc luôn. Nếu đã thoáng thì cũng chẳng cần giữ gì đến sau khi cưới. Ok, cũng chẳng có gì sai. Mỗi người một cách nghĩ.
    Còn lựa chọn thứ 2 là cố gắng OS để làm cho nhau cùng sướng thôi nhưng vẫn set ra limit là không xxx để vẫn còn là giữ một cái gì đó. Thậm chí không phải chỉ là cái màng, mà đơn giản là một cái gì đó có ý nghĩa tinh thần thôi. Như mình có đứa bạn, vì một sự việc đau lòng trong quá khứ nên cái màng chắc cũng chẳng còn, nhưng với người yêu bây giờ vẫn kiên quyết chỉ OS thôi còn chuyện kia thì cố giữ đến ngày cưới. Nếu đàn ông bảo cái tâm hồn còn hơn thể xác thì liệu những người như vậy có đáng quý chút nào với bạn hơn là những người cho cả rồi không?
    Bây giờ bạn lại đặt mình vào vị trí thằng đàn ông "trót" yêu một người đã từng có bạn trai 5 năm nhưng vì lý do nào đấy mà chia tay nhau... Hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn muốn nghe cô ấy đã lựa chọn theo cách 1 hay 2 hơn???
    Mình chả phổ biến tuyên truyền gì chuyện OS cả, chỉ muốn mọi người, nhất là các bạn gái đi du học, nhìn thẳng vào sự việc thôi. Biết là khó giữ được nguyên vẹn cả tinh thần lẫn thể xác nếu yêu ai lâu dài rồi thì con gái tự lựa chọn việc dừng lại ở OS hay đi đến tận cùng là tuỳ ở mỗi người. Mà muốn dừng lại ở OS cũng chả dễ tí nào đâu, bạn trai mà không yêu và tôn trọng lựa chọn của mình, cả 2 không vượt qua được những phút đam mê, thèm muốn thì cũng chả giữ được cái màng đấy.

Chia sẻ trang này